Hạng B2
22/12/06
144
4
16
RE: Volkswagen lang thang xứ hoa anh đào

Chào bác Fernandoz...kính phục kiến thức & kinh nghiệm của bác...nghe nói bác phục vụ trong đội quân "mũ nồi xanh" của UN...trước đây em cũng đã có nhiều dịp ghé trụ sở của UN tại Vienna, Austria nhưng rất tiếc lúc ấy không biết bác..chắc bác ở văn phòng tại New York hoặc Thuỵ sĩ..hihi..Rất hân hạnh được biết và học hỏi kinh nghiệm của bác.

Chào người anh em xứ hoa anh đào..xicaque82...đã thấy nhau thì hello một tiếng ghé uống cafe chứ...hay là xicaque thấy em bọ ghẻ 52N ghê quá nên hất hủi....hihi...mấy ngày Tết lên Đà lạt, mình thường ghé Thanh Thuỷ uống cafe vì ở đó có wifi...rất thuận tiện để liên lạc với mọi người...cũng vì vậy mà mình kịp thời cập nhật được hình ảnh của chuyến du Xuân với nàng 1200. Mình trước đây có nhà ở 4E BTX, gần nhà thờ DONBOSCO, nhưng bán mất rùi...bây giờ mỗi lần về ĐL là ở nhà phía bà cả gần ngã 5 Đại học. Không khéo VW1100 và xicaque đã biết mặt nhau, hihi..ĐL nhỏ xíu mà..
Bác đã post hình được chưa? bác xem lại trước đây đã có vài người hỏi, các bác anh cả đã chỉ giáo rùi, hình như trong mục diễn đàn chính..

Trườc lạ sau quen...từ một người quen, quen tiếp nhiều người...là style của em tớ..

Chúc các bác một ngày vui, như ý..

VW1100
 
Hạng B2
22/12/06
144
4
16
RE: Volkswagen lang thang xứ hoa anh đào

Xicaque oi,

Tham khảo cách post ảnh các bác chỉ giáo như dưới đây...

http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=366086&mpage=2&key=&#403816

VW1100
 
Hạng D
28/4/06
3.334
19
0
40
AG
RE: Volkswagen lang thang xứ hoa anh đào

Hoan hô tinh thần đam mê xe cổ của các bác. Đi như vầy thì vui, nhưng mà em thấy cực cho các bác gái khi mà xe nó pan. Vì nhiều khi pan mấy tiếng đồng hồ, ngồi ngoài nắng.
 
Hạng C
21/11/06
733
575
93
53
RE: Volkswagen lang thang xứ hoa anh đào

Đây là dung nhan nhân vật bí ẩn Fẹc nhé bác VW 1100!!! (mạn phép bác Fẹc nhé).
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=309511
 
Hạng C
21/11/06
733
575
93
53
RE: Volkswagen lang thang xứ hoa anh đào

@ bác Chain: May quá vì em đã lường trước nên luôn có thằng em Xe_vohai đi cùng. Khi xe pan nó chở cả nhà vào Trạm nghỉ Huyền Hậu núp rồi!!!
 
RE: Volkswagen lang thang xứ hoa anh đào

Trích đoạn: chain

Hoan hô tinh thần đam mê xe cổ của các bác. Đi như vầy thì vui, nhưng mà em thấy cực cho các bác gái khi mà xe nó pan. Vì nhiều khi pan mấy tiếng đồng hồ, ngồi ngoài nắng.
nắng thì không sợ lắm, chỉ sợ giữa đèo ban tối...:D, phục saohom thật đấy, lần sau kiểm tra kỹ trước khi xuất hành nhé.
 
