Hạng D
10/5/09
2.346
13.512
113
Sg
trẻ em bị vong theo không?
Em đó giờ không tin, hoặc nghĩ là hay thế giới khác nhau nên họ cũng không làm gì mình. Hồi 25 tết em có dẫn ku nhỏ nhà em 5t đi tảo mộ, không biết thế nào mà tối đó bé về bị sốt, khuya gần giấc 12h thì vùng dậy la hét sợ hãi, nói năng lung tung, lúc đó bé hành động hoàn toàn khác bình thường, em thì nghĩ do bé sốt nên mê sảng thường thôi nên cũng cho đi nhi đồng khám uống thuốc như bình thường
Im cho đến ngày M5 tết, bé lúc này hoàn toàn khỏe mạnh, giữa khuya cũng gần 12h thì lại bật dậy la hét, nói lung tung, hoàn toàn khác với con em. Rồi đến ngày M7 đi học trong trường giữa trưa 12h cô gọi về báo bé cũng hành động như vậy và hết trong vòng khoảng nửa tiếng, em cũng nghi nghi vào chùa xin sợi dây có hình Phật cho bé đeo tối ngủ thấy cũng cựa quậy nhưng không gì nhiều.
Đỉnh điểm là ngày M9 tết, có lẽ do hình dây chuyền Phật không đủ xi nhê nên giữa trưa cô giáo gọi về báo bé cũng bị tình trạng tương tự vào gần 12h, em lật đật chạy vô đón về nhà. Khuya đó lúc 12h lại bị, em tức quá cầm quần dơ (do được chỉ) quất vào hỏi mày là ai, có xuất ra không, sao phá con tao hoài, nó (tức là con em) trả lời, giọng con em thì đớt mà lúc đó nói rành rọi: con xin lỗi, con sợ, để con đi. Sau đó em đỡ thằng nhóc nằm ngủ, em không dám ngủ mà thức canh thì thấy con em nhắm mắt ngủ (nó thường mắt không khép kín mắt) nhưng em thấy tròng đen vẫn luôn liếc qua lại nhìn em, cảm giác của em là nó sợ không quậy nhưng chưa chịu đi hẳn mà vẫn ở trong bé.
Hôm sau em vô chùa xin thầy phép cho bé đeo nhưng theo em và gia đình thì đôi lúc trong ngày bé hành xử rất khác, vẽ hình hay viết chữ đẹp mà con em thì chưa biết chữ, con em bình thường hiếu động mà giờ lâu lâu là thấy kì lạ, ngẫm lại là từ 25 tết tới giờ bé có những hành động khác lạ mà giờ ngồi nghĩ lại mới biết.
Em nhờ các anh cho lời khuyên phải làm sao với bé bây giờ, hay biết nơi khám điều trị hoặc thầy, chùa nào cao tay ấn chỉ giúp em để em dẫn bé đi, em sợ để lâu bé không ngủ được sẽ ảnh hưởng phát triển thần kinh sau này :(
Cảm ơn các anh :(
1. Mấy ACE làm ơn nhường lời cho mấy thầy có chuyên môn trên này dùm tôi cái !
2. Việc bây giờ là giải quyết cho cháu bé nó ổn nhất, nhanh nhất và hợp lý nhất !
3. Anh chủ thớt hỏi nghiêm túc thì tôi có thể chia sẽ tâm tư và hướng cách giải quyết theo kiểu của tôi.
- cháu nó 5t là sn 2015 Ất Mùi mạng Kim, Phi cung Chấn đúng kg ?! (Mong là cháu nó sn 2014 Giáp Ngọ mạng Kim, Phi cung Tốn(trai) va Khôn( gái ) sẽ Dễ hơn.
- Tôi đã chủ động pm cho Anh rồi, nếu Anh tin tưởng tôi thì add Viber nói chuyện, còn chưa tin thì "Next" vậy !

