Hạng D
9/7/09
1.757
964
113
Ở Việt Nam em thấy đi xe hơi nếu mình không muốn phiền phức thì chỉ phải tuân thủ "1 điều nhịn là 9 điều lành" mà thôi.

Lái xe ở Việt Nam bị ức chế lắm. Hôm trước em lái xe và bị y như vậy nhưng cái tay đi ngược chiều còn dùng tay đẩy mạnh để gập cái kính hậu của xe em vào do cái kính nó sắp đụng vào người đó. Em tức lắm muốn lùi xe lại đụng và ép cho nó chết nhưng nghĩ lại thì thôi bỏ qua cho rồi. Làm căng hay gây gổ thì mình chỉ có thiệt thòi mà nhiều khi còn bị ảnh hưởng đến tính mạng của mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Các bác cứ mãi miêu tả hiện trạng, mà bức bối, mà chửi rủa hay kiềm chế ...
Các bác quên 2 chữ "Vi sao?" rồi. Ko chỉ riêng giao thông. Hầu hết các mặt đời sống luôn kìa.
Cũng may mấy nghìn năm "ngày càng tệ" mà chỉ tới như vầy. Vẫn còn chút vốn, để xài cho hết nuôn ...
Nà phải vui nên chớ lào :eek::eek::eek:
Đúng là “vì sao?”
Vì nhiều vấn đề nhưng thiết thực có lẽ một phần vì người tham gia giao thông thiếu ý thức.
Nói người lại ngẫm đến ta.
Nhiều người đi ẩu thấy cũng bực mình cũng phê phán nhưng ngẫm lại, khi chạy xe máy mình đôi khi cũng góp phần vào việc làm cho giao thông thêm lộn xộn.
Đọc phân tích của các bác thật thấm thía, lòng tự nhủ lòng sẽ cố gắng đi đứng nghiêm chỉnh để góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao VHGT.
 
  • Like
Reactions: trungMU and Quocdp
Hạng B2
8/2/17
107
164
43
Mình hằng ngày đi đường Nguyễn Hữu Thọ từ cầu Kênh Tẻ để qua ngã tư Nguyễn Văn Linh, mình chở con đi học nên không giám đi xe hơi mà lấy xe máy đi cho tiện. Đã đi xe hơi thì mình không bao giờ giám đi ẩu khi chở con đi xe máy. Thế mà cũng không đi được lúc giờ tan học của con. Xe hơi thì đi luôn 2 làn đường, nhìn trong xe thì có duy nhất 1 người, cứ bấm còi và xin nhanh trong khi cứ đi thẳng. Con mình 6 tuổi hỏi sao các chú cô đi luôn làn xe máy mà bóp còi inh ỏi? Mình cứng họng với con luôn trong khi hằng ngày dạy con đi tuân thủ luật giao thông?
Người Việt quá sĩ diện : đi 1 đoạn ngắn cũng lấy xe hơi ra đi một mình chiếm hết không gian và không biết tiết kiệm.
Giáo dục con cái từ những cách ứng xử nhỏ hằng ngày mà ra, thế hệ trước đã không tử tế rồi thì mỗi người nên cố gắng dạy con ứng xử tử tế hơn thế hệ trước.
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ và an lành.
Em về quê miền Tây mỗi tuần, khúc qua Tiền Giang nhiều cầu hẹp có 1 lane. Mỗi khi kẹt xe là lane trong luôn tạt đầu lane ngoài để qua cầu, tạt bất chấp luôn... còn cái lane xe máy trong cùng mà mấy ông xe hơi cũng lấn luôn để đi cho nhanh, lên trên k tạt đầu được thì nằm đó làm cho xe máy người ta cũng k đi được. Người ta đi xe máy trên quốc lộ thường người ta đi đoạn đường xa, nắng mưa nguy hiểm đủ thứ, vậy cũng lấn luôn lane đẩy người ta lên lề hoặc kẹt cứng một chỗ luôn. Em chạy xe ghét nhất mấy thành phần lấn lane trong cùng này.
 
