Hạng B2
31/12/10
344
2
0
Bác Checker gì đó cần khiêm tốn lại, việc bác hiểu sai luật là quá rõ ràng nhưng đó không phải là vấn đề vì ai chẳng có lúc sai. Cái đáng ghét nhất là chẳng chịu nhận mình sai, vì sĩ diện hay thích dạy đời?
Theo em, các bác cứ tuân thủ quy tắc sau thì không bao giờ phạm lỗi đèn tín hiệu khi rẽ trái cả. Được rẽ trái nếu rơi vào những trường hợp sau:
- Đèn rẽ trái xanh
- Đèn xanh( không có mũi tên chỉ hướng) và không có đèn rẽ trái đang đỏ( tất nhiên tắt đi thì xem như không có, nghĩa là không phải là đang đỏ)
Hy vọng bác rút kinh nghiệm.
 
Hạng B2
20/2/12
103
91
18
hoangtringuyen nói:
Được rẽ trái nếu rơi vào những trường hợp sau:
- Đèn rẽ trái xanh
Đèn rẽ trái xanh thì cái đèn đi thẳng nó đỏ rồi, nếu chú đậu sau một thằng đi thẳng đang chờ đỏ thì anh đố chú rẽ trái được đấy.
Chú mà lon ton vượt lằn đôi là ăn gậy, mà chú lon ton tạt sang lane phải để qua mặt thằng đang đậu và rẽ trái cũng ăn gậy.( lane phải mũi tên chỉ cho đi thằng)
Chú chắc chắn phải chờ nhịp hai bé con của anh ạ.
Chú xanh quá.

Còn trường hợp sau cũng cấm nốt vì chú rẽ trái khi đèn đi thẳng xanh là xe chú giao với 2 luồng rất dễ gây tai nạn!
a-xe hơi đi thẳng
b-xe gắn máy đi thẳng
Bọn vện vàng sẽ lý luận như vậy phạt chú, chúng nói chú biết không phải không có lý do khi làm tới 2 đèn xanh lệch pha ở đây.
Anh ăn kem Bạch Đằng ra chứng kiến nhiều chú ngựa non cãi hăng với cớm lắm nhưng cuối cùng vẫn phải ....cúi đầu nhận tội!;)

Nhiều chú cứ nhầm theo đà lý luận ngã tư này có thể rẽ theo đèn giống như mọi ngã tư khác mà quên rằng ngã tư này nó có 2 đèn bí hiểm và nó là ngã tư kép!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
8/7/10
749
9
18
34
Checker nói:
1-Khi đèn xanh đi thẳng mà xanh lên thì ta ...dừng lại, nhưng nhớ bật signal rẽ trái (xe sau muốn đi thẳng sẽ lách sang phải để đi thẳng, hoặc có vài chú không biết sẽ nhấn còi inh ỏi, cứ việc thây kệ hắn)
2-Chờ khi đèn đi thẳng đỏ thì lúc này đèn xanh rẽ trái mới bật và ta sẽ rẽ trái bình thường.

Chú ý: nếu ta ở sau một xe và có một chú đứng trước đang chờ đèn đỏ thì ta cũng phải chờ nhưng nhớ bật signal rẽ trái sẵn ( mặc dù đèn rẽ trái lúc này xanh), nếu hấp tấp đánh lái trái vượt lằn trắng để rẽ là xơi gậy. ( hàng trăm tên taxi Vinasun bị dính gậy chỗ này rồi).
Khi đèn xanh đi thẳng bật lên thì ta tiến vào vị trí đứng đầu và ....chờ tiếp cho nó đỏ lần 2 thì mới đi được.
Chuẩn quá, Bác là tuýp người tuần tự như tiến. Cảm ơn Bác.
 
Hạng B2
31/12/10
344
2
0
Checker nói:
hoangtringuyen nói:
Được rẽ trái nếu rơi vào những trường hợp sau:
- Đèn rẽ trái xanh
Đèn rẽ trái xanh thì cái đèn đi thẳng nó đỏ rồi, nếu chú đậu sau một thằng đi thẳng đang chờ đỏ thì anh đố chú rẽ trái được đấy.
Chú mà lon ton vượt lằn đôi là ăn gậy, mà chú lon ton tạt sang lane phải để qua mặt thằng đang đậu và rẽ trái cũng ăn gậy.( lane phải mũi tên chỉ cho đi thằng)
Chú chắc chắn phải chờ nhịp hai bé con của anh ạ.
Chú xanh quá.

