Hạng D
1/3/08
1.115
13
38
39
RE: Xảy ra va quẹt, người có chút hơi men

Trích đoạn: buglover

Trích đoạn: profi

Chào các Bác!
Tối qua, tối thứ bảy 22/3, như thường lệ, em có lai rai với bạn bè. Uống khoảng 3-4 chai, cũng không nhiều như mọi ngày.
Khoảng 11h kém, chia tay mọi người, em bon bon trên đường về bãi giữ xe. Để vào bãi xe, em phải quẹo trái. Gần đến cổng bãi giữ xe, em bật xi nhan trái, hơi lấn bên trái 1 chút, đợi 2 chú 2B ngược chiều đi qua là bẻ tay lái.
Trời ơi, vừa lúc đó có gì bay đánh vèo qua xe em, phía tài, chưa kịp định thần thì 1 đôi nam thanh nữ tú đã đo đường. 2B vượt trái lúc em quẹo trái.
Hậu quả: Đôi thanh niên trên 2B không sao, tuy khá đau. Sau một hồi nhăn nhó cũng đứng dậy được. Xe máy thì bể bửng ....cũng không gì nghiêm trọng hết. Xe em thì bay gương chiếu hậu bên lái, vè trái xe bị móp. Xe em có BH nên chắc cũng không sao. Sau nửa tiếng CSGT đến lập biên bản và đưa xe về CA quận. Em được đưa đi thử máu xem nồng độ cồn.
Các bác có bao giờ gặp trường hợp như em chưa? CA sẽ xử lý thế nào? Nếu độ cồn trong em quá cho phép, em bị phạt như thế nào? Các bác cho em lời khuyên để làm việc với xxx, biết đúng sai thế nào mà biết nhu hay cương.
Còn về Bảo hiểm, gương chắc phải thay cái mới rồi. Còn cái vè trái, em có thể yêu cầu thay cái mới không? Thay vì làm đồng lại, trét mat tít và sơn lại.
Các bác cho em lời khuyên. Cám ơn nhiều
Khi hơi thở có mùi rượu thì bác mới bị y/c đi thử nồng độ cồn. Thử xong phải báo ngay cho mình chỉ số chứ nhỉ xem mình có vượt quá hay không chớ. Nếu họ không nói gì tức là nồng độ cồn trong máu của bác là OK.

theo em biết thì vn mình rất ít máy thử độ cồn trong hơi thở . thường là khi xảy ra tai nạn các bác xxx thường đem đi kiểm tra nồng độ cồn trong máu nên phải có thời gian chờ . nếu ko có gì nghiêm trọng thì : về nhà hôm sau lên giải quyết .
 
O.S.P.D
27/9/05
1.703
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: Xảy ra va quẹt, người có chút hơi men

Em vẫn không hiểu ý bác?[8|]Bác quẹo trái,thằng xe máy vượt cũng bên trái,cùng chiều bác quẹo?Nó đâm vào bác hay bác tạt đầu nó thì bác vẫn sai,vì khi rẽ không nhìn gương chiếu hậu.Cái sai nữa và cơ bản nhất là khi xảy ra tai nạn,người điều khiển xe có mùi Cồn.
Việc giải quyết cho bác,có thể do cảm tình của CA,sau khi 2 bên đã thỏa thuận.
Ở NN,kề nguyên tắc,kể cả khi bác đúng mà xảy ra tai nạn,trong người bác có hơi men(với nồng độ cho phép)thì vẫn là người vi phạm.

Về việc xảy ra tai nạn với 2 bánh mà thỏa thuận được như các bác nêu trên,điều quan trọng nhất là phải có được biên bản thỏa thuận và một vài chữ ký của người đi đường thì mới chắc ăn.Biết đâu khi đó không sao,về đến nhà bị chảy máu não,thăng ra đó,khi đó người nhà nạn nhân họ có thể kiện bác gây tai nạn rồi bỏ chạy đó.Nhiều người bị dính chấu vụ này rồi.
 
