AllMen Are Brothers nói:
Em thấy ngồi la ,trách cũng chẳng giải quyết được gì.Bên UK xăng từ đầu năm 2010 có 98 pence,đến hôm qua tăng lên 1,4 pounds 1litre ( = 49k VND đấy ạ) ,các nước như Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng tầm 55k 1 litre roài.NN mình trợ giá từ rất lâu nên giờ ngân quỹ bình ổn giá đã cạn phải tăng thôi,nếu NN mà ko can thiệp để tư nhân tự niêm yết chắc lên 50k từ lâu rồi.Dàn khoan Dung Quất thực sự công năng sản lượng cung cấp 20% nhu cầu, phải tái đầu tư trang thiết bị,vốn bỏ ra,tiền lãi thì chuẩn bị dồn để làm thêm nhà máy lọc dầu nữa may ra mới đủ.Từ trước đến giờ,VN mình toàn phải xuất dầu thô rồi phải nhập lại theo giá quốc tế thì không thể nào mà rẻ so với tình hình chung mãi được.Nếu lạm phát tăng cao thì giảm bớt sự xa xỉ ở các tụ điểm giải trí,nhà hàng về nhà ăn cơm gia đình lại tăng thêm tình cảm với nhau.Ý em khách quan là vậy!Các bác ko hài lòng cũng đừng mắng em.
So làm chi với UK, sao kg so với Thailand.
"Theo cơ quan điều tra, lợi dụng sự chênh lệch giữa giá dầu trong nước và thế giới, Dũng đã tổ chức
mua dầu giá rẻ tại Thái Lan mang về Việt Nam bán cho ngư dân ngay trên biển. Dũng nhanh chóng phất lên trở thành “đại gia” có máu mặt ở Kiên Giang.
Cơ quan điều tra xác định,
tổng số tiền "chảy" vào túi những người này lên đến cả trăm tỷ đồng."
==>> tụi này ăn xổi , mua đi bán lại, không phải mua sĩ giá gốc như Petrolimex mà lời cả trăm tỷ, thì tụi "bự" như Petro nó kiếm cả ngàn tỷ , chứ lỗ cái quái gì .
Mà cũng lạ, thuế nhập khẩu xăng dầu = 0 , thì sao lại bắt a chàng Dũng này tôi buôn lậu nhỉ ?