Chuyện 1:
Em thì em sợ con đường về quê em (Bảo Lộc) quá!
Đoạn đường giữa đèo Chuối và đèo Bảo Lộc dạo này xấu đau xấu đớn (kéo dài khoảng 5-7km). Chạy xót cái xe quá. Lại thêm trời mưa bùn đất đầy đường. Em đi Bảo Lộc về cái xe máu trắng chuyển sang màu vàng luôn. Chạy đến Ngã Ba Dầu dây em mua 2 cái khăn lau 2 cái bản số (sợ mấy anh CSGT không ưa cái bản số màu vàng) cho chắc ăn.
Lại thêm mấy bác CSGT đông như quân Nguyên.
Chuyện 2:
Chạy VVK từ hướng Q1 về QL1, chạy qua cầu Nguyễn Văn Cừ thì thấy mấy anh CSGT bắt hầu hết các xe chạy từ hướng Đường Nguyễn Văn Cừ vào VVK theo hướng về QL1.
Chắc là lại vượt đèn đỏ mà không biết! không biết khi nào bác chánh mới giải tỏa các nhánh cây để cho TXế thấy được cây đèn đỏ này! Buồn!
 
Hạng C
22/1/11
736
2
18
43
Em thì:
1/9: điểm tâm sáng, Bình Quới
2/9: điểm tâm sáng, rửa xe, cafe
3/9: điểm tâm sáng, cafe
Khoẻ re, vì ... tuần trước 2/9 em làm 1 chuyến Bạc Liêu rùi hi hi hi
 
Hạng D
27/12/10
1.033
5.097
113
Em thì:
Sáng 02/09 đi Phan Thiết hẹn Bác Caodang trên OS tại quán Hưng phát.
05 giờ xuất phát tới quán Hưng Phát lúc 06h20, quán vắng hoe
8f455b428c460f9598adf25dffd9d4da_48837953.img5659.jpg

Gọi điện không thấy nghe máy đành nhắn tin khoảng 1/2 h sau thấy bác gọi lại thông báo đã đi tới Long Khánh rồi... Buồn 5 phút !!!
Tiếp tục bò qua ngả 3 dầu giây tới bảng hết khu đô thị, trước mặt một ông xe tải bò 50km/giờ không cho vuợt đi sau khoảng 2km chịu không nổi lấy ra vượt vừa qua mặt gặp ngay đồng chí XXX toét .... "chết mịa chuyện gì vậy ta?" tấp xe lề phải tìm giấy tờ xe, chú XXX chờ lâu không thấy sốt ruột đi tới gõ cửa; xuống xe cầm theo giấy tờ hỏi đ/c xxx tôi vi phạm lỗi gì? XXXX anh đã vượt ở đoạn đường cấm vượt giam bằng 1 tháng phạt tiền 700.000 blabla.. em á khẩu thì ra lúc mình vượt thằng xe tải có bảng cấm vượt, đành làm hư cán bộ hết 4 xị Buồn 5 phút !!!!
đường quốc lộ sáng ngày 02/9 vắng xe:
ef09cfa5cbcad7c511add268f4e59986_48838076.img5679.jpg

chạy tới phan thiết mới có 9 giờ chưa tới giờ nhận phòng đi thẳng ra Cổ Thạch :
777b922a20955623a77a1fdf28cc72b2_48838224.img5692.jpg

Sau đó đi theo đường lương sơn về hòn rơm --> mũi né nhận phòng
Tối nghe bác CD5_2000 gọi kêu ra quán Tư Minh bờ kè sông cà ty và gặp bác Caodang nhậu Vui
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
:
8aab124d81f14fe18f3c6a6d6b898297_48839690.img5814.jpg

chiều 03/09 02 giờ khởi hành về lại SG tới ngã 3 dầu giây kẹt xe bò về đến nhà 07 giờ 40 tối;
Tổng kết chuyến: đi vui buồn lẫn lộn nhưng vui nhiều hơn :D:D:D
9e016064bcf143c8101fb4c7496aa9f5_48839234.img5863.jpg
 
Hạng D
11/8/09
2.853
177
63
thanhthu1787 nói:
Em bị xxxx bắt 2 lần ở phà My Lợi khi đi Gò Công Đông-TG ngày 2-9. Xxxx hú còi rượt theo xe em mới ghê chứ. Thanh minh thanh nga 15p sau mới cho đi.
Sao vậy bác. Mình cũng đi nhưng có thấy xxxx đâu
 