Ps : Đừng nên đặt nặng vấn đề tiền bạc này nọ, thầy gạo tuy kg bằng cái móng tay mấy ACE trong này nhưng kg phải cái gì cũng là cần có tiền mới giải quyết được đâu phải kg các Anh ?!
 
  • Like
Reactions: phu2531993
Hạng B2
28/4/16
472
6.849
93
48
Mình ở 10 ngày, lấy tròn 80 chai thôi . Ok ko? :D
Ráp dc kèo chia mek với, ấy lấy 40 chẹo đi chơi đỉ đi mek ở đó cho. Tuổi thơ của mek cầm nhầm xương người tưởng xương chó hoài.
 
Năm em 24 tủi, ko sợ trời, ko sợ đất, ko sợ vợ( vì chưa có). Em dc cty cho quản lý 1 xưởng sx khoảng 50 em công nhân xinh tươi nõn nà , từ Đà Nẵng chuyển vào 2 xe ca.
Xưởng sx nằm ở 1 trại lính ngụy cũ ở Vạn Kiếp Bà Rịa.Hang ngày công nhân ghép cá ra phơi và tối sấy bằng nhiệt khoảng 1 đêm em và 1 thằng nữa phải đi thăm chừng 3-4 lần....
Để tiện công việc em cắt cử 1 con bé có vẻ lớn tuổi nhất làm quản lý chị chị em, thời gian đầu làm rất tốt...được 1-2 tháng thì em này bị nhập, nằm trong phòng la hét, ko chịu ra ngoài, nói chuyện toàn chuyện bắn giết hồi xưa, xếp chỉ đạo cho em đưa nó đi BV, mới phone call xong( em đứng ngoài xa cỡ 100m) con bé chăm nó chạy ra bảo, Ông bảo nếu đưa Ông đi BV là nó( con bé bị nhập sẽ chết ngay lập tức)..
1 thằng cu CN to như con voi người địa phượng được thuê làm việc nặng trong xưởng đi vào phòng của Ông, Ông chỉ mặt mày mới đái trên đầu tao hả, liệu hồn.Thằng nhỏ chạy ra mặt tái mét mếu máo bảo , em vừa ái ở phía sau....
Bị chừng 2-3 ngày thì cũng quen...cái phòng Ông nằm là phòng tốt nhất dùng để đóng gói Sp nên em hay đi vào kiếm đồ, vào nói giỡn bình thường và cũng chả sợ gì còn hỏi đố Ông con đi kiếm cái gì,.Ông bảo mày kiếm cái gì sao tao biết được....
Tối đầu tiên bị, em phải thức canh nó và chừng chục đứa con gái cùng canh vì tụi nó sợ, tối em và thằng đệ đi các phòng sâý hàng (ko có ngưoif để thăm chừng và đảo hàng) thằng kia bảo anh ơi đi với em chứ em sợ..2 anh em đi ..mà em có lẽ do còn trẻ, ko cảm thấy gì..đêm đó em nằm cạnh con bé( Ông) đó ngủ cùng với đám đám con gái, sáng 5h dậy thâý ít nhất 3 đứa đang ôm em, 1 đầu 1 chân 1 hông, mấy đưâ còn lại ôm nhau vì sợ..
Kể dông dài là vì nó kéo dài cả tuần, xưởng vẫn hoạt động, Ông vẫn nói xàm, và biểu hiện hoàn toàn kiểu vong nhập, kể chuyện chiến đấu, chết thế nào. Sau này, nhờ ai đó cúng( em quên chi tiết) rôi nhờ Ông xuất ra hộ...rồi con bé đó tỉnh lại và quản lý sx bình thường.
Tới giờ em vẫn ko tin nhưng cũng ko biết giải thích thế nào.
 