Hạng D
3/3/05
1.099
78
48
RE: Xảy ra va quẹt, người có chút hơi men

Lái xe vượt quá nồng độ cồn cho phép thì em sai rồi.
Xe 2B không đi vào đường của 2B, nên em không sai bác àh. Chỉ có thể vịn là thiếu quan sát
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
RE: Xảy ra va quẹt, người có chút hơi men

Trích đoạn: anit

Trích đoạn: buglover

Trích đoạn: profi

Chào các Bác!
Tối qua, tối thứ bảy 22/3, như thường lệ, em có lai rai với bạn bè. Uống khoảng 3-4 chai, cũng không nhiều như mọi ngày.
Khoảng 11h kém, chia tay mọi người, em bon bon trên đường về bãi giữ xe. Để vào bãi xe, em phải quẹo trái. Gần đến cổng bãi giữ xe, em bật xi nhan trái, hơi lấn bên trái 1 chút, đợi 2 chú 2B ngược chiều đi qua là bẻ tay lái.
Trời ơi, vừa lúc đó có gì bay đánh vèo qua xe em, phía tài, chưa kịp định thần thì 1 đôi nam thanh nữ tú đã đo đường. 2B vượt trái lúc em quẹo trái.
Hậu quả: Đôi thanh niên trên 2B không sao, tuy khá đau. Sau một hồi nhăn nhó cũng đứng dậy được. Xe máy thì bể bửng ....cũng không gì nghiêm trọng hết. Xe em thì bay gương chiếu hậu bên lái, vè trái xe bị móp. Xe em có BH nên chắc cũng không sao. Sau nửa tiếng CSGT đến lập biên bản và đưa xe về CA quận. Em được đưa đi thử máu xem nồng độ cồn.
Các bác có bao giờ gặp trường hợp như em chưa? CA sẽ xử lý thế nào? Nếu độ cồn trong em quá cho phép, em bị phạt như thế nào? Các bác cho em lời khuyên để làm việc với xxx, biết đúng sai thế nào mà biết nhu hay cương.
Còn về Bảo hiểm, gương chắc phải thay cái mới rồi. Còn cái vè trái, em có thể yêu cầu thay cái mới không? Thay vì làm đồng lại, trét mat tít và sơn lại.
Các bác cho em lời khuyên. Cám ơn nhiều
Khi hơi thở có mùi rượu thì bác mới bị y/c đi thử nồng độ cồn. Thử xong phải báo ngay cho mình chỉ số chứ nhỉ xem mình có vượt quá hay không chớ. Nếu họ không nói gì tức là nồng độ cồn trong máu của bác là OK.

theo em biết thì vn mình rất ít máy thử độ cồn trong hơi thở . thường là khi xảy ra tai nạn các bác xxx thường đem đi kiểm tra nồng độ cồn trong máu nên phải có thời gian chờ . nếu ko có gì nghiêm trọng thì : về nhà hôm sau lên giải quyết .
Bác ăn ít: thử thì phải mang máy ra thử trước mặt mình chứ và cho biết kết quả luôn, chẳng lẽ lại thổi hơi vào 1 cái chai rồi niêm phong lại để gửi đi xét nghiệm à. Em ứ tin.
 
Hạng D
1/3/08
1.115
13
38
39
RE: Xảy ra va quẹt, người có chút hơi men

Trích đoạn: buglover
Bác ăn ít: thử thì phải mang máy ra thử trước mặt mình chứ và cho biết kết quả luôn, chẳng lẽ lại thổi hơi vào 1 cái chai rồi niêm phong lại để gửi đi xét nghiệm à. Em ứ tin.
bác quên là còn 1 cách để thử nồng độ cồn nữa à và xxx vn rất hay dùng cách này .
thường thì sẽ thử nồng độ qua hơi thở có kết quả liền . nhưng vn mình vốn thiếu máy nên sẽ đưa đi thử nồng độ trong máu tức là đến bệnh viện . mà đến bệnh viện thì phải chờ xét nghiêm mới có kết quả nên tốt nhất là vẫn về hôm sau lên giải quyết tiếp (nếu ko có gì nghiêm trọng).
 
