Hạng B2
25/6/19
187
277
64
43
Thân chào các bác. e xin chia sẻ trải nghiệm tại Tri Tôn theo lịch trình của bác Thảo Điền 68 đã từng chia sẻ.

E lên lịch trình như sau:
- Ngày 1: 7h00 xphat. 13h đến chùa Tà Pạ, hồ đá đồi Tà Pạ, công viên Soài Chek, hồ Soài Chék, (232km, 6h). Ăn tối tại Th’nôt Homestay (0387.832535; 0352.247092) hoặc Ruộng Food. Nghỉ đêm tại Th’nôt Homestay hoặc Homestay Tuyết Anh (86 Ng Thị Minh Khai; 0919.208789).

- Ngày 2: Trả phòng. Ăn sáng tại homestay. Đến Hàng thốt nốt trái tim, Khu bắn súng đồi Tức Dụp, KDL Đồi Tức Dụp, hồ Ô Thum, ăn gà đốt Ô Thum, hồ đá Cô Tô, hồ Soài So, KDL Suối Vàng – Soài So núi Tô. Ăn cơm tại Tà Pạ Cốc đường 30/4 (canh Sim-lo, dế nướng). Nghỉ đêm tại Homestay Tuyết Anh (86 Ng Thị Minh Khai; 0919.208789). Tối ăn đu đủ đâm, café Thủy Mộc, công viên núi Nam Quy.

- Ngày 3: Ăn sáng bánh canh, bánh cam. Đến KDL Lâm viên Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư. Ăn bánh canh Vĩnh Trung, tung lò mò. Về Long Xuyên, uống đá me bờ hồ Nguyễn Du, ăn cơm tấm Ống Khói (8 Diệu), cơm tấm Tùng; chè bưởi và tàu hủ đá Thúy Nghị. Ngủ đêm tại Long Xuyên hoặc về Bến Tre.

- Ngày 4: Trả phòng. Ăn sáng. Đến căn nhà màu tím Bến Tre tham quan. Về TpHCM.

Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9


Lịch trình e lên như vậy nhưng có sự thay đổi nho nhỏ trong quá trình đi. Hành trình e đi chỉ có 2 người lớn bằng XL7 như sau:

Ngày 1 (tối thứ 5): e xuất phát lúc 20h00 tại quận Tân Phú, kẹt xe nhẹ tại ngã 4 4 xã (mất 20 phút tại đây). Mới vào cao tốc Trung Lương xe đông tí, chạy chậm khoảng 20 phút sau đi tương đối bình thường. Tiếp theo vào cao tốc TL-MT, mưa lất phất, hết cao tốc e rẽ vào ql30, ghé quán làm tô hủ tíu Mỹ Tho cho ấm bụng (quán quên tên, mưa nhỏ mà có cu em đem dù rước tận xe, ok). Ăn xong, vs các kiểu rồi tiếp tục hành trình, hơn 23h30 tấp đại khách sạn Thành Được trên đường ql91 ngủ lấy sức (300k/đêm, có sân đậu xe).

Ngày 2: Trả phòng, ăn cơm tấm Ống Khói (8 Diệu) như bác Thảo Điền 68 chia sẻ, cảm nhận ngon, quán đông khách (47k/dĩa đầy đủ). Ăn xong lên đường thẳng đến chùa Tà Pạ hơn 9h00. Đến đây trời mưa lất phất nhẹ, cũng xá phật xong làm vài tấm check in. Hì.

1693879748446.png

1693880035644.png
1693880078256.png


E tiếp tục phi qua hồ Tà Pạ gần đó làm vài tấm, có bác bảo vệ dân phố hướng dẫn chỗ đậu xe. xong uống nước mía chờ bớt mưa đi tiếp (15k/ly).
1693880620704.png
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
25/6/19
187
277
64
43
Hồ Tà Pạ nó như này
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9

Nhâm nhi nước mía xong, e phi qua công viên Soài Chek, đến đây chả có gì đặc sắc, e phi tiếp đến hồ Soài Chek cũng chả có gì đặc sắc cả.
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9

Cũng trưa, e tìm đường đến Th'nốt Homestay ăn gà đốt nhưng tìm không ra vì Google chỉ lung tung quá, vô đường mòn chỉ đúng 1 xe đi mà hơi lầy tí, thấy không ổn nên e de ngược ra ngã 3 quay đầu, đến quán Tri Tôn kêu con gà đốt thố kèm dĩa cơm và gỏi, dĩa tép xào bông điên điển như này

Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9


Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9

2 người ăn ứ ự (hic). Ăn xong, e phi đến hàng cây thốt nốt theo hình trái tim chụp choẹt các kiểu
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9

Rồi tiếp tục phi đến KDL Đồi Tức Dụp, bắn 10 viên đạn tại đây (10k/viên)
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9

Trên đường đi ngang cánh đồng đẹp nên làm vài kiểu cho bạn đồng hành
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9

Trên đường đi thấy nhiều chùa, chụp cổng chứ không ghé vào vì thấy cũng na ná nhau
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9

Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9


Tham quan KDL Đồi Tức Dụp xong, e phi qua hồ Soài So. Cảm nhận đi đường bao phê vì chị Google chỉ e vào đường nhỏ đúng 1 xe đi ô tô đi lọt, e sợ cây chỉa ra quẹt trầy xe nên khá lo, hic. Có 1 bất ngờ là e đi ngang Th'not Homestay mà lúc trưa tìm không ra, trên đường bê tông làm dang dở. Rất tiếc là e lo chạy nên không chụp lại cái cảnh đường đi.
Rồi cũng đến được cái hồ chụp choẹt các kiểu.
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9

Bạn đồng hành than mệt, nóng sốt kiểu trúng thực vì con gà đốt (hò ra hết trơn). Hơn 16h, e đến lấy phòng tại Nhà nghỉ Soài Chek (200k), có mấy phòng phía sau đang làm (view cánh đồng).