Hạng C
16/4/12
988
50.315
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Mới đọc đến trang 10 thì quá nản bọn CNL

Trước hết mềnh nói thẳng là vong hồn người chết thì cũng là khoa học cả mà người ta chưa nghiên cứu đầy đủ
Cũng là một dạng trường vật chất, nếu cường độ còn mạnh có khả năng xâm nhập vào cơ thể người sống nếu khóa chốt lỏng lẻo (mỗi người sống đều có khóa chốt nầy)

Mềnh thì đã chứng kiến mặt giáp mặt 4 trường hợp lớn:
1. Bùa ngải nhà một nữ đại gia Thảo Điền
2. Bộ xương khô chôn dưới nền làm chủ nhà vật vã hơn 40 năm mà ko hiểu sao ở Yên Đỗ (Lý Chính Thắng giờ), năm 2015 Sư Thầy phát hiện ra và gia đình đã chôn cất.
3. Ông cụt chân chết ở chân cầu Sài Gòn và mò vào tá túc ở Ngô Quang Huy Thảo Điền, khi chủ bán nhà thì ông ta nhập vào Osin nhờ đem lên Núi An Giang.
Bản chất ông nầy tốt khi nói cho chủ nhà biết có 3 vong người đàn bà cũng tá túc trong ngôi nhà kìm hãm phá ko cho bán ( nên chủ nhà mãi ko bán được), ông giúp chủ nhà bán nhanh gọn và khúc đưa lên núi thật rợn người khi cảm ơn chủ nhà đã đưa về núi ( quê ông ta) , gọi tên mồn một nội ngoại từng thành viên bí mật ra sao và hứa sẽ phù hộ cho chủ nhà nhiều may mắn

4. Vong linh kinh hoàng của người đàn bà trong ngôi nhà nữ đại gia ở Đặng Trần Côn Q1, cách đây mấy năm nữ đại gia ko thể về nhà ở mà chỉ ở Thảo Điền.
Nay thì ổn rồi
(Ai ko tin cứ đến Đặng Trần Côn hỏi ngôi nhà ma ám dân ở đó chỉ cho, đường này ngắn và nhỏ thôi)

Mềnh cũng biết nữ Sư Thầy trục vong và trục bùa ngải siêu nổi tiếng có thể làm chuyện nầy cho chủ thớt, nhưng tiếc là điện thoại bà ko bắt máy nữa, có lẽ thời gian qua quá nhiều kẻ thù theo dõi nên bà ở ẩn, bà đã trục vong cho nhiều dân showbiz như Tina Tình...
 
Bò Hóng
22/1/13
1.550
33.179
113
Ráp dc kèo chia mek với, ấy lấy 40 chẹo đi chơi đỉ đi mek ở đó cho. Tuổi thơ của mek cầm nhầm xương người tưởng xương chó hoài.
:D:D:D
Móa, thời buổi khó khăn, làm ăn cũng bị giành giựt, kèo ma quỷ .......vậy mà cũng có người giành kèo
 
Bò Hóng
22/1/13
1.550
33.179
113
Mới đọc đến trang 10 thì quá nản bọn CNL

Trước hết mềnh nói thẳng là vong hồn người chết thì cũng là khoa học cả mà người ta chưa nghiên cứu đầy đủ
Cũng là một dạng trường vật chất, nếu cường độ còn mạnh có khả năng xâm nhập vào cơ thể người sống nếu khóa chốt lỏng lẻo (mỗi người sống đều có khóa chốt nầy)

Mềnh thì đã chứng kiến mặt giáp mặt 4 trường hợp lớn:
1. Bùa ngải nhà một nữ đại gia Thảo Điền
2. Bộ xương khô chôn dưới nền làm chủ nhà vật vã hơn 40 năm mà ko hiểu sao ở Yên Đỗ (Lý Chính Thắng giờ), năm 2015 Sư Thầy phát hiện ra và gia đình đã chôn cất.
3. Ông cụt chân chết ở chân cầu Sài Gòn và mò vào tá túc ở Ngô Quang Huy Thảo Điền, khi chủ bán nhà thì ông ta nhập vào Osin nhờ đem lên Núi An Giang.
Bản chất ông nầy tốt khi nói cho chủ nhà biết có 3 vong người đàn bà cũng tá túc trong ngôi nhà kìm hãm phá ko cho bán ( nên chủ nhà mãi ko bán được), ông giúp chủ nhà bán nhanh gọn và khúc đưa lên núi thật rợn người khi cảm ơn chủ nhà đã đưa về núi ( quê ông ta) , gọi tên mồn một nội ngoại từng thành viên bí mật ra sao và hứa sẽ phù hộ cho chủ nhà nhiều may mắn

