Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Giờ đi CT thì gặp kiểu như anh nói rất nhiều, phải mượn mỗi lane 1 tí khoảng trống để thoát các anh "rùa", đi so le thì còn đỡ, hai anh rùa mà còn thích tỷ thí xem ai đi chậm hơn thì chịu chết. Bởi các lý thuyết gì mà đi chậm đi lane phải, ra đi thực tế xong rồi mới biết mình giữ lý thuyết mà nhiều thằng khác không giữ thì cũng phải lách qua lách lại nếu muốn đi nhanh, chủ yếu phải tập trung giữ an toàn cho bản thân, phán đoán trước những sự cố "mất não", đi CT giờ mà không tập trung là tai nạn như chơi.Tạm thời cứ giảm tốc độ cái đã, sau lưng mình còn xe thì cũng khó, khái niệm giữ khoảng cách an toàn nó trừu tượng lắm.
Thằng biết điều thì nhiều khi nó chỉ mượn khoảng trống để vượt tiếp (mình đánh giá cao trình lái của mấy anh này, ẩu thì kệ ảnh), còn gặp thằng khốn thì nó chen vô xong cứ chình ình trước mặt rồi làng xàng, mấy thằng này mới khó chịu. Gặp mấy thằng này thì kiếm đường thoát khỏi nó cho lẹ, khỏi mắc công dây dưa với nó.
An toàn thì điền vào chỗ trống để vượt tiếp thôi...chứ nó cứ dàn hàng vừa chạy vừa coi phone thì bố ai chịu đcTạm thời cứ giảm tốc độ cái đã, sau lưng mình còn xe thì cũng khó, khái niệm giữ khoảng cách an toàn nó trừu tượng lắm.
Thằng biết điều thì nhiều khi nó chỉ mượn khoảng trống để vượt tiếp (mình đánh giá cao trình lái của mấy anh này, ẩu thì kệ ảnh), còn gặp thằng khốn thì nó chen vô xong cứ chình ình trước mặt rồi làng xàng, mấy thằng này mới khó chịu. Gặp mấy thằng này thì kiếm đường thoát khỏi nó cho lẹ, khỏi mắc công dây dưa với nó.