Thấy ông xe máy muốn xe cont có cam ht chạy kên ủi hay sao ấy, 90% là tự cmn tửĐ m nó, chắc tự giận rồi. Làm người ai lại chạy xe như vậy?
Cont đi chậm do đề ba thôi anh. Nếu ảnh vượt đền đỏ giữa chừng thì cont cũng khó mà thắng lại.Thiếu kinh nghiệm vì bị xe cont che tầm nhìn bên phải mà cứ vô tư ủi lên
Dấu hiệu xe cont đi chậm là phải liên tưởng đến cái gì rồi.
Đồng ý, cậu vượt đèn sai lè đã phải trả giáBậy anh. Con người với nhau, chửi thì chửi chứ nói vầy ác quá.
Nhưng là đồng bào thì cũng thấy xót cho số phận và gia đình cậu ấy.
Ai cũng có lúc vội vàng, lơ đãng , chủ quan....và phải ôn tập thường xuyên bằng những clip như vầy.
Mà có cậu nào trong CNL dám khẳng định từ lúc biết lái xe 2B chưa hề 1 lần vượt đèn đỏ?
(bắt đầu nhồn nhột à nhe )
Em chưa từng vượt đèn đỏ nhoen, đèn vàng thì nhiều.Đồng ý, cậu vượt đèn sai lè đã phải trả giá
Nhưng là đồng bào thì cũng thấy xót cho số phận và gia đình cậu ấy.
Ai cũng có lúc vội vàng, lơ đãng , chủ quan....và phải ôn tập thường xuyên bằng những clip như vầy.
Mà có cậu nào trong CNL dám khẳng định từ lúc biết lái xe 2B chưa hề 1 lần vượt đèn đỏ?
(bắt đầu nhồn nhột à nhe )
Tào lao
Đang qua đèn đỏ ngã tư mà quan sát gì
Ừ thì cứ suy nghĩ vậy đi
Ngoài đường mấy thằng khùng hay mấy thằng say xỉn như thằng này nhiều lắm
Em dừng xe từ lúc đèn vàng nhé, vì hiểu thân phận đi wave tàu đụng với ô tô thì đừng nghĩ sẽ đứng dậy cãi tui đang qua lúc xanh hay đỏ gì cả.
Thằng khốn kia chết thì đáng mà, a đang sống ở Việt Nam, nên phải phân tích mọi rủi ro để khỏi chuốc hoạ vào thân. Những trường hợp vầy mình gặp hoài, khôn ngoan thì núp sau xe bên cạnh cho chắc. Thực tế đây là kinh ngiệm chạy xe để rút ra những mẹo hay khi lái xe. Vd:Đọc ngay trong cái thớt này đã thấy tư duy của 1 số a củ chuối rồi .
Mie chiếc xe phạm luật vượt đèn đỏ lại del lên án...cứ đi lên án xe đèn xanh thiếu quan sát.
Đúng là tào lao.
- Khi phía trước xe đông ngẹt, xếp thành hàng 3, hàng 4 thì lựa làn hai rìa mà đi, ngu ngu chui giữa thì khả năng va quẹt sẽ nhiều hơn do đến từ 2 phía.
- Khi nhìn gương hậu bên phụ thấy 1 đứa loi nhoi muốn chạy lên cúp đầu thì lấy lái sang phụ nhiều vào.
- Đèn xanh còn ít thì rà thắng từ xa dừng chờ đèn đỏ, khi đèn xanh, đám phía trước đi xa rồi, mình chạy sẽ thoáng hơn..
- Phía trước là xe tải, mình chạy sau nó, khi leo dốc hay dừng đèn thì giữ khoảng cách xa vào, bọn kia đề pa kiểu gì cũng tụt dốc xíu hoặc bị tuột dốc. Bám đít sát rạt có ngày dính chấu.
- Chớ dại đi sau xe ben, xui xui có cục đá văng ra, ko trầy sơn cũng nứt kiếng, bể kiếng.
- Khi sắp tới đèn đỏ, dù đường nhiều làn cũng đừng loi choi chuyển làn qua làn xe tải chờ đèn đỏ, xui xui có ông mất thắng là ăn cho hết.
- Khi qua đường, thấy xe khách, xe tải thì đừng qua kiểu 5 ăn 5 thua, quán tính chúng nó lớn, rất nguy hiểm.
- Dù khuya, đường vắng cỡ nào cũng phải đề phòng xe vượt đèn đỏ hoặc xe trong hẻm chạy ra ko quan sát.
- Đường nhiều làn, trời tối, hạn chế chạy sát con lươn vì khá nhiều anh hùng nhảy cái vèo qua.
- Đừng bao giờ chạy song song với xe tải hoặc cont, hoặc bất kỳ xe 4B nào, một là vượt dứt khoát, hai là cho chúng nó chạy trước, chạy song song, xui xui nó nổ vỏ là mình ăn cho hết, chưa kể thùng cont rơi ra...
- Lái xe cho thư thả thoải mái, đừng tự đưa mình vào thế khó: chạy nhanh phải căng mắt ra quan sát, lách qua lại, vượt ráng, chạy nhanh thắng gấp...nhiều ô lái ko thanh thoát, đường kẹt xào chẻ tùm lum, cuối cùng có nhanh hơn được đâu.
- Lái xe đừng cương sảng, nó vượt ẩu hay ntn nhịn cha cho lành, cương thì ko sớm thì muộn cũng chuốc hoạ vào thân..
Còn nhiều lắm...
Vấn đề ở đây là sự nghiêm minh của pl. Ko trừng trị đích đáng những người làm sai, bảo vệ người đúng. Người làm đúng phải nơm nớp trong lo sợ, thiệt hại về tinh thần, tâm lý.Đồng ý, cậu vượt đèn sai lè đã phải trả giá
Nhưng là đồng bào thì cũng thấy xót cho số phận và gia đình cậu ấy.
Ai cũng có lúc vội vàng, lơ đãng , chủ quan....và phải ôn tập thường xuyên bằng những clip như vầy.
Mà có cậu nào trong CNL dám khẳng định từ lúc biết lái xe 2B chưa hề 1 lần vượt đèn đỏ?
(bắt đầu nhồn nhột à nhe )
Nếu vượt đèn đỏ, thì phải bị phạt, ko miễn trừ, dù chết hay bị thương..! Dù bất kì mọi lý do, vô tình hay cố ý.
Đó mới là điều mọi người mong muốn.
Nhưng nếu núp gió cho hết giao lộ thì không phải mang vạ.Ảnh ko vượt. Ảnh chạy trên làn của ảnh..
Em chưa từng vượt đèn đỏ kỉu tự sát như dẫy nhen anh. Còn lúc lái xe có đôi lần vì có đôi lần dừng sát vạch quá thấy đèn xanh nên đi mà hông bít đèn xanh cho quẹo trái. Có bị đôi lần trên PVĐĐồng ý, cậu vượt đèn sai lè đã phải trả giá
Nhưng là đồng bào thì cũng thấy xót cho số phận và gia đình cậu ấy.
Ai cũng có lúc vội vàng, lơ đãng , chủ quan....và phải ôn tập thường xuyên bằng những clip như vầy.
Mà có cậu nào trong CNL dám khẳng định từ lúc biết lái xe 2B chưa hề 1 lần vượt đèn đỏ?
(bắt đầu nhồn nhột à nhe )
còn lúc chại 2 bánh thì never vượt đỏ tự sát như dẫy nha