Chủ đề tương tự
Đường nhỏ, lái xe thì ẩu.
Tối 23/7/2023 mình lái từ Nha Trang vô SG: lúc 18h đề pa, tránh kẹt trạm thu phí ngay đầu cao tốc Q2. Đường khá nhỏ, mình đi QL1 đến Tuy Phong mới vô cao tốc ( cho chạy 80kmh).
Các xe khách luôn tìm cách qua mặt các xe khác, đặc biệt xe tải 9/10 chiêc chạy làn trái từ 50-70kmh. Khoảng tầm 21h thì đôjt ngột mình phát hiện xe trước bất ngờ chuyển làn sang trái, mình thủ thế thắng ( mình giữ khoảng cách khá xa xe trước, tốc đúng 80 set cruise control.)....Rõ rang 1 chiếc 4B bị hỏng chiếm nguyên 1 làn phải, có bật đèn khẩn cấp.... Chỉ còn 1 làn xe để chuyển.
Thêm nữa là các xe sau khi dừng ở dải khẩn cấp đi ra bất chấp có xe phía sau đi tới ( chắc tài xế nghĩ xe sau auto né)...... Quá nguy hiểm.
Tối 23/7/2023 mình lái từ Nha Trang vô SG: lúc 18h đề pa, tránh kẹt trạm thu phí ngay đầu cao tốc Q2. Đường khá nhỏ, mình đi QL1 đến Tuy Phong mới vô cao tốc ( cho chạy 80kmh).
Các xe khách luôn tìm cách qua mặt các xe khác, đặc biệt xe tải 9/10 chiêc chạy làn trái từ 50-70kmh. Khoảng tầm 21h thì đôjt ngột mình phát hiện xe trước bất ngờ chuyển làn sang trái, mình thủ thế thắng ( mình giữ khoảng cách khá xa xe trước, tốc đúng 80 set cruise control.)....Rõ rang 1 chiếc 4B bị hỏng chiếm nguyên 1 làn phải, có bật đèn khẩn cấp.... Chỉ còn 1 làn xe để chuyển.
Thêm nữa là các xe sau khi dừng ở dải khẩn cấp đi ra bất chấp có xe phía sau đi tới ( chắc tài xế nghĩ xe sau auto né)...... Quá nguy hiểm.
Đi cao tốc này và nhận ra mấy thằng cont, thằng tải thằng xe khách lên đây, đạp ga tàn tàn 60 70 xong mắt dán vào cái đt xem cái gì đó vừa xem vừa cười. Nên các vụ tai nạn gần đây toàn là tông đít xe trước chả có gì lạ lắm
Bởi cho chạy như cao tốc nhưng thiết kế đâu phải cao tốc
bảo dân trí lùn thì lại sửng cổ lên tự ái ...Đi cao tốc này và nhận ra mấy thằng cont, thằng tải thằng xe khách lên đây, đạp ga tàn tàn 60 70 xong mắt dán vào cái đt xem cái gì đó vừa xem vừa cười. Nên các vụ tai nạn gần đây toàn là tông đít xe trước chả có gì lạ lắm
Nó gắn chữ cao tốc để thu phí chứ có phải là cao tốc đâuBởi cho chạy như cao tốc nhưng thiết kế đâu phải cao tốc
Tài xế chạy ẩu, đg thì đẹp chả bàn cãi gì. Cao tốc k cần đèn đường làm gì cả.
đường cao tốc 2 lane khá khó lái đặt biệt trời mưa khó quan sát, thà cho chạy 100 còn dễ lái hơn chứ đường thì xa cho chạy 80 dùng cruise control xe cứ chậm đều đều đúng buồn ngủ lại ko có trạm dừng chân.
Một phần nữa chạy đêm đèn xe quá tối chiếu xa không thấy, chạy tốc độ cao vừa thấy là phản ứng không kịp rất dễ gây tai nạn.