4. Vong linh kinh hoàng của người đàn bà trong ngôi nhà nữ đại gia ở Đặng Trần Côn Q1, cách đây mấy năm nữ đại gia ko thể về nhà ở mà chỉ ở Thảo Điền.
Nay thì ổn rồi
(Ai ko tin cứ đến Đặng Trần Côn hỏi ngôi nhà ma ám dân ở đó chỉ cho, đường này ngắn và nhỏ thôi)

A có căn nào ma ám giá 50% giá thị trường ko? Chỉ mình với, xin đa tạ. :D:D:D
 
Hạng D
3/5/17
1.050
93.583
113
Mới đọc đến trang 10 thì quá nản bọn CNL

Trước hết mềnh nói thẳng là vong hồn người chết thì cũng là khoa học cả mà người ta chưa nghiên cứu đầy đủ
Cũng là một dạng trường vật chất, nếu cường độ còn mạnh có khả năng xâm nhập vào cơ thể người sống nếu khóa chốt lỏng lẻo (mỗi người sống đều có khóa chốt nầy)

Mềnh thì đã chứng kiến mặt giáp mặt 4 trường hợp lớn:
1. Bùa ngải nhà một nữ đại gia Thảo Điền
2. Bộ xương khô chôn dưới nền làm chủ nhà vật vã hơn 40 năm mà ko hiểu sao ở Yên Đỗ (Lý Chính Thắng giờ), năm 2015 Sư Thầy phát hiện ra và gia đình đã chôn cất.
3. Ông cụt chân chết ở chân cầu Sài Gòn và mò vào tá túc ở Ngô Quang Huy Thảo Điền, khi chủ bán nhà thì ông ta nhập vào Osin nhờ đem lên Núi An Giang.
Bản chất ông nầy tốt khi nói cho chủ nhà biết có 3 vong người đàn bà cũng tá túc trong ngôi nhà kìm hãm phá ko cho bán ( nên chủ nhà mãi ko bán được), ông giúp chủ nhà bán nhanh gọn và khúc đưa lên núi thật rợn người khi cảm ơn chủ nhà đã đưa về núi ( quê ông ta) , gọi tên mồn một nội ngoại từng thành viên bí mật ra sao và hứa sẽ phù hộ cho chủ nhà nhiều may mắn

4. Vong linh kinh hoàng của người đàn bà trong ngôi nhà nữ đại gia ở Đặng Trần Côn Q1, cách đây mấy năm nữ đại gia ko thể về nhà ở mà chỉ ở Thảo Điền.
Nay thì ổn rồi
(Ai ko tin cứ đến Đặng Trần Côn hỏi ngôi nhà ma ám dân ở đó chỉ cho, đường này ngắn và nhỏ thôi)
Ừm! Lâu lâu tháy cũng có chút tỉnh táo bót 1 còm nghe đc! Jeans có lời khen
 
Hạng C
28/12/18
654
12.456
93
41
kèo mịa gì cũng chơi...lẹ đi muốn gì....

Móa...mấy ông làm san lấp xây dựng vô đây chắc hốt cả mớ tiền.....

