Thích nhất 2 câu cuối của Bác. Chỉ những ai từng đón con bằng xe máy gặp chiều mưa to mới hiểu cảm giác lúc đóCảm ơn anh đã thay lời muốn nói!!!
Anh Chủ chắc còn trẻ nên hơi nặng lời rùi đó nha!
Người đi xe máy, gặp trời mưa, nhất là lúc tan tầm và đang rước em bé đi học về. Thì bất kì chỗ nào khô ráo là trú thôi. Làm gì mà biết đó là cửa hầm.
Đến khi phát hiện ra mình sai, mưa to thì dời đi đâu và trốn chạy đến chỗ nào để tránh???
Lúc này, có thể nói là lực bất tòng tâm. Mà nhất là nếu có em bé đi cùng thì Mềnh tín dụng,dù biết là sai nhưng không thể di chuyển được đâu, anh Chủ nhé!
Lần sau, nên Cắn Dzăng mà thông cảm cho qua. Đừng nên nặng lời như thế.
Mắc mưa, đáng tội, ko đáng trách đâu!
Thế nhé! Thân ái, tình người!!!
Tại sao tui đón con bằng xe máy gặp trời mưa to mà đâu có mất dạy, ngu si và có cái cảm giác như bác đâu?Thích nhất 2 câu cuối của Bác. Chỉ những ai từng đón con bằng xe máy gặp chiều mưa to mới hiểu cảm giác lúc đó
E chưa gặp tình huống trên, nhưng nếu gặp mưa độ ngột, tâm lý chung là không ai muốn con mình bị ướt, nên cứ tìm chổ tránh rồi tính. Còn bác có lẽ quá thông minh và sáng suốt nên chắc không thể tranh luận gì với bác... E chỉ viết 1 com này nữa thôiTại sao tui đón con bằng xe máy gặp trời mưa to mà đâu có mất dạy, ngu si và có cái cảm giác như bác đâu?
Nói như bác HangXanh-2006 : "Lần sau, nên Cắn Dzăng mà thông cảm cho qua. Đừng nên nặng lời như thế.
Mắc mưa, đáng tội, ko đáng trách đâu!
Thế nhé! Thân ái, tình người!!!"
không thể vì lý do mưa mà cản trở người khác lưu thông . Mọi người nghĩ cho mình thì xin hãy nghĩ cho người khác
Trời đang mùa mưa, đi 2 bánh thì phải bik mà thủ sẵn áo mưa, nếu việc cơ bản đó mà cũng không làm được thì người ta chửi ngu là đúng rồi. Đừng có bao biện các bác nhé.
Bác tài ơi, sao bác nói thế thì phủ phàng lắm đó. Cuộc sống hôm nay và ngày mai khác nhau. Nếu vì trời mưa bất chợt (phong cách mưa Sài Gòn), thì bác nên thông cảm vì bản thân những người trú mưa họ có muốn như thế đâu, có muốn trời mưa đâu,...đặt vị trí bác vào những người đang trú mưa và bị một anh chạy ô tô chửi đám ngu xi thì bác thấy thế nào.
Bác đâu biết rằng, trong đám ngu xi đó có người là bác sĩ chữa bệnh cho con bạn, có người là lãnh đạo 1 cơ quan, 1 đơn vị to tướng, vợ của sếp PC67,....
Theo em nếu có bức xúc quá thì đóng kính cửa ô tô, la thật to: Sao mình lại chọn mua căn hộ này? Tại sao và tại sao?
Chúc bác luôn bình tĩnh và vui vẻ.
http://m.dantri.com.vn/su-kien/ha-n...-may-trong-ham-kim-lien-20151031163441317.htm
Ai bênh vực cho nho những bạn này thì xem nhé. Em thấy 3 từ của bác chủ dùng không sai chút nào.
Ai bênh vực cho nho những bạn này thì xem nhé. Em thấy 3 từ của bác chủ dùng không sai chút nào.
Kéo thớt lên cao cao, có kết quả nè, chủ thớt phán kinh! Mà đúng ngu, vợ e đi e chở (2B), bước xuống xe bên trái là tát ù tai!
http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20151...e-may-trong-ham-duong-bo-kim-lien/994639.html
http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20151...e-may-trong-ham-duong-bo-kim-lien/994639.html
Chính xác luôn...Dù có bị gì thì thiệt hại vẫn là mình...Nên tốt nhất là hãy Yêu và Quí trọng bản thân mình trước...http://m.dantri.com.vn/su-kien/ha-n...-may-trong-ham-kim-lien-20151031163441317.htm
Ai bênh vực cho nho những bạn này thì xem nhé. Em thấy 3 từ của bác chủ dùng không sai chút nào.
Nói thiệt: bảo thủ thì khi xảy ra hết rút kinh ngiệm luôn. Cưng con như nâng trứng nhưng khi chở con bằng xe 2b thì như đi tự sát, hết hiểu nổi.