Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
10/10/06
231
2
18
51
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

T[font="arial,helvetica,sans-serif"]heo thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến (Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an), cơ quan điều tra khó xử lý hình sự với các vụ vỡ nợ, bởi việc gom tiền và cho vay lãi suất cao chủ yếu là thỏa thuận dân sự.[/font]
Ông Tuyến cho rằng hoạt động vay trong dân diễn ra lâu nay, nhưng khi kinh tế khó khăn thì nảy sinh nhiều vấn đề, trong đó có vỡ nợ tín dụng đen. Trong 9 tháng, cả nước có hơn 60 vụ kiểu này, chủ yếu diễn ra ở khoảng 10 địa phương. Hà Nội, TP HCM tập trung nhiều nhất, nhưng cũng có cả ở những vùng kinh tế chưa phát triển. Vụ vỡ nợ lớn nhất lên tới 500 tỷ đồng.
Tuy vậy, hành lang pháp lý để giải quyết những vụ việc như thế này lại chưa rõ ràng, khiến cơ quan điều tra nhiều khi gặp khó trong quá trình xử lý. Theo luật hiện hành, người trả lãi vay cao gấp 10 lần lãi suất trần của Ngân hàng Nhà nước (14%) thì xử lý hình sự. Nếu dưới mức 140% một năm chỉ là giao dịch dân sự.
Tuy nhiên, theo tướng Tuyến, một số trường hợp vẫn có thể chuyển thành án hình sự nếu người vay tiền vỡ nợ nhưng vẫn tiếp tục đi vay. Rồi chính đồng tiền ấy lại được dùng để trang trải cho những khoản vay trước đó mà về mặt ý thức, người ta biết rằng không trả nổi.
"Nếu làm rõ được ý thức chủ quan này, họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm", ông nói.
Tổng cục Phó tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm nhận định, tỷ lệ thu hồi tài sản tại các vụ nỡ nợ là rất thấp. Bởi phần lớn tiền đã được con nợ đầu tư vào các thị trường bất động sản, tài chính - chứng khoán, vàng… Khi các thị trường này sụt giảm, việc thu hồi lại vốn rất khó.
Trong thời gian tới, ngành công an sẽ kiến nghị xây dựng thông tư hướng dẫn việc giải quyết điều tra, kiểm soát chặt chẽ các hành vi trong vay nợ để chủ động phòng ngừa vỡ nợ tín dụng đen.
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

một số trường hợp vẫn có thể chuyển thành án hình sự nếu người vay tiền vỡ nợ nhưng vẫn tiếp tục đi vay. Rồi chính đồng tiền ấy lại được dùng để trang trải cho "những khoản vay trước đó mà về mặt ý thức, người ta biết rằng không trả nổi.
"Nếu làm rõ được ý thức chủ quan này, họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm", Cái này mình chứng minh rồi , bằng bao nhiêu cái giấy ờ bằng chứng của những nguời mà bà ta vay truớc đó ... .. mà không dc đấy . Không biết các đơn vị hành pháp đuới HCM sẽ làm thế nào nhưng thú thật .. mình chảng còn hy vọng gì nữa , chẵng trông mong gì nữa .

Thế nên từ nói đến làm .. là cả một cuộc Cách mạng đấy .

Chẳng có thông tin gì đâu các bác . hocap cũng chẵng còn trông mong gì nữa đâu . Đành tiền mất tật mang thôi chứ chẳng làm thế nào khác đuợc .
Đành trông vào luật nhân quả thôi . Nếu mà trời cao có mắt thật !
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

TYOT nói:
ruametocdo nói:
dtmnqv nói:
Giờ mà có mua nhà chắc phải mở tài khoản bank làm trung gian quá, dù cho cọc 10tr thôi. <span style=""color: #ff6600;"">Thời buổi này chả tin ai được</span>.
Thượng bất chính thì hạ tắc loạn! Cái lỗ hổng méo mó của Bộ Luật Dân sự nó làm nên cái dòng đo đỏ phía trên đó bác.
<span style=""color: #99cc00;"">Nhưng sống mà ...éo có lòng tin (và niềm tin) thì sống thế ...éo nào được nhỉ ?</span> ... hic hic!
Không nên chộp lấy một chuyện vớ vẩn rồi nâng quan điểm lên kiểu thượng - hạ...Đó là nguỵ biện.
Cách đây vài năm, cũng trong cái xã hội này, em mua một chiếc xe hơi của một ông cụ. Việc mua bán chỉ em và ông biết. Xe thì đứng tên bà (đã mất). Xe em mua chưa kịp sang tên thì em đã đưa hết tiền. Ít lâu sau thì cụ ông cũng quy tiên. Em tá hoả chạy đến thì con cái cụ vẫn ôn tồn tử tế làm giấy tờ ra phường xác nhận cho em sang tên.
Qua chuyện rút ra kết luận: Cha mẹ xấu hoặc không biết dạy con thì lớn lên nó thành kẻ vô lại thôi, chớ luật pháp gì ở đây, xa vời quá.
Cái bác này mới là lấy ví dụ lãng nhách để phản biện!
Thượng bất chính hạ tắc loạn là câu nói từ ngàn xưa để lại chứ chẳng phải nâng quan điểm gì cả!
Luật pháp mà xử lý nghiêm minh thì chẳng mấy ai phạm luật. Chứ luật pháp cứ "dung dăng dung dẻ" để có chỗ bẻ thì ...! Từ khi có cái Bộ luật Dân sự 2003 thì tội phạm lừa đảo biến tướng phát triển khủng khiếp cả về số lượng lẫn cấp độ nghiêm trọng.
Chả ai nói xã hội hết người tốt, người tốt vẫn đầy nhưng mức độ hoài nghi trong cuộc sống thì tăng cao chưa từng thấy.
Dòng chữ bôi xanh cũng chứng tỏ như vậy vì nếu em *éo tin ai thì em sống thế *éo nào được đến bây giờ!
 