Một khu đất san lấp, làm hạ tầng bất kể ở đâu trong khu vực HCM này (nhất là mất khu khi xưa vượt biên) , đào lên chắc 50-100 bộ hài cốt....đốt liền tại chỗ.... mấy móng nhà cao tầng ép cọc đào hầm sâu xíu, cả nùi..... Tập làm quen với hài cốt đi

Mấy nhà phố móng nông nông thôi, chứ đào sâu xuống, cả nùi bên dưới. Chiến tranh thì chổ nào cũng có cốt
Em với anh Ban ra kèo 10 chai điều kiện thể lệ kèo như sau:
- Địa điểm: Bệnh viện Trung Cao Biên Hoà
- Thời gian tham dự: 17h - 6h sáng hôm sau
- Chứng minh thời gian dự thi: Quay video khắp cái bệnh viện Trung cao ( nhỏ xíu à ko lớn đâu đi tầm loanh quanh 5 - 10 là hết khuôn viên bệnh viện )
- Lựa lúc 24h nói dõng dạc to là Ma quỷ linh hồn anh không tin ( nếu có thêm câu chửi thề nữa thì tuyệt ko có ko sao ) giỏi thì đi theo ám anh hay gia đình anh nè. Dồi đưa tấm hình cả nhà mình ra ( nếu có thêm ánh đèn pin dội vào hình nữa thì càng tuyệt nếu ko có ko sao )
- Rồi nghỉ ngơi trong phòng nào đó của bệnh viện chờ tới 6h
* Phụ cấp độc hại: Buổi chiều thí sinh tham dự được mời đi Tôm năm ri để lấy sức. Chiều trước khi vào địa điểm thi được gửi thêm 3 ly cafe của Hai lần
 
Bò Hóng
22/1/13
1.550
33.179
113
Em với anh Ban ra kèo 10 chai điều kiện thể lệ kèo như sau:
- Địa điểm: Bệnh viện Trung Cao Biên Hoà
- Thời gian tham dự: 17h - 6h sáng hôm sau
- Chứng minh thời gian dự thi: Quay video khắp cái bệnh viện Trung cao ( nhỏ xíu à ko lớn đâu đi tầm loanh quanh 5 - 10 là hết khuôn viên bệnh viện )
- Lựa lúc 24h nói dõng dạc to là Ma quỷ linh hồn anh không tin ( nếu có thêm câu chửi thề nữa thì tuyệt ko có ko sao ) giỏi thì đi theo ám anh hay gia đình anh nè. Dồi đưa tấm hình cả nhà mình ra ( nếu có thêm ánh đèn pin dội vào hình nữa thì càng tuyệt nếu ko có ko sao )
- Rồi nghỉ ngơi trong phòng nào đó của bệnh viện chờ tới 6h
* Phụ cấp độc hại: Buổi chiều thí sinh tham dự được mời đi Tôm năm ri để lấy sức. Chiều trước khi vào địa điểm thi được gửi thêm 3 ly cafe của Hai lần

Đi chi biên hòa xa vậy? Kiếm cái nhà xác nào trong TP HCM cho lẹ. Móa, nhiều khi tụi công nhân mình nó lại cười mình tào lao...:D:D:D
 
Hạng D
30/7/13
1.437
17.168
113
Phú Quốc
Em với anh Ban ra kèo 10 chai điều kiện thể lệ kèo như sau:
- Địa điểm: Bệnh viện Trung Cao Biên Hoà
- Thời gian tham dự: 17h - 6h sáng hôm sau
- Chứng minh thời gian dự thi: Quay video khắp cái bệnh viện Trung cao ( nhỏ xíu à ko lớn đâu đi tầm loanh quanh 5 - 10 là hết khuôn viên bệnh viện )
- Lựa lúc 24h nói dõng dạc to là Ma quỷ linh hồn anh không tin ( nếu có thêm câu chửi thề nữa thì tuyệt ko có ko sao ) giỏi thì đi theo ám anh hay gia đình anh nè. Dồi đưa tấm hình cả nhà mình ra ( nếu có thêm ánh đèn pin dội vào hình nữa thì càng tuyệt nếu ko có ko sao )
- Rồi nghỉ ngơi trong phòng nào đó của bệnh viện chờ tới 6h
* Phụ cấp độc hại: Buổi chiều thí sinh tham dự được mời đi Tôm năm ri để lấy sức. Chiều trước khi vào địa điểm thi được gửi thêm 3 ly cafe của Hai lần

Ngon, anh nào dự thi bị ám cả nhà thì vui