Hạng B2
30/1/08
496
23
28
53
RE: Xảy ra va quẹt, người có chút hơi men

Trích đoạn: MINA

Về việc xảy ra tai nạn với 2 bánh mà thỏa thuận được như các bác nêu trên,điều quan trọng nhất là phải có được biên bản thỏa thuận và một vài chữ ký của người đi đường thì mới chắc ăn.Biết đâu khi đó không sao,về đến nhà bị chảy máu não,thăng ra đó,khi đó người nhà nạn nhân họ có thể kiện bác gây tai nạn rồi bỏ chạy đó.Nhiều người bị dính chấu vụ này rồi.

Lúc ấy rối trí chắc là khó mà viết lách gì, giá mà có sẵn mẫu mã chỉ việc điền vô rồi cả bọn ký vô thì hay các bác nhể. Bác nào có cho em xin nha.
 
Hạng D
1/3/08
1.115
13
38
39
RE: Xảy ra va quẹt, người có chút hơi men

Trích đoạn: TYOT

Trích đoạn: MINA

Về việc xảy ra tai nạn với 2 bánh mà thỏa thuận được như các bác nêu trên,điều quan trọng nhất là phải có được biên bản thỏa thuận và một vài chữ ký của người đi đường thì mới chắc ăn.Biết đâu khi đó không sao,về đến nhà bị chảy máu não,thăng ra đó,khi đó người nhà nạn nhân họ có thể kiện bác gây tai nạn rồi bỏ chạy đó.Nhiều người bị dính chấu vụ này rồi.

Lúc ấy rối trí chắc là khó mà viết lách gì, giá mà có sẵn mẫu mã chỉ việc điền vô rồi cả bọn ký vô thì hay các bác nhể. Bác nào có cho em xin nha.
có đấy bác đó là biên bản của xxx đó:D
 
Hạng B2
2/8/07
460
8
18
RE: Xảy ra va quẹt, người có chút hơi men

Trích đoạn: MINA

Em vẫn không hiểu ý bác?[8|]Bác quẹo trái,thằng xe máy vượt cũng bên trái,cùng chiều bác quẹo?Nó đâm vào bác hay bác tạt đầu nó thì bác vẫn sai,vì khi rẽ không nhìn gương chiếu hậu.
ko xét vấn đề xỉn ở đây, xe máy nó ko đi đúng fần đường của nó mà bác. với lại xe 4bánh khi quẹo đã cán lên vạch giữâ đường ùi. 2 bánh nó vượt trái như vậy nghĩa là nó đã phải lấn qua làn bên kia---> chạy ngược chiều luôn đó chứ!!! lỗi nó chứ sao lỗi 4bánh được( hem tính có hơi rượu)
 
O.S.P.D
27/9/05
1.703
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: Xảy ra va quẹt, người có chút hơi men

Trích đoạn: bestwestnmq
ko xét vấn đề xỉn ở đây, xe máy nó ko đi đúng fần đường của nó mà bác. với lại xe 4bánh khi quẹo đã cán lên vạch giữâ đường ùi. 2 bánh nó vượt trái như vậy nghĩa là nó đã phải lấn qua làn bên kia---> chạy ngược chiều luôn đó chứ!!! lỗi nó chứ sao lỗi 4bánh được( hem tính có hơi rượu)
Cái em thắc mắc mà có khi bác cũng không biết,là khi quẹo trái,đó chỉ là bãi đỗ xe,không phải ngã tư,vạch giữa đường nếu là vạch rời thì chắc bác 4 bánh vẫn sai vì thiếu quan sát,xe 2 bánh vẫn có quyền vượt khi đó là vạch rời.
Để phân tích đúng sai,còn phụ thuộc vào tình huống lúc đó nữa cơ bác ạ,mà cả em và bác đều không chứng kiến được lúc tình huống xảy ra!:D
 
Hạng D
3/3/05
1.099
78
48
RE: Xảy ra va quẹt, người có chút hơi men

Hôm xảy ra tai nạn, nhân chứng một mực khẳng định là em ko bật xi nhan. Còn 2 đứa trên xe thì đổi vị trí cho nhau. Tức là đứa ngồi sau lại thành người lái, thì ko ai nói gì . Bó tay với nhân chứng. Vì giải quyết theo cách khác nên e cũng bới ra làm gi.