Hạng C
21/9/05
852
118
43
mountain valley
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

@ bác rùa:bác cứ trách móc BLDS mãi, ko có luật thì xh này còn loạn hơn. Mà blds 2005 nghe Tây đồn là do chuyên gia Pháp, Nhật hỗ trợ soạn thảo đấy ... toàn luật gia nổi tiếng của tư bản tham gia cố vấn đấy. Có một thời các quan hệ ds bị hs hóa, báo chí phản đối um sùm.

Vay tiền và thế chấp bằng lời hứa, bằng chữ tín là phương pháp của xh văn minh, áp dụng vô VN e rằng ko hợp lắm.
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Pháp Nhật văn minh gì em không rõ chứ em thấy bên đó bố con rủ nhau đi ăn thì thằng nào chả phần tiền thằng đó ... không giống ở VN. Mà VN thì mánh mung chân ngoài thường dài hơn chân trong, bởi vậy luật pháp không nghiêm minh chặt chẽ thì xã hội có mà ... loạn.
 
Hạng B2
4/7/11
264
1
0
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

em chả bao giờ cho ai vay( hay mượn ) số tiền hơn 150.000 đồng cả cho dù là vợ mình.Thoải mái với người khác là tàn nhẩn với bản thân mình
 
19/2/08
2.384
515
113
54
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

hoangminhbinhduong nói:
em chả bao giờ cho ai vay( hay mượn ) số tiền hơn 150.000 đồng cả cho dù là vợ mình.Thoải mái với người khác là tàn nhẩn với bản thân mình
Chỉ 1 chữ KINH
 
  • Like
Reactions: Tinh_Phong
Hạng B2
26/4/08
229
1
18
54
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

một vườn chuối chín nói:
hoangminhbinhduong nói:
em chả bao giờ cho ai vay( hay mượn ) số tiền hơn 150.000 đồng cả cho dù là vợ mình.Thoải mái với người khác là tàn nhẩn với bản thân mình
Chỉ 1 chữ KINH
1 là bác không có bạn,2 là bác sống trên núi
 
  • Like
Reactions: Tinh_Phong
Hạng D
24/4/06
2.447
13.588
113
TP. HCM
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

myan nói:
một vườn chuối chín nói:
hoangminhbinhduong nói:
em chả bao giờ cho ai vay( hay mượn ) số tiền hơn 150.000 đồng cả cho dù là vợ mình.Thoải mái với người khác là tàn nhẩn với bản thân mình
Chỉ 1 chữ KINH
1 là bác không có bạn,2 là bác sống trên núi
em không biết nói sao luôn, 150.000 vnd?
 
Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
47
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

nslinh nói:
@ bác rùa:bác cứ trách móc BLDS mãi, ko có luật thì xh này còn loạn hơn. Mà blds 2005 nghe Tây đồn là do chuyên gia Pháp, Nhật hỗ trợ soạn thảo đấy ... toàn luật gia nổi tiếng của tư bản tham gia cố vấn đấy. Có một thời các quan hệ ds bị hs hóa, báo chí phản đối um sùm.

Vay tiền và thế chấp bằng lời hứa, bằng chữ tín là phương pháp của xh văn minh, áp dụng vô VN e rằng ko hợp lắm.
Luật thì có số có hạn, hành vi con người thì vô số, vô hạn, vì vậy mà em chưa từng thấy có luật nào là hoàn hảo cả, kể cả luật dân sự, bởi vậy người ta phải cứ bổ sung, sửa đổi căn cứ vào những cái gọi là án tiền lệ để áp dụng cho những trường hợp có tranh cãi tương tự và nó sẽ lại tiếp tục trở thành luật sau này, cứ thế và mình thì cũng phải thế thôi !
 
Status
Không mở trả lời sau này.