Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
12/4/11
261
20
18
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Đến hnay mà bác HOCAP vẫn loay hoay với mấy bác LS tư vấn thì em cũng đến chịu. Hơn 02 năm qua bác gặp bao nhiêu tư vấn chưa thấy chán ah ? Em cũng là dân kinh doanh nên rất hiểu sự rủi ro trong môi trường chưa hoàn thiện bgiờ. Nhưng chính vì XH còn nhiều bất cập nên các biện pháp phi chính quy mới đem lại hiệu quả. Luật pháp là sân chơi của những người có quyền lực thực sự thôi ạ. Thế mấy ông LS thân đó ko cho chị lời khuyên nào khả dĩ dù chỉ kéo lại cho chị 100tr thôi à ? Em thấy Mao Trạch Đông, 1 lãnh tụ CS có nói 1 câu chí lý " mèo trắng, mèo đen, mèo nào cũng tốt miễn là bắt được chuột "
 
Hạng C
15/8/11
662
1.996
93
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

cảm phục chị hocap
nói chung trong cuộc đời ai mà chẳng có va vấp lỗi lầm, mà người ta cũng nói chẳng có cái dại nào giống cái dại nào.
cuộc đời thì vẫn cứ trôi, đôi lúc cũng phải ngậm đắng nuốt cay để mà sống tiếp vì mình còn có gia đình, anh em, bạn bè.
mừng là cuộc sống gia đình chị hocap cũng ổn định, không vì sự việc xảy ra mà xài xáo.
đọc qua nhiều trang thấy nhiều người thông cảm với chị Hocap, mình thấy cuộc đời cũng còn có người có lòng tốt
Cố lên chị Hocap, cuộc đời đầy bất trắc nhưng cũng lắm bất ngờ. Các chứng cứ hiện tại đều không ủng hộ chi, nhưng chưa đến phút 90 thì kết quả vẫn chưa ngã ngủ.
Mong chị luôn giữ vững niềm tin
 
Hạng B1
26/2/11
63
93
18
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Các bác có biết rằng chị HC cũng đâu phải tay vừa ở Buôn mê nhé, đừng dạy khôn chị ấy khi chưa biết, Ít nhiều gd H.C là xxx ... do đó vụ này đùng nói vì cái này cái khác đại loại từ thiện nhé..
 
Hạng B2
12/4/11
261
20
18
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Pakyto nói:
Các bác có biết rằng chị HC cũng đâu phải tay vừa ở Buôn mê nhé, đừng dạy khôn chị ấy khi chưa biết, Ít nhiều gd H.C là xxx ... do đó vụ này đùng nói vì cái này cái khác đại loại từ thiện nhé..

Em cũng đoán dc ạ :D vì 2 lý do : 1 - Cụ nhà bác ấy 50 năm tuổi Đảng, 2 - Gia đình bác ấy kinh tế cũng khá nhưng qua vụ này em thấy bác ấy chưa có kinh nghiệm va chạm pháp luật như giới kinh doanh đi từ dưới lên.
Em ko muốn đề cập đến chuyện này vì đây là chuyện tế nhị.
Em góp ý bác ấy vì dù sao bác ấy cũng là người có tư cách trên OS. Bác đọc lại các comment của em sẽ thấy là em hoàn toàn thiện chí và góp ý trên tinh thần bạn bè ! Em nói hơi mạnh là vì em thấy bác ấy mất tgian và tiền bạc vô ích trong khi tsản vẫn ko thu hồi đc. Nếu các bác nghĩ là bọn em dạy khôn thì em ko nói nữa vậy ;)
 
Hạng C
3/5/08
965
4
18
54
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Giờ mà có mua nhà chắc phải mở tài khoản bank làm trung gian quá, dù cho cọc 10tr thôi. Thời buổi này chả tin ai được.
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

dtmnqv nói:
Giờ mà có mua nhà chắc phải mở tài khoản bank làm trung gian quá, dù cho cọc 10tr thôi. <span style=""color: #ff6600;"">Thời buổi này chả tin ai được</span>.
Thượng bất chính thì hạ tắc loạn! Cái lỗ hổng méo mó của Bộ Luật Dân sự nó làm nên cái dòng đo đỏ phía trên đó bác.
Nhưng sống mà ...éo có lòng tin (và niềm tin) thì sống thế ...éo nào được nhỉ ? ... hic hic!
 
