Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
otosaigon nói:
Sau chương trình vừa qua, em cũng đã nghe rất nhiều khen cũng như phàn nàn về BTC về các vấn đề sau:

1-Đêm Gala: cái này ai cũng biết là quá tệ và do sai sót của em không kiểm tra lại buổi chiều để đôn đốc bên bếp làm cho hoàn chỉnh, có người lấy rất nhiều nhưng bỏ đi không ăn, có người lại không có ăn ...mặc bên dịch vụ đã tính mỗi đầu người tham gia là 140,000 đ x 140 = 19,600,000 đ.

2-Than phiền từ anh em hội Jeep v/v em về trước đoàn: Như các bác cũng biết sáng ngày hôm sau em phải đi Phú Yên để làm lễ bàn giao nhà tình nghĩa vì thế không thể nào đồng hành cùng các bác về đến SG tầm 2h sáng và em cũng phải tranh thủ về đến SG cũng tầm 8h tối cùng ngày.

Em tốt hay xấu thế nào thì các bác cứ nhận xét, và em cũng hy vọng các chương trình lần sau chỉ mong được gặp được các chiến hữu thân quen và thông cảm với em là quý lắm rồi.

bác Lơ ơi, em đại diện tiếng nói chung cho Hội Jeep, em xin đính chính là anh em Hội Jeep không nhỏ nhen vậy đâu bác...nếu em không than phiền thì ai ấy lên tiếng xin bác đừng để bụng nhé. Bác ở lại với bọn em thì lúc đó bọn em mới buồn đấy...bác đã kiểm tra với em về tình hình jeepers trước khi em bảo bác là cứ về trước mả...ai théc méc vui lòng gặp em giải tỏa nhá...kính các bác
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
dangvu25 nói:
otosaigon nói:
Sau chương trình vừa qua, em cũng đã nghe rất nhiều khen cũng như phàn nàn về BTC về các vấn đề sau:

1-Đêm Gala: cái này ai cũng biết là quá tệ và do sai sót của em không kiểm tra lại buổi chiều để đôn đốc bên bếp làm cho hoàn chỉnh, có người lấy rất nhiều nhưng bỏ đi không ăn, có người lại không có ăn ...mặc bên dịch vụ đã tính mỗi đầu người tham gia là 140,000 đ x 140 = 19,600,000 đ.

2-Than phiền từ anh em hội Jeep v/v em về trước đoàn: Như các bác cũng biết sáng ngày hôm sau em phải đi Phú Yên để làm lễ bàn giao nhà tình nghĩa vì thế không thể nào đồng hành cùng các bác về đến SG tầm 2h sáng và em cũng phải tranh thủ về đến SG cũng tầm 8h tối cùng ngày.

Em tốt hay xấu thế nào thì các bác cứ nhận xét, và em cũng hy vọng các chương trình lần sau chỉ mong được gặp được các chiến hữu thân quen và thông cảm với em là quý lắm rồi.

Chương trình nào cũng sẽ có sai sót cũng có những khiếm khuyết không thể nào toàn mỹ được các bác cũng không nên trách, buổi chiều hôm thi em đã thấy bác Lơ cùng 1 số bác như 12long, xe đạp và một số bác khác em không biết tên dầm mưa hăng say tổ chức cuộc thi cho anh em chơi em đã rất khâm phục rồi, riêng em khi tiếp xúc với bác Lơ buổi tối đã thấy mắt bác mở hết lên luôn vậy mà qua hôm sau đã thấy hình ảnh bác hiện diện ở Phú Yên rồi, em thầm nghĩ công nhận cha này năng lượng đâu mà nhiều thế ngày nào cũng bay bay ngoài đường. Mong bác Lơ đừng nguội lạnh nhiệt huyết và tổ chức thêm nhiều cuộc chơi như thế để mọi người cùng giao lưu và học hỏi.

Nhìn bác Lơ đi dưới mưa để thương thuyết với bà con dân tộc.. thấy thương đứt ruột luôn!!!
41.gif
 
Hạng C
10/10/09
950
2
18
Đi lần này em ấn tượng nhất là đội hình jeep, ấn tượng từ lúc bắt đầu đi từ Bình Dương khi đi cùng các bác jeep và nghe qua bộ đàm thì...thôi rồi...em ngồi trong xe mà cười muốn rụng rún luôn. Ấn tượng thứ 2 về đội jeep là khi đã thi xong vòng 2 còn kẹt lại khoảng vài chiếc bên kia đồi...trời sắp tối...sương mù đã dày đặc..mọi người đều lo lắng không biết như thế nào... thế mà nhờ có một bác râu ria rậm rạp(sau này hỏi bác Lơ em mới biết đó là bác tuandang hội trưởng hội jeep) có những câu pha trò di dỏm làm dịu bớt không khí lo âu....
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
dangvu25 nói:
Đi lần này em ấn tượng nhất là đội hình jeep, ấn tượng từ lúc bắt đầu đi từ Bình Dương khi đi cùng các bác jeep và nghe qua bộ đàm thì...thôi rồi...em ngồi trong xe mà cười muốn rụng rún luôn. Ấn tượng thứ 2 về đội jeep là khi đã thi xong vòng 2 còn kẹt lại khoảng vài chiếc bên kia đồi...trời sắp tối...sương mù đã dày đặc..mọi người đều lo lắng không biết như thế nào... thế mà nhờ có một bác râu ria rậm rạp(sau này hỏi bác Lơ em mới biết đó là bác tuandang hội trưởng hội jeep) có những câu pha trò di dỏm làm không khí dịu bớt không khí lo âu....
080402cool_prv.gif