Tắm nghỉ ngơi xíu đi mua thuốc cho người đồng hành uống rồi đến Tà Pạ cốc làm cái lẩu bò nhỏ, vài xiên bò nướng và dĩa dế xào. Đang chờ đồ ăn lên thì mưa to...

Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9


Ăn xong cũng hết mưa, về phòng nghỉ ngơi.
Sáng trả phòng, thấy xe dơ quá mà có sẵn ống nước, xin chủ cho xịt rửa sơ tí
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9

Xong đi ăn bánh canh bánh cam, cảm nhận tô bánh canh ngon, mỗi đứa quất 2 tô (15k/tô), chi phí 64k.
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Hạng B2
25/6/19
187
277
64
43
Mưa đi hơi cực a nhỉ, nhưng cũng có kỉ niệm đáng nhớ !
Em bắn súng nó nổ to quá em chỉ dám bắn 3 viên, 2 mẹ con nó la quá trời kkkk
KKK. Mỗi năm e được bắn 3 viên ở Củ Chi bác ạ. Người đồng hành muốn bắn cho bằng được nên ghé vào, kêu e bắn trước, e bắn vài viên xong kêu bắn đi, đang cầm súng tì, e nói tì vô vai cho chắc, không thôi nó giật gãy xương vai, nghe e nói sợ quá, nhất định không bắn nữa. Thế là em bắn hết luôn.
Mưa đi hơi cực tí nhưng cũng thú vị, có trải nghiệm đáng nhớ; đáng nhớ nhất cái đường đi vắng, đúng 1 xe đi lọt. hic
 
Lộc Phát
2/9/17
1.375
21.641
113
35
KKK. Mỗi năm e được bắn 3 viên ở Củ Chi bác ạ. Người đồng hành muốn bắn cho bằng được nên ghé vào, kêu e bắn trước, e bắn vài viên xong kêu bắn đi, đang cầm súng tì, e nói tì vô vai cho chắc, không thôi nó giật gãy xương vai, nghe e nói sợ quá, nhất định không bắn nữa. Thế là em bắn hết luôn.
Mưa đi hơi cực tí nhưng cũng thú vị, có trải nghiệm đáng nhớ; đáng nhớ nhất cái đường đi vắng, đúng 1 xe đi lọt. hic
Súng nó có tì rồi mà bác lo gì, chơi ác dễ sợ, làm người kia không bắn được viên nào kk
 
Hạng B2
25/6/19
187
277
64
43
Ăn sáng xong e phi qua KDL Lâm viên Núi Cấm, mua vé cáp treo khứ hồi (200k/vé).
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9
Mưa lâm râm, lên ca bin cáp treo đi hơn được nửa đường thì gió thổi nghe rít rất ghê, ca bin hơi rung lắc làm người đồng hành run sợ. haha. Đòi đi cho bằng được á. Than thở sao mà lâu quá, chưa thấy tới vậy, ngồi co ro quéo luôn. Các bác nghĩ xem, ngồi ca bin cáp treo mà bên ngoài vừa mưa vừa gió thổi nghe rít rít, ca bin rung lắc qua lắc lại... Rồi cũng tới nơi, sương mù giăng giăng trên núi. Thấy hơi lành lạnh tí...
Đã lên tới nơi rồi thì đi dạo loanh quanh trên núi tí, nhiều anh xe ôm hỏi đi chùa trên kia không nhưng em không đi, viếng chùa xá phật, chụp choẹt vài tấm trên cầu chỗ thả cá phóng sinh rồi vòng trở lên ga để xuống lại, trên đường lên ghé làm ly đậu hũ nóng cho ấm bụng.
Trên đường về bớt mưa gió nên êm. Hôm nay có khuyến mãi buffe bánh ngọt trái cây tại nhà hàng Hoa Anh Đào khi mua vé cáp treo khứ hồi, ghé vào thưởng thức các loại bánh, trái cây tại đây
Trải nghiệm Tri Tôn dịp Lễ 2/9
Hơi no no bụng rồi thì phi tiếp qua rừng tràm Trà Sư, đường đi qua đó hơi bị xấu, có chỗ đang làm....Mưa lất phất (nhỏ). Rồi cũng đến nơi.
 
Hạng B2
31/10/12
437
673
93
48
KKK. Mỗi năm e được bắn 3 viên ở Củ Chi bác ạ. Người đồng hành muốn bắn cho bằng được nên ghé vào, kêu e bắn trước, e bắn vài viên xong kêu bắn đi, đang cầm súng tì, e nói tì vô vai cho chắc, không thôi nó giật gãy xương vai, nghe e nói sợ quá, nhất định không bắn nữa. Thế là em bắn hết luôn.
Mưa đi hơi cực tí nhưng cũng thú vị, có trải nghiệm đáng nhớ; đáng nhớ nhất cái đường đi vắng, đúng 1 xe đi lọt. hic

Cùng 1 hành trình cùng ngày cùng XL7, răng mà ko gặp nhao nhể kkk. Th'Not homestay vào lần đầu cần có người đón hoặc alo hướng dẫn.