Trích đoạn: DvDKNY
Em ko biết các bác thế nào, chứ em đi xe nhỏ như Matiz mấy lần bị xe to chèn, nhất là ra xa lộ, hic [&:] Thỉnh thoảng (thỉnh thoảng thôi) gặp mấy ông đi xe nhiều chấm hơn, qua mặt tạt đầu rất hoành tráng.

Đi chung đường với mấy bác SUV hay mấy bác xe tải, xe khách, sao thấy mình nhỏ bé quá


Cảm giác cư như lúc nào họ cũng muốn nhào vô "xơi" mình vậy. Gọi là cảm giác
ko an toàn.[&:] Đôi khi đi 1 mình đã đành, còn những lúc đi với người thân trong nhà, có trẻ nhỏ... thì hãi phết các bác ạ[&:]
. Còn khi leo lên xe to hơn, nhiều chấm hơn, đề-pa bốc hơn, có nhiều trang bị an toàn hơn... thì cảm giác an toàn, yên tâm hơn thấy rõ

Bởi vậy theo em, đôi khi ko phải mua xe to, xe đắt tiền là muốn "thể hiện" đâu ạ. Người ta có tiền, làm ra nhiều tiền, người ta phải nghĩ và lựa chọn xe to, xe xịn, an toàn hơn cho người ta và cho gia đình của người ta

Thường những người giàu lên nhờ chính công sức lao động của mình thì họ cũng biết cân nhắc, đi xe to xe xịn tất nhiên hao xăng và chi phí bảo dưỡng cao hơn nhiều. Cái gì cũng có cái giá của nó.

.