Hạng B2
18/10/11
210
198
43
Chệch có mấy phút mà đi xa quá: làm biếng anh :D
haha mấy phút nhân với cơ số hiệp thì cũng đáng mà kkkk
với lại đi hít thở khí trời, cafe ăn sáng, thư giản .... em thích nhất chỗ này.
 
Hạng B2
18/10/11
210
198
43
Holiday Inn mà ở nhe anh em.....vì mới nên rất rất ok...xài chung các tiện ích bên ngoài với Grand Strip luôn...phải nói là all ok...đáng đồng tiền bát gạo ....Nhìn cái hồ bơi và bãi biển xong là đủ tiền...
tắm hồ bơi thôi bác ơi, biển hơi sâu nhưng ngon hơn Dhawa
 
  • Love
Reactions: Viên Bảo
Hạng B2
18/10/11
210
198
43
Tuần tới nhà em cũng plan phi xuống Hồ Tràm. Nếu đi trưa thứ 6 thì QL51 vẫn ok hả bác? Thanks
Bác sợ kẹt xe hay sao mà đi QL 56, em toàn chạy QL 51 vào sáng thứ 7 đi Hồ Tràm thấy chạy cũng bình thường đâu có kẹt gì đâu ạ! Có CN về lúc 2h em bị kẹt mất lần nên bây giờ check out là nhà em chạy ra VT ăn, chơi, cafe tới chiều tối mới về, chạy vi vu luôn ạ. Hồ Tràm thì được cái không khí trong lành, tắm biển ổn hơn VT thôi chứ buồn quá, buổi tối xác định là ngủ sớm. Em thấy Holiday Inn, Melia, Dhawa ổn trong tầm giá, ăn sáng ổn, biển tắm được. Nhìn chung mấy cái quản lý bởi thương hiệu nước ngoài thì ổn hơn mấy thương hiệu nội địa về khoản ăn sáng, kiểu đồ ăn chất lượng hơn, món nào ra món đó. Mà Hồ Tràm và Vũng Tàu cuối tuần ngáo giá quá, chắc gần nên mọi người lựa chọn đi cuối tuần nhiều.
em nghĩ đi QL56 cũng hay chứ bác, cn về kẹt ql51 cứng ngắt,
bữa e đi thì CT cấm ko cho vào luôn, quay lại phà thì kẹt 4 tiếng mới đc lên phà, về SG lúc 1h sáng. Má ơi, thề sau này ko bao giờ lên phà Cát Lái nữa.
 
Hạng B2
6/2/20
102
64
28
48
Holiday Inn mà ở nhe anh em.....vì mới nên rất rất ok...xài chung các tiện ích bên ngoài với Grand Strip luôn...phải nói là all ok...đáng đồng tiền bát gạo ....Nhìn cái hồ bơi và bãi biển xong là đủ tiền...
Đã book Holiday inn.trên agoda đang giảm giá. Cám ơn Bác .
 
  • Love
Reactions: KiaBinhloi
Hạng B2
6/2/20
102
64
28
48
Bác sợ kẹt xe hay sao mà đi QL 56, em toàn chạy QL 51 vào sáng thứ 7 đi Hồ Tràm thấy chạy cũng bình thường đâu có kẹt gì đâu ạ! Có CN về lúc 2h em bị kẹt mất lần nên bây giờ check out là nhà em chạy ra VT ăn, chơi, cafe tới chiều tối mới về, chạy vi vu luôn ạ. Hồ Tràm thì được cái không khí trong lành, tắm biển ổn hơn VT thôi chứ buồn quá, buổi tối xác định là ngủ sớm. Em thấy Holiday Inn, Melia, Dhawa ổn trong tầm giá, ăn sáng ổn, biển tắm được. Nhìn chung mấy cái quản lý bởi thương hiệu nước ngoài thì ổn hơn mấy thương hiệu nội địa về khoản ăn sáng, kiểu đồ ăn chất lượng hơn, món nào ra món đó. Mà Hồ Tràm và Vũng Tàu cuối tuần ngáo giá quá, chắc gần nên mọi người lựa chọn đi cuối tuần nhiều.
Cám ơn Bác. Sợ kẹt xe Bác ơi . Đã book Holiday in.