Hạng C
4/3/04
654
1
18
Xì goòng
RE: Volkswagen lang thang xứ hoa anh đào

@chain: Thì tạo cho bác gái niềm đam mê xe cổ là được thôi. :D
Nói thật chứ, xe muốn giữ nguyên bản, ko gắn thêm máy lạnh, đi xe mà ko mở cửa gió thì trong xe nóng muốn chết. Son phấn, má hồng gì cũng chảy ra hết. :D
 
Hạng B2
22/12/06
144
4
16
RE: Volkswagen lang thang xứ hoa anh đào

Các bác đề cập đến các bác gái, thì em đành trút hết bầu tâm sự luôn..hihi...thú thật...sau khi "lén" cưới nàng 1200 về..em gởi ở gara...những ngày đầu em đâu dám báo bà cả, đi làm về, rảnh là em chạy đến thăm nàng 1200, tìm cách chinh phục, làm quen, chạy lòng vòng cho quen "bệnh tình", và phải "đóng hụi chết" cho các bác thợ máy, o bế ..

cho đến khi em thấy khá tư tin, mỗi khi cởi nàng 1200 là đều đi đến nơi về đến chốn...một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, em tớ mới quyết định thú nhận tội lỗi với bà cả về chuyện đã âm thầm ăn ở với nàng 1200 gần 2 tháng....và mời bà cả và hai nhóc lên xe đi Metro một chuyến...thật lòng mời đến lần thứ 2 thì bà cả mới đi....

sau đó, nhất là sau chuyến du Xuân lên xứ hoa anh đào và Vũng tàu về bình an...thì em tớ không phải năn nỉ ai lên xe cả... bà cả em hay say xe, nên không có máy lạnh, chạy mở cửa sổ càng khoái..có điều bác nói đúng...trưa nắng SG thì ghê lắm, cũng may em luôn bận rộn vào những giờ nắng nóng trong ngày..hihi..

VW1100
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Volkswagen lang thang xứ hoa anh đào

Véo cằm tất cả các bác :D
Nói thiệt, tui có nhiều kỷ niệm với các em Van VW 1600 - 1700 lắm :
- 1991 : chở 1 Việt kiều Mỹ dìa Quy Nhơn bằng cái 1600 : 10h sáng tới Dầu Giây ; 10h tối loay hoay xoay Delco trên đèo Cù Mông, trăng sáng nhờ nhờ, vách núi đá tím lịm, ma quái thấy bà cố :D Dọc đường 1A, thỉnh thỏang lại thấy xe khách ủi lề, thiên hạ nằm la liệt...ngủ :D
- 1992 : chở 2 lão Việt kiều Đức dìa Đại Lãnh (VW 1700). Từ SG 10h đêm, tới Phan Thiết 2h sáng. 2 lão biểu thích gì cứ ăn, cho...nợ, tại chưa đổi tiền VN. Tới Đại Lãnh 8h sáng. 4h chiều bò dìa, tới Phan Thiết 10h đêm, chạy hết nổi, ngủ lại...
VW Van có nhiều cấu tạo giống Bọ lắm các bác. Nhiều khi đang quất 80, bỗng RẦM :D, máy rú lên : cái cần số mắc dịch tự văng về N :D Hoặc, thợ ráp lộn, vô số 2, đạp hết ga, nó lại...thụt lùi :D
Có lần, từ phà lên ponton (phà Cần Thơ), em nó nằm ỳ ra 1 đống : hư màng bơm xăng :D
Dzậy chứ, đường SG - Vũng Tàu, đầy xe 14 người, tui qua mặt Cá Mập gòai, chỉ né bọn Tốc Hành "Heo mọi" Toyota 15 chỗ 1982 thui :D
Nhiều kỷ niệm lắm...
 
Hạng B2
22/12/06
144
4
16
RE: Volkswagen lang thang xứ hoa anh đào

Coi bộ bác Fẹc đã dọc đường gió bụi với mấy em VW từ những ngày mà theo em biết thì giá nhà đất rẻ như bèo...em còn nhớ khi ấy 1 em honda dame tương đương một cái nhà trong hẻm ôtô...em cũng khoái van, vì lâu lâu kéo gia đình, bè bạn đi chơi cũng vui...hoặc kẹt lắm thì làm một quảy xôi chè, nước mía di động, kiếm tiền nuôi mấy nhóc cũng được..hihi..nhưng bây giờ em phải ưu tiên chăm sóc em nàng 1200.
Hình như bác cũng là guru trong làng chứng khoán phải không bác...bái phục bác...em mong có dịp học hỏi bác nhiều...

Chúc bác Fẹc và các bác một ngày dzô nhiều hơn ra..hihihi..

VW1100