  • Like
Reactions: lowtechs
Hạng D
17/12/17
1.218
32.038
113
Em về quê miền Tây mỗi tuần, khúc qua Tiền Giang nhiều cầu hẹp có 1 lane. Mỗi khi kẹt xe là lane trong luôn tạt đầu lane ngoài để qua cầu, tạt bất chấp luôn... còn cái lane xe máy trong cùng mà mấy ông xe hơi cũng lấn luôn để đi cho nhanh, lên trên k tạt đầu được thì nằm đó làm cho xe máy người ta cũng k đi được. Người ta đi xe máy trên quốc lộ thường người ta đi đoạn đường xa, nắng mưa nguy hiểm đủ thứ, vậy cũng lấn luôn lane đẩy người ta lên lề hoặc kẹt cứng một chỗ luôn. Em chạy xe ghét nhất mấy thành phần lấn lane trong cùng này.
Giả sử đường đông, có 2 lane xe hơi và 1 lane xe máy, em sẽ chỉ đi lane sát con lươn, chứ không chạy ra lane 2. Lý do, đường đông quá nên nhường xe máy một tí. Xe hơi cứ xếp 1 hàng là được rồi.
Thế nhưng, như bác nói, các xe khác chiếm luôn lane xe máy...
 
Tập Lái
5/7/16
20
73
13
40
Nhóc nhà e 2tuôi đi ra đường e đã dạy là gặp đèn đỏ là dừng lại đèn xanh thì đc chạy,thế là mỗi lần chở nhóc ra đường thì lun ý thức đc đèn xanh và đỏ,văn hóa giao thông cũng phải bắt đầu từ ý thức từ nhỏ mới ăn sâu vào người đc các bác nhỉ,nhìu người có tiền mua xe mua bằng lái nên ko bít văn hóa giao thông là gì chạy sai mà nhìn mặt giống như là mình đúng rồi ấy.
Dạ em cũng như a...Từ khi con bé đến tuổi nhận thức được xung quanh, ngoài lời dạy bảo trong gia đình, em dạy bé cách nhận biết đèn tín hiệu và ứng xử trong giao thông. Có vài trường hợp em chạy xe hơi nhanh hoặc là có vượt qua ngã 4 đúng luật mà không giảm tốc bé liên chỉn lại ngay.
 
Tập Lái
5/7/16
20
73
13
40
KHông đồng tình lắm. Nhưng lỗi ở đây cả 2 phía! Nhà nước tôn trọng người dân quá rồi dân làm càng xem nhẹ. Cái gì cũng dân dân dân. Hơn hết tui là người có 2 quốc tịch. Thấy ở Việt Nam là thế, còn bên mỹ họ thượng tôn pháp luật tức luật trước rồi mới tới dân, đang chạy bon bon bị police quay đèn buộc phải dừng nhưng méo biết tội dì cả... hoá ra a ta nghi vấn và kiểm tra . Nhưng ở Việt Nam cảnh sát bắt không lí do thì bọn dân ngu bảo nó muốn ngặm bánh mì... nó hành hạ, có thằng dừng lại móc đt cải tay đôi. Có thằng bỏ chạy không xuống xe. Đánh dân thì nó quay clip bảo ức hiếp đánh dân. Bên mỹ chỉ có hành động sấn áp cảnh sát bị bắn súng điện hoặc khống chế ngay. Ý muốn nói dân tự biết giới hạn quyền công dân ở trong khuôn khổ pháp luật. Còn Nhà nước nên bỏ từ nhân dân đi. Và nhà nước nên bỏ luôn các loại công an, nên gộp chung vào 1. Vd như csgt kiêm luôn 113 và cscđ . Ở Việt Nam viettel làm chủ công nghệ thông tin tại sao họ ko xây dựng hệ thống như 911 . Vì cái 113 nói phản ứng nhanh chứ chậm thấy bà . Chỉ có gọp vào 1 công đôi việc vừa bắt xe cũng có thẩm quyền giải quyết xung đột hay áp giải như cscđ .
"... còn bên mỹ họ thượng tôn pháp luật tức luật trước rồi mới tới dân, đang chạy bon bon bị police quay đèn buộc phải dừng nhưng méo biết tội dì cả... hoá ra a ta nghi vấn và kiểm tra . Nhưng ở Việt Nam cảnh sát bắt không lí do thì bọn dân ngu bảo nó muốn ngặm bánh mì... nó hành hạ, có thằng dừng lại móc đt cải tay đôi..." Cái này cũng do luật pháp 2 bên nó khác xa nhau thôi a. Vụ bên Mỹ luật thì không rành nên không nói, nhưng ở bên thiên đường thì ngoài LUẬT ĐƯỜNG BỘ ra thì các bác còn để ra nhiều cái nghị định, thông tư kết hợp với những cái công văn lưu hành nội bộ vớ vẩn...Mà những thứ đó lại mâu thuẫn với Luật và Hiến Pháp đã có, cho nên việc người dân và người thực thi cãi nhau là chuyện tất yếu xảy ra!
 