cái người này hội em gọi là "gã mồm nhiều lông" bác ợ
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Cảm ơn các ý kiến đóng góp của bác bác, do tại đây có cái quán chuyên phục vụ các tour, và em cũng an tâm giao phó toàn bộ phần ăn uống đem gala và buổi ăn sáng. Quả thật sự cố đêm gala thì em cũng pó tay với chủ quán, vì em cũng đã một lần đi cắm trại cùng hội Honda vào năm 2008 lúc đó em chỉ húp được chén cháo vào sáng hôm sau phải tranh thủ đua về ngay :D. Trong lần này em cũng đa trao đổi rất nhiều lần và luôn nhận được sự xác nhận "yên tâm đi anh...đồ ăn không thiếu " ..đặc biệt với món heo gì đó làm cả 2 con là ăn tới sáng" ..:D. Đêm đó .. em cũng húp được một chén cháo.. và 2 khúc cơm củi
bash.gif
..
 
Last edited by a moderator:
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Hy vọng anh em Jeep ai cũng như bác DucRedoor, hôm đó em cũng có thông báo đến bác do ngày hôm sau em phải "đua" tiếp từ SG đến Phú Yên nên phải tranh thủ đua về sớm để còn chuẩn bị hành trang cho ngày hôm sau. Chứ ăn chơi thì ...em chả thua thằng nào đâu :D còn 3 chai XO trong Bar Mecca trên đường NKKN.. chắc hôm tiệc liên hoan của đoàn Off-Road dự kiến thứ 4 tuần tới sẽ xử lý hết. Đang kêu gọi tài trợ thêm chục chai cho đoàn off-road OS trong đêm đó..
080402cool_prv.gif
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Với sự hỗ trợ của các bác BIM và sự nỗ lực của bác 12Long và Minh Giang.. đoàn quyết định tiến vào .. lúc này em cũng quyết định "liều" chơi luôn chả sợ mấy. Sau xe em còn cả đoàn dài của đội Jeep và các chiến binh khác.. tuy nhiên một số chiến binh sau khi khảo sát bèn rút lui quay đầu ngoài trừ các chiến binh liều tiếp tục hành trình ..
080402cool_prv.gif


EF75818FEBE64ED1A817FA7544A101E3.jpg

Không biết lỡ bị xa lầy mắc sình .. thì sẽ nằm đây bao lâu.. em đầy âu lo trước khi ép ga tăng tốc .:D

0CBD186C9DDF455EAEA6A197E7A76E7F.jpg


3B6DB93E6C8745A5A2A71A2DF89F826E.jpg

Vừa lao vào 1 đoạn thì bánh xe phía trước bị lún.. càng ép ga.. thì nước sình lầy .. càng bắn lên cao..

E02C8C28AEB14B6E9E87B04B404F180E.jpg

Tuyệt vọng ..


 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Sau nhiều phen tăng tốc rồi lại lùi... cuối cùng với nỗ lực của đoàn thì chiếc xe đầu tiên trong đoàn cũng đã vươt qua vùng lầy và tiến vào rừng sâu ..

E6A46FA719E94218AC51CDABAA7075E0.jpg


4A797B8F42474111BB1E74A17C1CBFB4.jpg

Các bác còn lại.. tiếp tục lót cây cho các xe kế tiếp..

3DD7C807C6774297B0B98091315F378A.jpg

Xe của bác Mucachai...chuẩn bị tiến vào..

1D2EF72C29C844799D82F92BDEE1C4E5.jpg

Đương nhỏ, hẹp và đầy .. ổ sình lầy..

B63733CC64434004ABE607749B0A76BF.jpg


2802E9A91A2542CF80E4BA7E8922A343.jpg

 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Khi sắp đến con suối, chiến binh Triton của em bị mắc kẹt ngay hố sâu phía trước, tiến không được và lui cũng không xong, bèn nhờ sự trợ giúp của bác Mucachai..để kéo em nó về phía sau..

A8D86AB794E84E2B9A1CF75069273B37.jpg


B1F65140BC6D472093DEE27D41E8F9A4.jpg


66DF4DB4DDEA49F89CD2ACDB21A0E062.jpg


719CDBEF336949A88FA82C4F94B5F867.jpg