Hạng D
26/7/08
1.922
60.683
113
Dưới em có mấy cái nghĩa trang
Người ta cất nhà lấn vô mấy cái mồ luôn
Có cả con nít nữa

Chả vấn đề gì, những vong mà họ đầu thai rồi thì còn đâu nữa mà phá, cho nên đâu phải cứ xây nhà trên nghĩa địa là phải bị gì (ko biết nhen, lý thuyết thôi).

Vong bây h còn vất vưởng là mấy người ko đầu thai được đó.
 
Hạng D
14/6/17
1.758
29.872
113
Trước có hỏi thầy, trẻ đi mộ được ko...thầy nói được ... nhưng sáng 7g đến 10g45, chiều 14h đến trước 17g... ko sao. Con a chủ đi lúc mấy giờ.
Bác em cũng là ng giống a Gạo, bác em cũng nói trẻ trên 6 tháng tuổi thì đi vô tư nếu thăm mộ ng nhà, chú ý giờ giấc đi buổi sáng cho mát mẻ.


Ổng dặn vậy thôi.
 
Hạng D
30/7/13
1.437
17.168
113
Phú Quốc
Chả vấn đề gì, những vong mà họ đầu thai rồi thì còn đâu nữa mà phá, cho nên đâu phải cứ xây nhà trên nghĩa địa là phải bị gì (ko biết nhen, lý thuyết thôi).

Vong bây h còn vất vưởng là mấy người ko đầu thai được đó.

Mấy đứa chung Cty thấy quá trời mà em không thấy, nhiều khi muốn xem thử hình dạng nó thế nào mới chết, tò mò vãi, chắc tại nặng vía quá
 
Hạng B2
23/6/12
403
7.645
93
Bác em cũng là ng giống a Gạo, bác em cũng nói trẻ trên 6 tháng tuổi thì đi vô tư nếu thăm mộ ng nhà, chú ý giờ giấc đi buổi sáng cho mát mẻ.


Ổng dặn vậy thôi.
Con mình năm rồi 3 tuổi, dạng leo lên mộ bà nội, năm nay đi 4 tuổi nhát, gặp chị nóa hù bà nội chết rồi bị ăn thịt chỉ còn bộ xương nên nhát ko dám leo nữa, mà cứ theo hỏi riết bà nội chết rồi bị ăn thịt hả pa...
Trẻ em bị vong theo
 

Attachments

Hạng D
23/8/15
1.776
27.283
113
55
Con mình năm rồi 3 tuổi, dạng leo lên mộ bà nội, năm nay đi 4 tuổi nhát, gặp chị nóa hù bà nội chết rồi bị ăn thịt chỉ còn bộ xương nên nhát ko dám leo nữa, mà cứ theo hỏi riết bà nội chết rồi bị ăn thịt hả pa...View attachment 1846340
Chỗ này giống Phúc An Viên quá.
 
Hạng D
26/7/08
1.922
60.683
113
Mấy đứa chung Cty thấy quá trời mà em không thấy, nhiều khi muốn xem thử hình dạng nó thế nào mới chết, tò mò vãi, chắc tại nặng vía quá

Công ty e hồi trước có thuê cái VP ở Trần Hưng Đạo để làm mảng service, thường sau khi hết giờ phục vụ khách hàng thì bọn nv phải ở lại thêm 1 giờ gì đó để làm số liệu, ví dụ 7h off thì 8h tụi mới xong việc để về.

Có lần em coi qua cam, thấy con bé cửa hàng trưởng nó ngồi đến 10h vẫn chưa về, e mới gọi đt hỏi, thì nó mới nói VP có ma anh ơi, bọn nv nó sợ ko dám ở lại làm.

- Em hỏi, thật ko, vậy e có thấy ko?
- Nó bảo, thật, e thấy rồi
- Vậy e ko sợ à
- Em sợ nhưng e về nữa thì ai làm?
- Vậy cúng đi
- Em cúng rồi
- Còn thấy nữa ko?
- Em cũng chả biết, thôi kệ họ, ma ko phá được người.
- Ờ, thôi để a qua “phá” em vậy :)