Automatic nói:
haichien nói:
Riêng em thấy - nhanh và nhẹ nhất là cứ ghé Hồng Cường (Lý Thái Tổ)
Các bác cứ ghé thử - chắc chắn sẽ hài lòng .
Nếu bác mới thay bộ vỏ MT ngay tại HC và chỉnh chụm tại đó luôn, đi chưa tới 2000km ra tới HN thì mòn tới mức lòi bố ra, đo lại thì độ chụm khỏang ... 5cm, bác có hài lòng không?
Bác không tin cứ hỏi bác Lamchieu là rõ!
Thôi, ai thích canh độ chụm tại tiệm bán vỏ xe thì cứ làm chứ em mới dính chưởng cách dây có vài ngày, đi luôn cặp vỏ trước tới bố luôn
. Vỏ cũ em đi không sao nhưng đến khi đi xa cần thay cặp vỏ mới cho chắc ăn, ra tiệm bán vỏ kêu thay cặp vỏ sau rồi tự tin ngồi uống cafe chờ. Ai dè sau khi lấy xe về thấy có tiếng kêu kin kít phía trước, cứ tưởng là dây cu roa mới thay nguyên bộ nên kêu, đi đường xấu thì không thấy kêu nhưng đường láng thì kêu rất khó chịu
. Dừng xe kiểm tra thì thấy hai vỏ trước mòn lệch một bên khủng khiếp giống như bị mài vậy, xe chạy máy đẩy không nổi, đo xăng ước tính 4km/lít/xe 2.4 cầu sau. Cố lết đến garage gần nhất, chỉ còn cách 50m xe hết sạch xăng, đành phải chạy bộ 300m mua xăng, tới nơi gặp bác sĩ mừng muốn xỉu, xem lại thì ôi cặp vỏ của tui chỉ còn bố
. Ngẫm lại, thì ra mấy đứa lúi húi thay cặp vỏ sau theo tinh thần của tiệm khuyến mãi thêm căn chỉnh thước lái, độ chụm bánh xe bằng máy móc mới nhập gì đó
...cho sành điệu.
Bỏ vợ 2 lại cho bác sĩ căn lại, hôm sau ra thay lại cặp vỏ trước và mắng vốn, tụi nó lại đổ cho Garage vì ở đây canh bằng máy mà. Bó tay !
Xin mấy cha cứ thay vỏ và đừng khuyến mãi gì thêm !
Có ai muốn khuyến mãi nữa hay không ?
