Golf06 nói:Hy lạp đang dẫn đầu nợ các nước châu Âu, nhưng các QG khác cũng không khá hơn mấy:
Xem ra cái mốc nợ công 60% cũng mong manh quá. Tuy nhiên nền kinh tế lớn thì nợ lớn là tất yếu.
Tình hình đang nóng lên, nhờ bác Golf tiếp tục đưa tin xem thử EU giả quyết ra sao?
Chuyện người Đức trì hoản, không biết báo chí bên đó lý giải ra sao?
Riêng em thấy có khả năng là do Đức đòi Hy Lạp có 1 kế hoạch trả nợ khả quan hơn. Chứ việc cứu Hy lạp là phải làm, không thể bỏ được.
Thứ nhất là Hy lạp mà đổ vỡ thì giá trị Euro không biết sẽ ra sao, tụt gì dĩ nhiên, nhưng bao nhiêu.
Thứ 2 là nếu không cứu Hy lạp, sẽ tạo 1 tiền lệ xấu. Và từ đó người ta sẽ không nhìn đồng Euro là 1 khối. Khi gia nhập Euro, Hy lạp được vay nhiều, dễ dàng, chính vì người ta tin vào sự bảo trợ của nhóm. Nay mà không cứu thì cái thể chế đồng tiền chung tan rã ngay, vì anh giàu thì lo cho mình anh, anh nghèo thì cũng tự ty không dám cải tổ vì mở cửa càng to, gió vào càng mạnh. Cuối cùng là Euro vỡ.
Do đó Hy lạp sẽ được cứu, nhưng cái giá thì đắt quá. Nhất là người lãnh tiền hưu trí, trẻ em. Có khi tụt hậu cả 1 thế hệ chứ chẳng chơi, nếu không biết làm ăn.