Xách ba lô lên đường đi bác. Xe Morning đi tốt, cảm giác cùng gia đình đi phượt không gì bằng đâu, tụi nhỏ thích lắm đó.
Ngồi đọc hết mấy cái conment thấy mình có nhiều cái giống Bác chủ quá. Chạy morning mà thích xiên vịt, thích đổi sang captiva (mình còn nhắm thêm con cruze và focus nữa). Con morning mình mới chạy đà lạt, Buôn ma thuột vô tư. Chỉ tội là lúc vượt xe Cons nhưng cứ từ tốn mà chạy thì ok hết. Mình cũng đang lên kế hoạch đi Đà Nẵng hè này nhưng chưa sắp xếp được thời gian đành phải bay, kế hoạch xiên 1/2 vịt chắc đợi tết thôi. Thích thì cứ chơi thôi Bác.
=> tặng bác file sắp xếp lộ trình, Bác cập nhật thêm chi tiết để chủ động thời gian.
https://www.dropbox.com/s/q5bu0ozsud6lg6f/SAI GON-DA NANG 2017.xlsx?dl=0
Chúc Bác thượng lộ bình an!
=> tặng bác file sắp xếp lộ trình, Bác cập nhật thêm chi tiết để chủ động thời gian.
https://www.dropbox.com/s/q5bu0ozsud6lg6f/SAI GON-DA NANG 2017.xlsx?dl=0
Chúc Bác thượng lộ bình an!
Cám ơn bác rất nhiều.... em sẽ nghiên cứu và bổ sung cho phù hợp với hoàn cảnh nhà emNgồi đọc hết mấy cái conment thấy mình có nhiều cái giống Bác chủ quá. Chạy morning mà thích xiên vịt, thích đổi sang captiva (mình còn nhắm thêm con cruze và focus nữa). Con morning mình mới chạy đà lạt, Buôn ma thuột vô tư. Chỉ tội là lúc vượt xe Cons nhưng cứ từ tốn mà chạy thì ok hết. Mình cũng đang lên kế hoạch đi Đà Nẵng hè này nhưng chưa sắp xếp được thời gian đành phải bay, kế hoạch xiên 1/2 vịt chắc đợi tết thôi. Thích thì cứ chơi thôi Bác.
=> tặng bác file sắp xếp lộ trình, Bác cập nhật thêm chi tiết để chủ động thời gian.
https://www.dropbox.com/s/q5bu0ozsud6lg6f/SAI GON-DA NANG 2017.xlsx?dl=0
Chúc Bác thượng lộ bình an!
Em xin cảm ơn sự tư vấn nhiệt tình của các bác K@nny, @Devil_Kts, @vkc, @TigerCar, @Xeyeu, @Shellingfox, @Vinh0707
Em quyết rồi.... CHƠI TỚI LUÔN! Xe em thì không lo vì em thường xuyên bảo trì chính hãng, trước khi đi em sẽ check lại lần nữa cho chắc ăn.
Cung đường em đi dự kiến
- Chiều ra: 5 ngày (đi QL1)
- Chơi ở quê: 4 ngày
- Chiều vào: 5 ngày (đường trường sơn)
- Nghỉ lấy sức trước khi đi làm: 1 ngày
Lần đầu đi xuyên việt nên chắc chắn sẽ thế lọ thế chai.... kệ, trải nghiệm vậy mới vui, em cũng muốn cho F1 hiểu thêm chút ít về "rừng vàng biển bạc" ở "xứ thiên đường" này
Ra bằng QL1
Day 1: Phan Rang
Day 2: Qui Nhơn
Day 3: Huế
Day 4: Vinh
Day 5: Hà Nội
Vô bằng đường HCM và QL14
Day 1: Quảng Bình
Day 2: Đà Nẵng
Day 3: Pleiku
Day 4; Buôn Mê Thuột
Day 5: Hồ Chí Minh
hồi tết em chạy một lèo ra Đà Nẵng, khoản 1000km. Bận đi em làm một lèo, chỉ dừng xe để ăn và sau đó chạy tiếp. Ra Đà Nẵng gặp mấy ngày tết thức khuya, ngủ không đủ. Lúc vào em phải dừng xe dọc đường ngủ hai lần. Một lần ngủ ở cây xăng, một lần ngủ ven đường bị khều hết mớ tiền ( lý do khi ngủ trên xe em hạ kính hơi thấp)
hồi tết em chạy một lèo ra Đà Nẵng, khoản 1000km. Bận đi em làm một lèo, chỉ dừng xe để ăn và sau đó chạy tiếp. Ra Đà Nẵng gặp mấy ngày tết thức khuya, ngủ không đủ. Lúc vào em phải dừng xe dọc đường ngủ hai lần. Một lần ngủ ở cây xăng, một lần ngủ ven đường bị khều hết mớ tiền ( lý do khi ngủ trên xe em hạ kính hơi thấp)
Đi với F1 mà đi vầy là sau này năn nỉ cũng không lên xe bác nữa á . Một ngày tầm 500~600km là nhiều rồi bác, sức khoẻ + tỉnh táo để lái xe quan trọng hơn .
Bác chủ có 5 ngày đi đường, mỗi ngày lái chừng 6-7h đi được 300-350km, thời gian còn lại ngao du sơn thủy là đẹp.Đi với F1 mà đi vầy là sau này năn nỉ cũng không lên xe bác nữa á . Một ngày tầm 500~600km là nhiều rồi bác, sức khoẻ + tỉnh táo để lái xe quan trọng hơn .
Theo em thì ổn bác ợ. Vừa rồi em cũng xuyên nửa VIệt từ Bà Rịa ra Đà Nẵng rồi quay về. 2vc e với 2 nhóc nhỏ 2 và 4t với ông bà nội. Em đi sienna 7 chỗ nên cũng khá rộng. Băng cuối em xài cái nệm hơi bơm lên cho 2 cậu ngủ. Em xuất phát 10h đêm. đến 10h sáng hôm sau đến tam quan bình định nghỉ tí rồi phang tiếp ra quảng ngãi quê vợ em nghỉ lại.
sau đó mới ra hội an, đà nẵng. Do việc gấp nên bận về 9h tối từ Đà Nẵng em băng về luôn. Đến Vĩnh Hy ghé lại ra vịnh chơi ăn trưa rồi về lại Bà Rịa lúc 7h tối.
Em đi đêm nhiều là do 2 nhóc em nó quậy quá. tối lên xe ngủ khò nhẹ lỗ tai em. đến nơi sáng 2 nhóc dậy chơi khỏe re. Con khỏe là em khỏe à.
Em đi xuyên suốt kg dính bánh mì bánh ú gì cả. Cứ đúng luật đúng tốc độ mà đi nhẹ đầu bác ạ.
sau đó mới ra hội an, đà nẵng. Do việc gấp nên bận về 9h tối từ Đà Nẵng em băng về luôn. Đến Vĩnh Hy ghé lại ra vịnh chơi ăn trưa rồi về lại Bà Rịa lúc 7h tối.
Em đi đêm nhiều là do 2 nhóc em nó quậy quá. tối lên xe ngủ khò nhẹ lỗ tai em. đến nơi sáng 2 nhóc dậy chơi khỏe re. Con khỏe là em khỏe à.
Em đi xuyên suốt kg dính bánh mì bánh ú gì cả. Cứ đúng luật đúng tốc độ mà đi nhẹ đầu bác ạ.