Hạng B2
6/10/17
268
165
43
View attachment 1698885
Sáng đầu tuần, vượt qua hàng trăm ngàn chiếc xe để đến công ty, kẹt khắp các ngã đường nên em có chút tâm sự. Em thấy văn hoá giao thông của chúng ta đang ngày càng tệ đi. Tất nhiên không phải là tất cả nhưng mà tình trạng lấn tuyến, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ,… đang ngày càng phổ biến hơn. Tệ nhất là ngay cả khi có con lươn cứng mà nhiều người vẫn thản nhiên chạy qua bên ngược chiều. Chưa kể, có tí va chạm là lại hùng hổ chửi nhau, thậm chí còn đánh nhau. Vì sao vậy các bác?[pagebreak][/pagebreak]

Không khó để thấy tình trạng giao thông hỗn loạn tại các thành phố lớn, đặc biệt là Sài Gòn và Hà Nội. Vẫn biết là Sài Gòn giờ đã quá đông đúc nên chuyện hạ tầng giao thông không đáp ứng được số lượng người tham gia giao thông là điều hiển nhiên. Nhưng em nghĩ, nếu mọi người đi đúng luật, nhường nhịn nhau một chút thì không đến nỗi kẹt xe nhiều như vậy.

View attachment 1698786
Một chia sẻ trên Facebook sáng nay, 20/08/2018.

Ở những ngã tư, nếu mọi người chịu nhường nhau thì cũng khó để mà kẹt cứng ngắt vì chen chúc. Đèn giao thông còn vài giây nữa mới chuyển sang xanh, nhưng dòng người đã ồ ạt chen lên. Ở phía bên kia, đèn đã chuyển sang vàng nhưng đám đông cũng tranh thủ vượt qua. Kết quả là họ gặp nhau ở giữa giao lộ và nếu đen thì có thể đứng đó nhìn nhau vài chục phút. Rõ ràng là chỉ vì muốn nhanh hơn vài giây nhưng đôi khi phải mất tới hàng chục phút hay hàng tiếng đồng hồ để mà thoát khỏi đám đông.

Ai mà chẳng muốn tới chỗ làm việc sớm hay về nhà sớm nhưng mà nếu ai cũng muốn đi nhanh thì có khi cả đám phải chậm lại.

Trên group OTOSAIGON - Trên đường thiên lý, có thể thấy rất nhiều video chia sẻ từ thành viên về tình trạng giao thông khó đỡ. Có những người đi xe máy, chen qua phía bên kia con lươn, đi vào đường ngược chiều mà vẫn cứ cho mình đúng, chửi bới những người đi đúng chiều. Thật khó nghĩ!


Như trong clip ở trên đây được chia sẻ trên OTOSAIGON - Trên đường thiên lý, đoàn người đi vào làn ngược chiều là rất đông. Người đi xe máy thậm chí đã chửi cả bác chạy xe hơi. Khá nhiều người đã bức xúc khi xem clip này và thậm chí đã ủng hộ người chia sẻ clip xuống “tẩn cho ông xe máy một trận”. Nhưng mà theo em thì không nên làm như vậy. Nóng giận đánh nhau chẳng giải quyết được gì cả. Nhịn một chút cho cuộc sống nó yên bình.

Giờ em chỉ hy vọng là luật pháp sẽ vào cuộc gắt gao hơn để thiết lập lại trật tự an toàn giao thông. Phạt thật nặng các hành vi đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi sai làn và cả lái xe khi đã uống rượu bia. Ý thức chỉ có thể hình thành khi người ta bắt buộc phải tuân thủ luật pháp, chứ chỉ nói thì còn lâu mới có hy vọng thay đổi.

Theo các bác thì giải pháp nào cho tình trạng này?
DỘT TỪ NÓC! THẾ CŨNG PHẢI HỎI!
 
Hạng B2
14/3/16
313
158
58
"... còn bên mỹ họ thượng tôn pháp luật tức luật trước rồi mới tới dân, đang chạy bon bon bị police quay đèn buộc phải dừng nhưng méo biết tội dì cả... hoá ra a ta nghi vấn và kiểm tra . Nhưng ở Việt Nam cảnh sát bắt không lí do thì bọn dân ngu bảo nó muốn ngặm bánh mì... nó hành hạ, có thằng dừng lại móc đt cải tay đôi..." Cái này cũng do luật pháp 2 bên nó khác xa nhau thôi a. Vụ bên Mỹ luật thì không rành nên không nói, nhưng ở bên thiên đường thì ngoài LUẬT ĐƯỜNG BỘ ra thì các bác còn để ra nhiều cái nghị định, thông tư kết hợp với những cái công văn lưu hành nội bộ vớ vẩn...Mà những thứ đó lại mâu thuẫn với Luật và Hiến Pháp đã có, cho nên việc người dân và người thực thi cãi nhau là chuyện tất yếu xảy ra!
Có lý