Hạng D
5/12/13
2.445
2.194
113
E ủng hộ bác chủ dành dụm thêm làm e 325 của bác Phong...link bác thienngtk đã post...
Rước e đó về...yên tâm về chất lượng...ko phải làm j nữa...bác chủ xe cực kỳ kỹ tính...
 
Hạng B1
31/3/14
80
0
6
38
E cũng muốn lắm. Mai đi mua xấp vé số và ngồi hóng keke. Giá đó e ko kham nỗi bác ạ. Chắc e chịu cảnh kiếm một em không đến nỗi tệ rồi chịu đau nằm garage với e một thời gian...nó đau từ từ
 
Hạng D
15/2/14
3.450
6.445
113
Bạn ít đi + đi gần thì lo gì khoản bảo dưởng. Dù sao cũng BMW. Bảo dưởng chưa tới thì đi nó không có êm thôi. Chứ vẩn đi lại ok, có phải nằm 1 đống như xe bò đâu mà lo.
Lương 30 chai, nộp vợ 20T . Mổi sáng vợ phát cho 50k ( ăn gói xôi, uống ly cafe lề đường , mua 1 tờ báo Thanh niên ...). Dành lại 10 chai sửa xe.
 
Hạng D
15/2/14
3.450
6.445
113
Ví dụ như anh vinh 325iE46 đóa. Nhờ may mắn mua nhằm chiếc xe bệnh mà giờ thành thợ BMW luôn roài kìa. Coi như có thêm cái nghề phòng thân. Mở gara khỏe luôn.
Chứ xui mà mua nhầm chiếc xe ngon, mua về chỉ biết đổ xăng chạy . Giờ chắc cũng chả biết gì về bảo dưởng BMW.
 
Hạng D
5/6/13
2.751
3.679
113
www.vinhphutung.com
Lu Jack nói:
Mr Kid_pro nói:
Em nghĩ bác thu nhập 30 chai rùi thì liên hệ ngân hàng làm cái hạn mức hoặc vay tiêu dùng mua xe hơi, cố cái 500 hay 600 chai cho thoải mái, thu nhập thế trả mấy hồi là xong ah.
Em cũng muốn như thế lắm nhưng có gia đình rồi, h phải lo gia đình nữa với phải cân đối chứ ko thể đổ vào hết con này thì vợ e nó cho e ra ngủ với xe luôn :(
Dựa vào kinh tế và những gì bác đang trăn trở, em xin mạn phép chốt giúp bác luôn nhé, nhờ cao thủ xem giúp 1 em 318i 2003, giá trên dưới 400tr. Nếu xe tốt (hộp số, dàn lạnh, ht giải nhiệt động cơ okie) thì mua về bác chẳng cần phải thay thế, sửa chữa gì ngay vì phuộc có yếu chút chạy tạm cũng đc, lốp có mòn chút ráng chạy cũng okie, ron đệm có rịn dầu chút cũng chả sao, cao cu chân máy, chân hộp số có rung chút cũng chẳng chết thằng tây nào :).

Chọn dòng này phải xem nhiều xe, và hết sức kiên nhẫn, cảm giác lái thì ngất trên cành quất luôn, đạp ga xe lao vun vút, vô lăng đầm chắc, 4 bánh xe cứ như dính chặt xuống mặt đường hehe :D

Yên tâm mà múc nha bác.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/6/13
2.751
3.679
113
www.vinhphutung.com
cubibmw nói:
Ví dụ như anh vinh 325iE46 đóa. Nhờ may mắn mua nhằm chiếc xe bệnh mà giờ thành thợ BMW luôn roài kìa. Coi như có thêm cái nghề phòng thân. Mở gara khỏe luôn.
Chứ xui mà mua nhầm chiếc xe ngon, mua về chỉ biết đổ xăng chạy . Giờ chắc cũng chả biết gì về bảo dưởng BMW.
Móa, chưa nhậu chung bao giờ mà rành ghê ta, chắc nghe ku LVAT ton hót chứ giề
39.gif
, mua con xe 8-9 tháng thay đồ hết 8-90tr, giờ ngon roài, chỉ enjoy thoai
080402cool_prv.gif
.
 
Hạng D
3/2/05
1.829
2.381
113
otosaigon.com
325iE46 nói:
Lu Jack nói:
Mr Kid_pro nói:
Em nghĩ bác thu nhập 30 chai rùi thì liên hệ ngân hàng làm cái hạn mức hoặc vay tiêu dùng mua xe hơi, cố cái 500 hay 600 chai cho thoải mái, thu nhập thế trả mấy hồi là xong ah.
Em cũng muốn như thế lắm nhưng có gia đình rồi, h phải lo gia đình nữa với phải cân đối chứ ko thể đổ vào hết con này thì vợ e nó cho e ra ngủ với xe luôn :(
Dựa vào kinh tế và những gì bác đang trăn trở, em xin mạn phép chốt giúp bác luôn nhé, nhờ cao thủ xem giúp 1 em 318i 2003, giá trên dưới 400tr. Nếu xe tốt (hộp số, dàn lạnh, ht giải nhiệt động cơ okie) thì mua về bác chẳng cần phải thay thế, sửa chữa gì ngay vì phuộc có yếu chút chạy tạm cũng đc, lốp có mòn chút ráng chạy cũng okie, ron đệm có rịn dầu chút cũng chả sao, cao cu chân máy, chân hộp số có rung chút cũng chẳng chết thằng tây nào :).
 
Chọn dòng này phải xem nhiều xe, và hết sức kiên nhẫn, cảm giác lái thì ngất trên cành quất luôn, đạp ga xe lao vun vút, bánh xe cứ như dính chặt xuống mặt đường hehe :D
 
Yên tâm mà múc nha bác. 
Dựa vào những gì bác nói, mấy cái "chút chút" đó e rằng độ phê giảm đi đáng kể hihi......
 
Hạng D
3/2/05
1.829
2.381
113
otosaigon.com
325iE46 nói:
cubibmw nói:
Ví dụ như anh vinh 325iE46 đóa. Nhờ may mắn mua nhằm chiếc xe bệnh mà giờ thành thợ BMW luôn roài kìa. Coi như có thêm cái nghề phòng thân. Mở gara khỏe luôn.
Chứ xui mà mua nhầm chiếc xe ngon, mua về chỉ biết đổ xăng chạy . Giờ chắc cũng chả biết gì về bảo dưởng BMW.
Móa, chưa nhậu chung bao giờ mà rành ghê ta, chắc nghe ku LVAT ton hót chứ giề
39.gif
, mua con xe 8-9 tháng thay đồ hết 8-90tr, giờ ngon roài, chỉ enjoy thoai
080402cool_prv.gif
.
8-9 tháng bác toi 8-90tr ! Hic, ngất luôn :(
 
Hạng B1
31/3/14
80
0
6
38
Cảm ơn các bác. E cũng nghĩ thế, kiếm em chạy được về chạy, vừa chạy vừa sửa cho lên tay nghề...:( ban đầu em quyết con 318i mà nghe nói là phụ tùng khó khăn nên h lăn tăn con 325i để nhiều đồ hơn. bác cho e xin thêm lời khuyên với ạ