Hạng B2
18/10/11
320
41
28
tonytran80 nói:
daitanh73 nói:
Lễ này tôi đi Miền Tây
- Chiều 16 giờ ngày 1/9 đi từ Long An, ghé quán Oanh gần cầy Mỹ Thuận ăn cơm chiều.
- đến Cần Thơ lúc 19 giờ 30, cho F1 chơi ở nhà thiếu nhi Ninh Kiều đến 21 giờ nhận phòng nghỉ.
- sáng 2/9 xuất phát đi Sóc Trăng, ghé thăm chùa Dơi, chùa Đất sét, ăn trưa ở quán Hưng.
- 14 giờ đi Bạc Liêu, 15 giờ đến thăm nhà Công tử Bạc Liêu, sau đó nhận phòng ở KDL Hồ Nam.
- ăn tối, câu cá, nghỉ ngơi ở KDL Hồ Nam.
- sáng 3/9 tham quan vườn chim Bạc Liêu (vườn thì rộng mà chim không nhiều).
- 10 giờ xuất phát về, đến Long An lúc 15 giờ 30.
Nói chung lễ này đường Miền Tây thông thoáng không bị kẹt xe, lâu lâu có gặp XXX dọc đường nhưng chạy đúng tốc độ không lo gì.
Em cũng đi miền tây nè bác. Sáng 2/9 em cũng có mặt tại chùa dơi và chùa đất sét. Không biết có tình cờ gặp bác không.
Lễ này em đi hơi tham nên về bị mệt. Tổng km lái là hơn 900km
- Sáng 1/9 em khởi hành, vừa tới trung lương thì bị XXX vịn. Em thấy rõ ràng là đèn xanh còn 3 giây mà cãi không lại nên mất 500k. Trưa ghé mỹ tho ăn trưa. 3h xuất phát đi Sóc Trăng
- Sáng 2/9 đi mấy cái chùa ở Sóc Trăng. Khoản 11h hơn xuất phát đi Hà Tiên. Ghé Vị Thanh ăn trưa ở quán Hậu Giang. Quán này khá ngon và rẻ, 4 người ăn hết hơn 300. Tới Hà Tiên em chạy thẳng ra Mũi Nai lấy phòng rồi quay lại ăn cơm ở Quán Hiền trong thị xã. Quán này cũng ngon, thấy nhiều bác ghé ăn lắm.
- Sáng 3/9 tắm biển xong khởi hành đi Châu Đốc. Thăm chùa bà, ăn trưa ở Châu Đốc xong thẳng tiến Vĩnh Long thăm ông chú. Dọc đường thấy XXXX bắn tốc độ ở chiều ngược lại hình như ở long xuyên hay sao đó em quên ròi. Vừa thấy là em nhá đèn báo xe ngược chiều liên tục. Mà em chỉ tay xuống dưới thì mấy bác xe khách toàn lắc tay, không biết có hiểu ý em không.Sau đó quay về Mỹ tho ăn tối rồi về sài gòn.
Vui: Đi được nhiều nơi
Buồn: mất 5 xị ở trung lương

chia buồn cùng bác, XXX Tiền Giang bắt xe rát lắm, cẩn thận đèn còn 3s thì không nên chạy, em đi Tiền Giang hoài nên biết.
 
Hạng D
12/7/10
1.191
4
38
Em đi Qui Nhơn tối 31/08
Vui: ăn chơi tơi bời từ hải sản đến miền rừng núi
Buồn: chỉ đi được có 5 ngày nên ăn chơi chưa đã
 
Hạng B2
30/3/12
146
5
18
Ôi lễ vừa rồi thật khổ cho cái thân em và V2

Ngày 01/09 em đi ăn giỗ nhà người bạn gần ngã tư Tam Hiệp Biên Hoà chiều về do có men trong người nên lái xe ko chuẩn lắm, từ nhà đám giỗ ra bùng binh khá đông xe em bị 1 bác xe 26 chỗ quẹt vào cái đầu V2 hậu quả là rụng sơn móp méo hết cái Ốp cản trước, ngiêm trọng là rụng luôn cái biển số dài. Đường quá đông xe thêm phần lái xe trong tình trạng say xỉn ko dám xuống xe cãi nhau sợ XXX tới xử mình tiêu ngay. Thế là sơ ý ko phát hiện ra vụ rớt biển số. [/:)]

Ngày 2/9 lại tiếp tục đi ăn đám giỗ khác ở Trảng Bom, tới nhà gia chủ ra tiếp đón họ nhìn thấy V2 mình có cái đầu kỳ kỳ họ hỏi em là V2 của em chưa lấy biển số hả!? thì em mới tá hoả. Vậy là mất rồi!!!! Hichic từ lúc đó là run run tới khi về tới nhà lúc nào cũng lo gặp xxx!!!! May là an toàn về tới nhà :oops:

Sau ngày lễ em phải đi gặp công an GT, gặp mấy em bên bảo hiểm, gặp mấy bác trong gara. Tốn ít tiền!!! :mad:
 
Hạng D
4/9/06
2.284
23.057
113
Báo cáo các bác O S là kế hoạch nghỉ lễ 2-9 của em thì như sau:
trước lễ 2/9 thì em đã lên kế hoạch cho 2F1 và bà cả nhà em đi nghỉ lễ rất chu đáo, đầu tiên là đặt phòng KS ở VT, bà cả nhà em cứ đòi resort ở VT mà em thì đi làm VT như cơm bữa nên biết, em bảo bả rằng " ở VT chẳng có cái resort nào ra hồn cả" những resort cao cấp đều nằm ở Long Hải", cho nên nếu đi Long Hải thì xa quá, cuối cùng thì nhà em cũng chọn Intourco VT, nhưng khi hỏi các đại lý thì đều nói ngày đó đã hết phòng ,em tức khí, DT thẳng hỏi Intour, may mắn sao lại còn phòng vào ngày em muốn đi.. hihi..:D:D:D.
đặt phòng được rồi, em chuẩn bị bà 2 để đưa cả nhà đi nghỉ 2/9... nhưng cuối cùng một chuyện bất ngờ đã xảy ra.. mà em không lường trước được...:(:(.. chuyện xảy ra khi cả nhà em đã đến resort VT , nhận phòng rồi làm em phải khẩn cấp rút ngắn kì nghỉ lễ và quay về SG ngay hôm sau.... chờ em uống miếng nước rồi kể tiếp hầu các Bác..:(:(
 
Hạng C
8/7/11
698
140
43
Q7
thecartoonist nói:
Có xe riêng mà cứ nhè mấy ngày lễ đi chơi là sai lầm lớn. Em thì cứ ngày thường mà đi, thong thả mọi bề.

Mình cũng giống bác này, chỉ đi chơi ngày thường còn lễ thì ở nhà nghỉ ngơi.