Hạng B2
4/2/07
410
352
63
Em đã ăn quán ở đây khá nhiều lần, từ hồi còn cái menu cho khách chọn món (có khá nhiều món), từ hồi mà đi ngang ghé qua vẫn có thể ăn được, từ hồi mà bà chủ còn là cô giáo, từ hồi những đứa con còn đi học, từ hồi căn nhà còn sập sệ, từ hồi mà 2 vc rất là thân thiện, trò chuyện vui vẻ, đàn ca với khách, từ hồi giá con gà chưa phải là đắt nhất, từ hồi chỉ là 1 quán ăn chứ không bán tả pí lù như bi giờ.
Sự thay đổi (tăng "chảnh") cảm nhận được qua những lần ghé qua ăn, và đến khi những đứa con dùng CNTT để quảng cáo thì thực sự nó đã vượt ngưỡng "chảnh", trở nên "hỗn", nói năng thì cọc lóc, trả lời người lớn tuổi theo kiểu ngang hàng.
Học cách hành xử của mẹ nhưng quên 1 điều mẹ là người có tuổi nên khách có thể chấp nhận được.

KL => Tội cho ông Ayun, tính rất vui và hiền lành.
Em ăn nhiều lần như bác, thời đó bà chủ rất dễ thương, khi ăn còn mời nhăm nhi rượu cần (thuốc) miễn phí.
 
Hạng B1
19/3/17
73
78
18
35
Ho Chi Minh City
Bác nào biết quán cơm lam và gà nướng, heo rừng tựa tựa quán này mà ngon ở Đà Lạt hay gần đó thì giới thiệu em với ạ, em cực kết xù mấy món này. Thanks các bác!
 
  • Like
Reactions: Thofth
Hạng B1
11/4/17
50
133
33
49
Trong vòng 1 năm nay, mình thường xuyên đi lên đà lạt và có đi ngang qua chổ này, có ghé vô mua rượu,không có ăn, thái độ trả lời rất là hách dịch,cảm nhận về gian bếp hơi luộm thuộm và hứa sẽ không bao giờ ghé cho dù là có ngon và rẻ đi nữa,chúng ta đi mua thức ăn chứ không phải đi xin thức ăn, vài dòng cảm nhận
 
Hạng C
12/4/13
872
12.822
93
Vì miếng ăn mà có kho để người khác chửi thì thật là kg thể tin được. Người chủ quán đó chẳng ra gì còn người vừa cắm đầu ăn vừa nghe chửi hoặc thái độ gần như là chửi thì ngươi đó da mặt chắc cũng cả mét! Lòng tự trọng chắc là xa xỉ với họ! Riêng mình đồ ăn có thể kg ngon, nhưng ứng xử cho nó nhã nhặng thì mình sẽ đến dài dài!
 
1/10/16
769
10.822
93
Vì miếng ăn mà có kho để người khác chửi thì thật là kg thể tin được. Người chủ quán đó chẳng ra gì còn người vừa cắm đầu ăn vừa nghe chửi hoặc thái độ gần như là chửi thì ngươi đó da mặt chắc cũng cả mét! Lòng tự trọng chắc là xa xỉ với họ! Riêng mình đồ ăn có thể kg ngon, nhưng ứng xử cho nó nhã nhặng thì mình sẽ đến dài dài!
Có khi mình chọn điểm dừng vui chơi ăn uống chỉ vì nó bình yên. Bỏ tiền ra đi chơi thư giãn mà cứ phải khép nép cho vô nề nếp của chủ nhà thì...
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Vì miếng ăn mà có kho để người khác chửi thì thật là kg thể tin được. Người chủ quán đó chẳng ra gì còn người vừa cắm đầu ăn vừa nghe chửi hoặc thái độ gần như là chửi thì ngươi đó da mặt chắc cũng cả mét! Lòng tự trọng chắc là xa xỉ với họ! Riêng mình đồ ăn có thể kg ngon, nhưng ứng xử cho nó nhã nhặng thì mình sẽ đến dài dài!
haiz thua thầy luôn, người ta thật ra không có chửi như mấy quán bún mắng cháo chửi trên mạng đâu. Cùng lắm là la rầy, ví dụ ăn 1 món ăn với lại cái này cái kia không đúng vị kiểu dân tộc người ta nhắc không chịu, phải đúng với cái đó mới chịu chẳng hạn (có bác xin muối tiêu không có là vậy).
Ăn đi rồi cảm nhận thật ra em ăn không phải vì ngon theo cảm nhận em, mà ăn vì thái độ phục vụ đúng giờ tới nơi được ăn đó ạ. Chứ tính ra mắc với lại đồ ăn bình thường.
Còn trên mạng la ỏm tỏi lên thì chắc cũng kệ, lắng 1 thời gian, người nào thích chỗ này vẫn cứ đi ăn thôi. Thấy tay kia lầy kinh khủng theo vụ này chắc cũng dạng thất nghiệp kiếm 1 triệu chắc mấy anh trên đây mất cũng cả chục triệu rồi.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Có khi mình chọn điểm dừng vui chơi ăn uống chỉ vì nó bình yên. Bỏ tiền ra đi chơi thư giãn mà cứ phải khép nép cho vô nề nếp của chủ nhà thì...
tới mấy chỗ đó thì mấy anh lại chửi khách .... ví dụ ăn buffet chẳng hạn ha ah
 
Hạng D
13/10/10
1.060
3.119
113
40
quán này nằm đâu zậy mấy bác ? có phải trên đg đi làg cù lần ko ah ? mấy lần đi nhưg ko ghé vô mà xuốg quán cạnh hồ nước ngồi nhà chòi