Hạng D
23/3/05
2.198
285
83
RE: vớ vẩn

@oldcard: chính là nó đó. Cái này thường để bên bờ con kênh, rạch nhỏ, để chở đồ nặng (gạch, cát, xe bò, xe máy...) nhiều khi lười chống chèo, cột 1 cái dây bắc 2 bên bờ rồi cứ thế mà kéo qua :D
 
Hạng D
26/1/04
1.322
7
38
nowhere
RE: vớ vẩn

vote bác mèo 1 ly càfê lun :D. Chiếc chẹt (hay trẹt) không như xuồng ghe vì tất cả các mặt đều phẳng. mặt đáy thường phẳng ở giữa, đầu+ đít vát xéo (mặt vát cũng phẳng), 2 vách 2 bên và vách...đít đều dựng đứng.
Nếu bác nào ở Bình Dương, có đi qua cái phà mà 0 có cầu phà (chỉ có cái dốc xuống thui) để qua cù lao bên kia sông Đồng Nai thì chiếc phà đó nó y như chiếc chẹt (trẹt) :D

Mấy chiếc chẹt (trẹt) chủ yếu để chở mấy chiếc máy cày mày xới hay chở...tùm lum vô ra ruộng+sông nhỏ ít sóng vì chiếc này đáy bằng dễ lướt trong vùng cạn. Chiếc này ngoài chạy máy thì chỉ có chống chẹt (trẹt) chứ không có ai bơi hay chèo chẹt (trẹt) :D

Em đố tiếp các bác cái mũm là cái gì? :D (kì này em hết cà fê rùi nhe :D)
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: vớ vẩn

Thế là nhờ các bác em biết thêm chiếc trẹt: Tại ghi là cái trẹt nên nhầm hihi. Vậy là chiếc tải đáy bằng loại to, đóng bằng gỗ, có gắn máy chở được cả máy cày nhỏ qua sông, lạch cạn như bác Vì vú viết là chiếc trẹt, giờ mới biết tên của nó. Thank bác.
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: vớ vẩn

