Hạng D
9/1/07
2.084
2.127
113
Hồ Chí Minh - Trà Vinh
chanhdai nói:
thecartoonist nói:
Có xe riêng mà cứ nhè mấy ngày lễ đi chơi là sai lầm lớn. Em thì cứ ngày thường mà đi, thong thả mọi bề.

Mình cũng giống bác này, chỉ đi chơi ngày thường còn lễ thì ở nhà nghỉ ngơi.

Từ trước tới giờ quan niệm của em cũng như 2 Bác, cứ lể tết ở nhà cho lành. Nhưng từ khi F1 đi học thì dù không thích nhưng vì F1 được nghĩ học nên cũng phải đi. Tất cả vì trẻ thơ mà:D
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
vienchau nói:
chanhdai nói:
thecartoonist nói:
Có xe riêng mà cứ nhè mấy ngày lễ đi chơi là sai lầm lớn. Em thì cứ ngày thường mà đi, thong thả mọi bề.

Mình cũng giống bác này, chỉ đi chơi ngày thường còn lễ thì ở nhà nghỉ ngơi.

Từ trước tới giờ quan niệm của em cũng như 2 Bác, cứ lể tết ở nhà cho lành. Nhưng từ khi F1 đi học thì dù không thích nhưng vì F1 được nghĩ học nên cũng phải đi. Tất cả vì trẻ thơ mà:D
Trước iem cũng nghĩ như thế, giờ thì đành sống chung với lũ...trẻ thui!
 
Hạng B2
26/7/12
412
48
28
49
Dalat&TPHCM
:D:D Tui cùng cảnh ngộ với bác @''ngocsgc''. Đi Mũi Né không thấy khinh khí cầu đâu, biển thì toàn dầu, ăn tối Cánh Buồm Vàng dở tệ!:mad:. May mà RS Gành có khung cảnh và hồ bơi đẹp để V1 và 2 F1 ''xả xì chét''. Đi sáng 31/8 về chiều 1/9, nên đi về đều thông suốt đủ sức khoẻ chơi tiếp lễ 2/9 ở Saigon!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
17/7/11
740
861
93
conga nói:
Chiều 2/9 trên đường về SG em bị kẹt xe từ Long Thành tới ngã 3 Vũng Tàu. Bà cả và 2 F1 phải trải qua ngày vật vả :mad: Món gì trên xe có thể cho 2 F1 chơi/phá được (để không khóc) đều tận dụng hết. Đuối :mad:

e cũng giống bác, nhưng e thì F1 đỡ hơn...........gần tới ngã 3 VT xe hơi chạy 5 làn mà vẫn kẹt
 
Hạng F
9/3/06
6.465
3.807
113
Sì Gòn
03/9 lúc 7h mấy 8h tối em về tới khúc Trảng Bom gần tới Biên Hòa, có 1 ku Grand Vitara vượt trái (đường lúc này rất đông mà nó cũng vượt) xong gặp hàng cọc cao su mềm nó lách vô ko kịp, nó thắng đứng lại luôn
18.gif
.
Thói quen của em khi xe khác vượt em sẽ bỏ chân ga đưa chân qua ngay bàn đạp thắng nên em thắng được, cách đuôi chiếc Grand Vitara... 1cm.
bash.gif
, em dòm ngay gương hậu thì hú hồn ko có chiếc nào húc vô đích em nữa
bảng số chiếc Suzuki Grand Vỉtara màu đen đó là 51A-166.64 các bác ra đường gặp chiếc này chạy cách xa 100 mét giúp em, đây là tài xế vãi hà nhất em từng gặp
 
PIT confirmed
Hạng D
17/2/08
1.005
32
48
NhaTrang
em thì cũng ko có gì đặc biệt,.có đặc biệt gởi tấm ảnh đoạn nội thị Diên Khánh - Khánh Hoà mấy anh bắn công khai...sau đít...Cùng chiều,em nào hí hoé chạy bon bon là cách điểm bắn khoảng 300m là ....nguyên 1 bầy đang đợi lấy biên bản 2B,4B gì có ráo......
p/s : anh áo trắng ngồi trong xe ...giương súng...cạch cạch cạch...:)) ,phía sau xe của mấy chú xxx có chiếc tải 2t5 nguỵ trang ....mấy anh cũng lựa địa hình hiểm trở ghê...
7cda45f4a240de8abe0a738a55595464_48892328.picture001.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
9/3/06
6.465
3.807
113
Sì Gòn
em thì đi ngang QL1A đoạn Bình Thuận, Ninh Thuận thấy các bé áo vàng ngồi trong xe 4B mở máy lạnh, canh con mồi tới sẽ hạ kiếng chỉ gậy ra và chờ bác tài hay lơ đến làm luật :p
 
Hạng F
9/3/06
6.465
3.807
113
Sì Gòn
n_h_t nói:
khúc nào bác halogen ?
em đi nhiều lần thấy mấy bé áo vàng ít đứng cố định khúc nào, di chuyển liên tục bác ợ
chịu khó đá đèn hỏi xe ngược chiều thôi