Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ
Em xin cập nhật thêm thông tin về cuộc gặp mặt thày trò Bun Việt do hội Hữu nghị Việt - Bun và HHN Bun - Việt phối hợp tổ chức.
Sáng 19/11, mặc dù đã đặt báo thức trên chiếc iPhone để đầu giường, nhưng sau 1 đêm khó ngủ vì nhiều cảm xúc, lúc em mở mắt ra đã thấy đồng hồ chỉ 8h00 AM. Mà máy bay thì hạ cánh lúc 8h30 !
Hoảng hồn, em bỏ ăn sáng, vội vàng phóng lên Nội Bài với nỗi lo kẹt đường. May mắn thay, dù đường khá đông nhưng ko bị kẹt !
Đến nơi đã thấy rất đông ng đi đón đoàn với hoa trên tay. Em cũng mua ngay tại chỗ 1 bó hoa đẹp và hòa lẫn vào đám đông đang hồi hộp như mình ! Mấy anh chị VTV cũng bắt đầu tác nghiệp và phỏng vấn mấy ng đứng trước em. Khi cuộc phỏng vấn tiến tới anh đứng cạnh em, em rời đi chỗ khác, may thay vừa lúc đó ông Hiệu phó trường TU Sofia, GS TS Kaloyanov xuất hiện.
Tổ bay của hãng Aeroflot xuất hiện, bào hiệu khách quí đã hạ cánh và sắp ra (Mình "tác nghiệp" thì anh VTV lại "tác nghiệp" ngược lại mình, hic:
Ông Kaloyanov vừa mơi gặp tôi vội kéo tôi đứng ra ngoài vì suốt gần 1 ngày ko đc hút thuốc, vừa kịp vợ chồng anh bạn Hà cũng tới nơi và lập tức tranh bị cho ông giáo 1 cái cầm tay với SIM Việt
Đây là xe đón đoàn, cũng ko tệ lắm:
Khách đã yên vị trên xe:
Sau đó xe chở đoàn rời Nội Bài về Nhà khách UBND TP Hà Nội (13-15 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, HN), nơi mà sau này té ra là 1 nơi rất xập xệ và bẩn, ko có internet !
Bọn em đã kiến nghị Ban tổ chức đổi KS cho đoàn ! Đề nghị đc lắng nghe và chắc sẽ đc thực hiên !