Còn trường hợp sau cũng cấm nốt vì chú rẽ trái khi đèn đi thẳng xanh là xe chú giao với 2 luồng rất dễ gây tai nạn!
a-xe hơi đi thẳng
b-xe gắn máy đi thẳng
Bọn vện vàng sẽ lý luận như vậy phạt chú, chúng nói chú biết không phải không có lý do khi làm tới 2 đèn xanh lệch pha ở đây.
Anh ăn kem Bạch Đằng ra chứng kiến nhiều chú ngựa non cãi hăng với cớm lắm nhưng cuối cùng vẫn phải ....cúi đầu nhận tội!;)

Nhiều chú cứ nhầm theo đà lý luận ngã tư này có thể rẽ theo đèn giống như mọi ngã tư khác mà quên rằng ngã tư này nó có 2 đèn bí hiểm và nó là ngã tư kép!

Bác không những không khiêm tốn mà còn cùn vãi, ngông nghênh, thiểu năng về đọc hiểu. Loại như bác không có cửa nói chuyện.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/7/08
362
24
18
41
em nghỉ! nếu đèn rẻ trái tắt nếu mình muốn rẻ trái cũng nên đứng yên chờ cho rùi, chạy lên để quẹo cũng đâu có đc, vì phải ưu tiên cho xe đi thẳng chứ!
 
Hạng B2
20/2/12
103
91
18
Chú nào cãi hăng với anh ngày mai từ 11h - 3 h ( giờ Cớm rảnh rình) ra Lê Lợi thử quẹo trái khi đèn đi thằng xanh.
Cho các chú tha hồ cãi :):)
 
O.S.P.D
29/8/05
4.115
424
83
51
Arizona
EM kệ me đi thẳng đánh vòng bùng binh coi như lễ độ với tượng đài bác tí, cái gì lăn tăn 50/50 là ta tính đường 100

XXX dạo này rảnh....e thấy SGN có cái ngã tư này rất hay, đèn đỏ rẻ trái nó là đặc thù từ 1975 từ trước tới giờ miễn là nhường ưu tiên cho xe đi thẳng từ Pteur, giờ ra đó canh.....chán
 
Hạng B2
31/12/10
344
2
0
huytg073 nói:
em nghỉ! nếu đèn rẻ trái tắt nếu mình muốn rẻ trái cũng nên đứng yên chờ cho rùi, chạy lên để quẹo cũng đâu có đc, vì phải ưu tiên cho xe đi thẳng chứ!

Đèn rẽ trái tắt nghĩa là bác không bị cấm rẽ trái, đèn còn lại xanh( không quy định hướng), vậy hoàn toàn có quyền rẽ trái.Lúc đó bắt buộc phải đi.Chẳng có lý do gì và cũng không được phép dừng ở đó vì như thế là cản trở lưu thông( dừng xe sai luật), gây ùn tắc, vì vậy về luật có thể bị phạt. Giao lộ không phải là nơi muốn dừng thì dừng tùy tiện mà muốn dừng cũng phải tuân theo luật, cụ thể trong trường hợp này là tín hiệu đèn
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/3/05
1.099
78
48
lttvtvn nói:
haichien nói:
Checker nói:
1-<span style=""color: #ff0000;"">Khi đèn xanh đi thẳng mà xanh lên thì ta ...dừng lại,</span> nhưng nhớ bật signal rẽ trái (xe sau muốn đi thẳng sẽ lách sang trái để đi thẳng, hoặc có vài chú không biết sẽ nhấn còi inh ỏi, cứ việc thây kệ hắn)
2-Chờ khi đèn đi thẳng đỏ thì lúc này đèn xanh rẽ trái mới bật và ta sẽ rẽ trái bình thường.
Chú ý: nếu ta ở sau một xe và có một chú đứng trước đang chờ đèn đỏ thì ta cũng phải chờ nhưng nhớ bật signal rẽ trái sẵn ( mặc dù đèn rẽ trái lúc này xanh), nếu hấp tấp đánh lái trái vượt lằn trắng để rẽ là xơi gậy. ( hàng trăm tên taxi Vinasun bị dính gậy chỗ này rồi).
Khi đèn xanh đi thẳng bật lên thì ta tiến vào vị trí đứng đầu và ....chờ tiếp cho nó đỏ lần 2 thì mới đi được.
Chính xác hoàn toàn !
41.gif
41.gif
41.gif
Ô hô!!! bác haichien nhiều kinh nghiệm thế mà nhận định sai trường hợp này. Khi đèn xanh bật lên thì đi đâu mà chẳng được (đừng quẹo phải vì là đường một chiều) vì lúc đó cái đèn đỏ rẽ trái nó có sáng đâu. Đỏ dừng, xanh chạy có thế thôi chứ sao lại phức tạp thế kia. Thế ở chỗ không có đèn xanh rẽ trái chỉ có đèn xanh bình thường như nhiều ngã tư khác thì không được rẽ trái à???
P/S: Em chạy như thế trước mặt CSGT không dưới 10 lần vì ngày nào em cũng qua đây. XXX chỉ bắt mấy chú vội vàng lấn vạch liền để rẽ trái thôi.
Ý bác là chuẩn nhất