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

ruametocdo nói:
dtmnqv nói:
Giờ mà có mua nhà chắc phải mở tài khoản bank làm trung gian quá, dù cho cọc 10tr thôi. <span style=""color: #ff6600;"">Thời buổi này chả tin ai được</span>.
Thượng bất chính thì hạ tắc loạn! Cái lỗ hổng méo mó của Bộ Luật Dân sự nó làm nên cái dòng đo đỏ phía trên đó bác.
Nhưng <span style=""color: #ff0000;"">sống mà ...éo có lòng tin (và niềm tin) thì sống thế ...éo nào được nhỉ </span>? ... hic hic!
Cụ Rùa, mời cụ
033102beer_1_prv.gif
:), cùng thời điểm mợ HC bán nhà , em có mua một căn và trị giá tương đương, ban đầu đặt cọc 10%, nhưng sau đặt cọc 90% ... do con ông cụ muốn tạo điều kiện mua nhà mới và chia của "hồi môn" cho con cái, giao nhà sau 3 tháng ( qua tết, vì muốn người mua phải thờ cúng ông bà... cũng như chuyển qua chỗ mới). Qua tết hồ sơ nhà bị "kẹt" vì phải làm ủy quyển thừa kế... kéo thêm 3 tháng nữa, tức 6 tháng sau mới ra công chứng được. Tức trước đó chỉ giao dịch dân sự 90%, 2 bên ký giấy tay - không có điểm chỉ gì cả mà vẫn tin nhau. Sau này còn là chỗ quen biết, mình ăn tân gia, gia đình ông cụ cũng lại dự để giới thiệu mình và chia tay với hàng xóm - con gái cụ cưới chồng mình cũng đi dự chung vui, tiếc sau này ông cụ chuyển ra HN sống với con trai nên không gặp nữa. Vẫn ấn tượng câu nói của cụ: "tôi là con nhà lính, hứa như dao chém cột" :).
P/S: Dao chém cột, chứ không phải đinh đóng cột như thường nghe. Không biết có ẩn ý gì không :cool:.
 
Hạng C
3/5/08
965
4
18
54
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Minh Pham nói:
ruametocdo nói:
dtmnqv nói:
Giờ mà có mua nhà chắc phải mở tài khoản bank làm trung gian quá, dù cho cọc 10tr thôi. <span style=""color: #ff6600;"">Thời buổi này chả tin ai được</span>.
Thượng bất chính thì hạ tắc loạn! Cái lỗ hổng méo mó của Bộ Luật Dân sự nó làm nên cái dòng đo đỏ phía trên đó bác.
Nhưng <span style=""color: #ff0000;"">sống mà ...éo có lòng tin (và niềm tin) thì sống thế ...éo nào được nhỉ </span>? ... hic hic!
Cụ Rùa, mời cụ
033102beer_1_prv.gif
:), cùng thời điểm mợ HC bán nhà , em có mua một căn và trị giá tương đương, ban đầu đặt cọc 10%, nhưng sau đặt cọc 90% ... do con ông cụ muốn tạo điều kiện mua nhà mới và chia của "hồi môn" cho con cái, giao nhà sau 3 tháng ( qua tết, vì muốn người mua phải thờ cúng ông bà... cũng như chuyển qua chỗ mới). Qua tết hồ sơ nhà bị "kẹt" vì phải làm ủy quyển thừa kế... kéo thêm 3 tháng nữa, tức 6 tháng sau mới ra công chứng được. Tức trước đó chỉ giao dịch dân sự 90%, 2 bên ký giấy tay - không có điểm chỉ gì cả mà vẫn tin nhau. Sau này còn là chỗ quen biết, mình ăn tân gia, gia đình ông cụ cũng lại dự để giới thiệu mình và chia tay với hàng xóm - con gái cụ cưới chồng mình cũng đi dự chung vui, tiếc sau này ông cụ chuyển ra HN sống với con trai nên không gặp nữa. Vẫn ấn tượng câu nói của cụ: "tôi là con nhà lính, hứa như dao chém cột" :).
P/S: Dao chém cột, chứ không phải đinh đóng cột như thường nghe. Không biết có ẩn ý gì không :cool:.
Chắc dao chém có dấu còn đinh đóng rút ra xong lấy bột trét lại là xong.:D
 
Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
47
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Hôm nay em có nói việc này với mấy anh bạn bên điều tra để tham khảo ý kiến, họ bảo rằng vụ này không cần nhiều người vẫn đủ cơ sở để kết luận lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã có một số vụ họ đã từng giải quyết ở nhiều nơi khác rồi. Giờ thì nguyên tắc là vụ việc xảy ra ở đâu thì nộp hồ sơ vào chỗ đó, nếu nhà ở bình thạnh thì cứ vào bình thạnh để giải quyết, không cần lặn lội lên xuống bmt chi cho mất sức hoặc cứ căn cứ vào hồ sơ bên tòa chuyển dấu hiệu hình sự sẽ nhanh hơn.
 
Hạng B2
15/6/05
189
17
18
54
San Fran Xích Long
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Chia sẻ sự bực bội, chán ngán với bác Hocap khi phải đáo tụng đình, e cũng đã từng bị như mợ, cũng mất bao nhiêu thời gian công sức theo kiện, đến khi ra tòa, và có phán quyết đưa ra cho bên thi hành án giải quyết (trả lật tài sản cho e) thì ..đứng hình luôn, bên THA nói bên kia quậy dữ (!?) quá tụi nó không dám làm gì !???
E vừa nghỡ ngàng vừa căm tức cho cái gọi là thực thi pháp luật & công bằng ở VN, đúng là "vô phúc" khi phải đáo tụng đình, cuối cùng em cũng buông xuôi luôn, vì có cố cũng chẳng làm gì được, chỉ tổ thêm bưc xúc, để thời gian đi làm việc khác có lợi hơn, coi như học được bài học đắt giá cho niềm tin đặt sai chỗ ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.