Hạng D
26/3/15
1.111
1.338
113
thiết nghĩ nếu bác có bạn bè hay 2 3 gia đình cùng đk thì đi chung cho vui, để đùm bọc nhau nữa, chứ 1m gđ bác đi thì cũng được nhưng kém vui hơn so với nhiều gđ cùng đi
 
Hạng D
10/4/06
1.722
143
63
45
Tp mang tên Bác
ủng hộ bác
Morning nhỏ nhưng đi 2L-2N+hành lý vẫn OK
em chưa có điều kiện xuyên việt như bác nhưng làm 1/3 Việt thì rồi, em đi SG-Bảo Lộc-BMT-Quảng Ngãi-Cam Ranh-SG rồi, qua đèo B40 (Dak Nông) đèo Măng Đen (Kon Tum), đèo Vi-ô-lắc (Quảng Ngãi) 4L-1N + hành lý đi AT khỏe re (xe em KM Thaco AT)
chúc bác có chuyến XV vui cùng gia đình
 
Hạng B1
24/1/06
67
45
18
Xác định là đi chơi thì cứ đi, mệt thì nghỉ, không tranh đua trên đường. Cứ 3 tiếng lái thì xuống nghỉ ngơi cho đỡ bị ì người.
 
Hạng D
26/3/07
1.128
417
83
Tp hcm
Con cái lớn rồi, máu thì cứ chơi, đường cũng tốt rồi không lo lắng làm gì. Đi đường xa thì xe nào cũng mệt cả. Bớt một ngày ở quê hoặc 1 ngày nghỉ, lấy 4 ngày trên đường vào là ổn.

Em cũng nghĩ như bác, đường về nên để 04 ngày.
 
Hạng B2
1/9/14
329
599
93
Em xin cảm ơn sự tư vấn nhiệt tình của các bác K@nny, @Devil_Kts, @vkc, @TigerCar, @Xeyeu, @Shellingfox, @Vinh0707
Em quyết rồi.... CHƠI TỚI LUÔN! Xe em thì không lo vì em thường xuyên bảo trì chính hãng, trước khi đi em sẽ check lại lần nữa cho chắc ăn.
Cung đường em đi dự kiến
- Chiều ra: 5 ngày (đi QL1)
- Chơi ở quê: 4 ngày
- Chiều vào: 5 ngày (đường trường sơn)
- Nghỉ lấy sức trước khi đi làm: 1 ngày

Lần đầu đi xuyên việt nên chắc chắn sẽ thế lọ thế chai.... kệ, trải nghiệm vậy mới vui, em cũng muốn cho F1 hiểu thêm chút ít về "rừng vàng biển bạc" ở "xứ thiên đường" này
:3dchongchong::3duongbia::3duongbia::3duongbia:
 
Hạng B2
11/9/14
321
514
93
40
Em từng chạy mô tô 1 lèo từ SG tới Quy Nhơn nè bác...

6h chiều đi => 12h tới Mũi Né...Ngủ ks
Sáng hôm sau 5h dậy ngắm mặt trời mọc mũi né tuyệt đẹp...đi đường trong ra đường Thành (lúc đó đường bàu trắng chưa làm)... => Đi 1 lèo tới Quy Nhơn lúc 18h...tính ra ngồi trên xe khoảng 18 tiếng đồng hồ, còn lại là ngủ với ăn uống dọc đường....
Vòng về em đi đèo Omega lên Đà Lạt, ngủ 1 đêm...Tuyệt vời...
Nói chung trước khi đi em cũng lo đủ thứ như bác...nhưng đi xong mới cảm thấy tuyệt vời và bây giờ là ko còn đi kiểu đó được nữa...tại vợ phát hiện ra bán xe mô tô luôn roài...

Tháng 8 này em cũng định làm 1 tua SG - Đà Nẵng bằng xe nhỏ (mazda2)...tính đi trung bình khoảng 500km/ngày, nghỉ 1 đêm ở Quy Nhơn...
Khoảng 500km/ngày em chạy cũng mấy lần roài, ko mệt lắm, tuy nhiên khúc đường vắng hay buồn ngủ thoai...Một số kinh nghiệm để đi đường xa:
- Nên có lái phụ ngồi nói chuyện cho khỏi buồn ngủ. Nếu buồn ngủ quá thì nghĩ, khi nghĩ nên ngủ sâu ít nhất khoảng 15p...đừng nên vô nghĩ thấy hết buồn ngủ ngồi chơi chơi tí ra lái xe sẽ bị buồn ngủ lại...
- Nên chuẩn bị nước uống (đồ ăn) đầy đủ (rất quan trọng), vì bác ngồi lái xe nhỏ bên ngoài nóng, bên trong xe lạnh, cửa kính hắt cái nóng vô nên mặt thì nóng, ở dưới thì lạnh, cảm giác rất dễ bị say nắng...lúc hơi quay qua thì dừng lại, uống nước, rửa mặt và làm lát chả lụa chấm muối tiêu là tỉnh...(kinh nghiệm của em)...
- Nếu đường 3 làn thì nên chạy làn giữa, không nên ôm lươn: vì nếu mới lái bác còn khỏe sẽ xử lý chính xác, lái một khoảng thời gian sẽ xuống sức (dù bác có nghỉ dọc đường hay ko), xử lý sẽ khó chính xác...ôm lươn hay có trường hợp người địa phương băng qua đường, qua ngã 4 đoạn đứt con lươn...nếu mệt hay quán gà, giật mình...đi làn giữa sẽ hạn chế giật mình hơn.