Hạng B2
22/2/06
176
0
0
Nghe an-Thai binh-Ha noi
RE: vớ vẩn

Trích đoạn: saigonvw

@ Bác Fè : sao hồi đó lại phải hôn cách 5mm ? Chắc là do hồi đó chưa sản xuất ra loại son, phấn không trôi, không phai như bây giờ phải hông ?
Chỉ là hôn tượng trưng thôi mà bác, còn khoảng cách bao nhiêu phụ thuộc vào trình độ của bác. Nếu nàng đẹp quá làm bác Ca mơ run thì khoảng cách phải xa hơn:D
Trình của bác Fè cao thì có khi chỉ 0.5mm:D
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: vớ vẩn

Chứ hồi ấy mà ôm hôn thắm thiết của các *bây giờ thì thích nhỉ.
 
Hạng B2
24/3/06
198
5
0
TPHCM
RE: vớ vẩn

Thì ra bác Fer đang làm cho LHQ? Hèn gì bác "biết tuốt"[8D]:D
Ngưỡng mộ bác quá
77.gif
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: vớ vẩn

Trích đoạn: phantan

Chứ hồi ấy mà ôm hôn thắm thiết của các *bây giờ thì thích nhỉ.
Hai đ/c tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết, thường thấy trong Thời Sự trên TV : 2 tay lão này siết cứng lưng - hông - eo lão kia, xem có lão kia có lận Colt 11,45 không ý à :D
@ bác Accord91 : kỳ này, cái nhà lão Cà=phê Anna hết nhiệm kỳ, để xem Mỹ ủng hộ ai. Vì cao-bồi Yankee gánh >< 40% ngân sách của UN lận :D
Còn bản thân mình, vác xác + tí kinh nghiệm đi xin việc khắp nơi, cũng 3 chìm 7 nổi lắm. Hôm qua, mới nhận 1 em Land 6 máy dầu, đời 2005, hàng Châu Âu. Thủ tục chậm rì, phải đóng tiền bến bãi cho cảng Hải Phòng mười mấy triệu. CSGT cấp bảng số tạm 16Y...gì gì nữa, hổng nhớ, để chạy về HN, chờ ra số chính thức. Khi nhận xe, mới 1934km - kể cả đoạn Hải Phòng - HN. Sổ Nhật trình xe, ghi vỏn vẹn :: Hà nội - Sài-gòn. Chầm hết. Làm tui cứ bồi hồi, xao xuyến...đủ thứ chuyện :D:D:D
Còn cái thằng giặc kia, giao xe xong, tui phải mất 2 giờ dọn dẹp. Đồng nghiệp với nhau cả, mà nó để mình làm vậy đó ! Bữa nay khứa lên máy bay về Bắc.
He he...cảm xúc lâng lâng khi đọc sổ Nhật trình, vẫn còn đó. Nhưng 2 bác tài từ 2 đầu đất nước, thì....:D
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: vớ vẩn

..........Nhưng 2 bác tài từ 2 đầu đất nước, thì....
Cũng ôm hôn thắm thít.:D
 
Hạng C
11/11/05
986
12
18
59
RE: vớ vẩn

Trích đoạn: fernandoz

Trích đoạn: phantan

Chứ hồi ấy mà ôm hôn thắm thiết của các *bây giờ thì thích nhỉ.
Hai đ/c tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết, thường thấy trong Thời Sự trên TV : 2 tay lão này siết cứng lưng - hông - eo lão kia, xem có lão kia có lận Colt 11,45 không ý à :D

Bây giờ các đ/c không kiểm tra xem có lận colt-45 hay không nữa mà thường ghé tai hỏi nhỏ " Tối nay có gì hay không ?":D
 
Hạng C
11/7/06
719
2
16
53
RE: vớ vẩn

Rotuyn- thước lái
Tuning-độ
Modify-chế
Giảm sóc - giàn nhún
v.v...
 
Hạng C
28/2/06
587
2
18
52
tp hcm
RE: vớ vẩn

Trích đoạn: saigonvw
Trích đoạn: fernandoz
Trích đoạn: phantan
Chứ hồi ấy mà ôm hôn thắm thiết của các *bây giờ thì thích nhỉ.
Hai đ/c tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết, thường thấy trong Thời Sự trên TV : 2 tay lão này siết cứng lưng - hông - eo lão kia, xem có lão kia có lận Colt 11,45 không ý à :D
Bây giờ các đ/c không kiểm tra xem có lận colt-45 hay không nữa mà thường ghé tai hỏi nhỏ " Tối nay có gì hay không ?":D
bác giỏi thiệt ! họ nói nhỏ vào tai nhau mà bác cũng đoán trúng phóc luôn , bái phục bác
77.gif
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: vớ vẩn

Khi ấy trong thắc lưng có "hàng" thì sao? Lão fernandoz?