Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ
hcivic nói:
Xin được chia vui với bác Gentledog niềm vui hội ngộ bạn bè xưa cũ với các thầy cô hồi đó của bác nhé!
Cảm ơn bác Gentledog về bài viết và nhiều hình ảnh đầy ý nghĩa!
Cảnh TP Varna về đêm tuyệt quá! Dịu dàng quá!
Mình chỉ được 1 lần duy nhất đến Varna khi còn đang học trong trường tiếng Kremicovxi bác ah. Khi đi sang Bul nhà nghèo, cha mẹ gom tiền mua cho cái quần bò Levi 's để dành phòng thân khi cần bán đi lấy tiền...Ai dè theo bạn bè rủ rê khám phá tp biển nổi tiếng đó thế là bán quần bò, tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần, đêm T6 lấy vé xe lửa cả đám mò ra Varna chơi. Kỳ đó ham vui lấy thêm 2 ngày học của trường nữa khi về trường bị khiển trách cúp tiền thưởng đó bác. Đổi lại là được một chuyến đi cực kỳ thú vị! Sau đó ra trường (10-11-1982) được điều về một vùng ngoại ô hẻo lánh buồn thê lương, cả đám đấu tranh mất 2 ngày thì được đổi về thủ đô Sophia làm ở một cty XD lớn, tiếp theo là chuỗi tháng năm dài cày cuốc vất vả chẳng có điều kiện đi chơi thăm lại tp xinh đẹp này nữa...
Em cũng thế thôi bác à. Khi đó, mỗi năm hè đến SV được quyền đăng ký đi nghỉ ở đâu đó trong 10 ngày tại các cơ sở nghỉ dưỡng của Bộ Giáo dục. Cũng không phải cứ đăng ký là đc nơi mình muốn, có rất nhiều cơ sở như thế trên khắp nc Bun. Em 1 lần đăng ký đc xuống Varna cùng 1 anh ở trường ĐK Kinh tế Sofia, trên em 2 khóa, 2 anh em cũng khá thân nhau. Hai anh em đc bố trí nghỉ ở 1 villa trên lưng 1 đồi thấp cạnh con đường ven biển, rất đẹp nhưng cách bãi tắm SV khoảng 1km. Chiều tối 2 anh em đi bộ về hôm nào cũng ghé vào 1 trong vô số các vườn quả (chủ yếu là đào, bác biết đào của Bun to và ngon như thế nào rồi đấy), trong bóng tối 2 anh em nằm xuống cỏ nhìn lên cây ở phía trên (cây thấp tè), qua ánh sáng phản chiếu ánh điện TP, lựa quả nào to to là thò tay vặt, thấy đủ thì thôi. Về nhà nghỉ ăn thỏa thích. Mà sao hoa quả họ nhiều và ngon thế ko biết. Rồi 1 kỷ niệm vào bãi tắm "tiên" nữa, mình cứ đi dọc bãi biển, qua 1 chỗ có vách đá chìa ra che lấp bỗng thấy các em tây tắm biển, dường như vẫn mặc swim-wear bình thường, nhưng hành vi hơi là lạ thế nào ấy (có vẻ khép khép hơn
), lại gần chút nữa thì trời ạ, các em ấy nude 100%. Những chỗ mình tưởng là các em mặc đồ tắm hóa ra ko phải, là mấy thứ bao phủ tự nhiên
, còn ngực thì do chỗ đó bắt nắng nhạy hơn chỗ khác (nắng cũng khôn thía
), nên đen hơn khiến nhìn từ xa tưởng có áo !
Rồi tối tối đi bar, uống bia, nhảy nhót... Ban ngày vào chơi KTX Trường ĐH kinh tế Varna nơi mấy anh cùng đoàn 1976 ở, ăn cơm với nước mắm tự chế của 1 anh lớn tuổi cán bộ đi học, ngon khó tả. Rồi cảnh hải âu ngang ngược cướp đồ ăn từ các cửa sổ...
Đúng là những ký ức ấy đi theo em suốt cuộc đời, ko thể nào phai nhạt được !