Hạng D
29/4/09
2.486
1.767
113
mất dạy nhỉ...
E tiếp tục 8 chuyên sâu với bà bán nước thì được biết tụi xin đểu tiền giữ xe nó làm chứ chả chủ xe nào làm cả, khu này bị hoài, mà lúc e đậu xe chả thấy thằng nào tới xin tiền, chỉ có NV thu phí của nhà nước, thế mới đau chứ, nó xin mình thì vài chục cho nó có tiếc chi đau
 
Hạng D
14/1/09
1.005
177
63
49
Gần công ty em, ông bạn em lâu lâu hết chỗ cũng ra đậu xe Trần Quốc Thảo, ĐBP, nhưng cũng nhờ cô bán bánh mì coi giùm, gửi ít tiền cafê.
 
DSG confirmed
Hạng C
13/11/13
709
571
93
tìm chổ đậui xe là thử thách ghê gớm nhất.
Từ lúc đi xe, e mất cảm giác ăn la cà mấy quán bình dân luôn ... mịa, có khi thèm quá phải tới cty đậu đàng hoàng xong mượn xe honda đi ăn sáng :)
 
Hạng D
20/7/07
1.063
1.630
113
tìm chổ đậui xe là thử thách ghê gớm nhất.
Từ lúc đi xe, e mất cảm giác ăn la cà mấy quán bình dân luôn ... mịa, có khi thèm quá phải tới cty đậu đàng hoàng xong mượn xe honda đi ăn sáng :)
Mình đi chơi toàn loanh quanh quận 7 gần nhà, đỗ xe thoải mái :)) Ra Quận 1 tìm được chỗ đỗ đau hết cả đầu T_T
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.056
113
Đất chật người đông, nhiều khi vào trung tâm SG rồi cũng không biết đậu xe ở đau cho an toàn. Lần sau các bác chở thêm một người đi theo trông xe nữa thì may ra
 
Hạng D
27/6/13
2.442
1.206
113
Các bác còn may. E 1 lần bị chơi trong hầm vincom. Nghĩ lại e chỉ muốn...