@ bác Acccord91 : nhớ dai, nhớ cả chuyện buồn, mờ bác :D
Thúy Kiều, dù sao, chỉ có 15 năm lưu lạc. cụ Nguyễn Du kể thế :D
@ bác Phantan : tiếp tục chuyện ga-lăng :
- Giao tiếp với phụ nữ lạ, gặp lần đầu : người đó gật đầu chào, hơi nhún mình xuống, yểu điệu đưa tay ra, lòng bàn tay úp xuống, không phải bắt tay, mà là để người đàn ông đối diện...nắm lấy - chỉ nắm mút đầu các ngón tay, ngay móng tay - đưa lên môi hôn. Chú ý : môi anh vẫn phải cách tay chị 5mm, không hề đụng tí nào à nhe !
- Người PN đã quen, lâu ngày gặp lại : chào hỏi thân tình hơn, yểu điệu nghiêng đầu, đưa gò má ra, anh phải nhẹ nhàng nâng cằm chị, bằng cả hai lòng bàn tay, hôn lên má. Cũng vẫn phải cách 5mm.
Mấy vụ hôn hít này, dù có người yêu, hay chồng, vợ ở kế bên, cũng mặc xác. Nó vậy đó :D
Nhưng sau WW 2, Châu Âu đổ nát, kiệt quệ, nhiều thứ đảo lộn , văn hóa cao-bồi Mỹ + đồng USD tràn khắp Châu Âu theo chân lính Mỹ + chương trình Marshall của chính phủ Mỹ viện trợ tái thiết Tây Âu sau chiến tranh, nên mấy nghi thức trên cũng đơn giản hóa, lu mờ nhiều. Dân Mỹ thực tế, chê : đang khó khăn + nghèo (vì chiến tranh) mà còn bày đặt ...quý-xờ-tộc :D
Riêng mấy vụ sau đây, bây giờ,vưỡn còn, cả 2 bờ Đại Tây Dương + Úc, New Zealand đều như nhau : trong một đám đông, như lớp học, họp mặt, giao lưu, đàm đạo, party, v.v...nếu chỉ có duy nhất 1 nữ, thì không ai được để nàng cảm thấy bị lẻ loi, buồn tủi, cô độc giữa mọi người (tất nhiên, trừ mấy bà Chằng!).
Khi nàng rút thuốc, chàng phải lập tức bật lửa (nên dù khơng hút, chàng phải luôn luôn có bật lửa mang theo).
Chàng cũng phải luôn luôn có khăn tay ( mu-soa = mouchoir), đưa nàng chậm nước mắt , hoặc chàng chậm dùm. Mà nàng thì rất mau nước mắt (!)
Khi cả hai cùng đi bộ : chàng luôn luôn đi phía ngoài, để rủi xe đụng, chàng ôm sô, còn nàng vẫn an toàn.
Mở cửa xe hơi cho nàng lên trước, ngồi đàng hoàng, rồi chàng mới vòng qua phía bên kia, lên sau. Chàng phải cầm lái. Khi xuống xe : chàng xuống trước, đi vòng qua mở cửa cho người đẹp. Chứ nàng không được tự động mở cửa lên - xuống.
Khi được người đàn ông, dù không quen biết, chăm sóc như vậy, người PN phải thụ hưởng hết, không được từ chối hay né tránh, sẽ làm buồn lòng chàng , tất nhiên phải Merci lia lia :D
Con trai, khi được 10 tuổi, là phải biết ga-lăng với mẹ, chị, em gái, cô, dì, bà Nội, bà Ngoại, v.v....
Còn con gái, ngay từ bé tí, gia đình đã dạy cách ứng xử vậy rồi. Bắt đầu vô nhà trẻ, mẫu giáo, các nhũ mẫu lại dạy tiếp, cho tới Trung học. Em nào hổng biết yểu điệu mấy vụ này, nghĩa là thành phần lôi thôi, bụi đời vỉa hè, chứ hổng phải con nhà :D
...còn tỉ tỉ kiểu cách ga-lăng nịnh đầm khác, các bác ơi. Nhưng thực tế : biết rồi,khổ lắm, nói mãi :D
 
Hạng D
22/2/06
1.297
7.941
113
46
Sài Gòn
RE: vớ vẩn

Thiệt tình iem thấy bác Fẹt giống cuốn từ điển bác khoa wá :):)
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: vớ vẩn

Chà lâu rồi mới gặp lại những dòng chữ về những cách sống cũ: được gọi là lịch sự hay thượng lưu, giờ thì nó nằm chỗ vớ vẫn này.:D Galant phương Tây, kiểu cọ hơn xử thế lễ phép phương Đông. Tụi nhỏ bây giờ sướng hơn mấy lão già trước (Lão Fẹt) vì hông phải học mấy vụ này, chả trách..:D
 
Hạng B2
22/2/06
176
0
0
Nghe an-Thai binh-Ha noi
RE: vớ vẩn

Bác Fè cho vớ vỉn tí: "Chậm nước mắt": Em tưởng là "chận (cho khỏi trào) nước mắt", hoặc là "chấm (khăn chấm vào mắt) nước mắt"[8D]
 
Hạng C
11/11/05
986
12
18
59
RE: vớ vẩn

@ Bác Fè : sao hồi đó lại phải hôn cách 5mm ? Chắc là do hồi đó chưa sản xuất ra loại son, phấn không trôi, không phai như bây giờ phải hông ?
 
Hạng C
8/11/05
627
5
18
Bán đảo Đông Dương
RE: vớ vẩn

Trích đoạn: saigonvw

@ Bác Fè : sao hồi đó lại phải hôn cách 5mm ? Chắc là do hồi đó chưa sản xuất ra loại son, phấn không trôi, không phai như bây giờ phải hông ?
HE , chắc hỏng phải đâu, các 5mm là vì lông tay và lông mặt của mấy cô đâm nhiều lém, đưa vào sát 1 chút nữa là nó đâm lủng mỏ :D:D