"Chiếc xe khách khi đang đổ đèo Bảo Lộc đã bị mất thắng. Xe lao vun vút, không thể kiểm soát, hàng chục hành khách hoảng hốt, la hét. Lúc này, anh Phan Văn Bắc lái xe tải 49C-098.51 đang lưu thông phía trước lập tức giảm tốc độ, báo hiệu cho tài xế xe khách dựa đầu xe vào đuôi xe tải để giảm tốc độ. Nhờ hành động mưu trí, dũng cảm của tài xế Bắc mà hành khách được an toàn." [Trích báo Pháp Luật - link trên.]
Em đọc không nhịn được cười mà lòng đầy hoài nghi. Cứ y như đoạn văn mô tả Người tốt -Việc tốt trên báo tường hồi 198-mấy. Cái gì mà Vun vút mới cả Lập tức mới cả Mưu trí.
Ông Khách mà đang Vun vút thì ông Tải cũng phải Vun vút khi đỡ lưng nhé (đặng Delta V ~0 chứ hổng gì, chứ mà chênh độ 10km/h thôi là ông Tải ổng xuống vực trước). Mà ông Tải ổng chạy trước, mà ổng đoán được gia tốc mới động năng của ông Khách đặng ổng hứng, theo em là kỳ tài. Mà đường đèo nữa chứ.
Lều báo viết cái gì cho nó Kỹ Trị một tí. Dù vụ này có thật và kỳ tài đi chăng nữa. Bơm vá lên phong Anh Hùng lên rồi lại đang thổi phong trào Sống và chạy xe theo gương ảnh nữa kìa. Y như kiểu khen các cháu nhi đồng nhảy sông cứu bạn ấy.
Em đọc không nhịn được cười mà lòng đầy hoài nghi. Cứ y như đoạn văn mô tả Người tốt -Việc tốt trên báo tường hồi 198-mấy. Cái gì mà Vun vút mới cả Lập tức mới cả Mưu trí.
Ông Khách mà đang Vun vút thì ông Tải cũng phải Vun vút khi đỡ lưng nhé (đặng Delta V ~0 chứ hổng gì, chứ mà chênh độ 10km/h thôi là ông Tải ổng xuống vực trước). Mà ông Tải ổng chạy trước, mà ổng đoán được gia tốc mới động năng của ông Khách đặng ổng hứng, theo em là kỳ tài. Mà đường đèo nữa chứ.
Lều báo viết cái gì cho nó Kỹ Trị một tí. Dù vụ này có thật và kỳ tài đi chăng nữa. Bơm vá lên phong Anh Hùng lên rồi lại đang thổi phong trào Sống và chạy xe theo gương ảnh nữa kìa. Y như kiểu khen các cháu nhi đồng nhảy sông cứu bạn ấy.