Em thì đơn giản thôi. Từ năm 19 tuổi khi ra khỏi nhà bước chân vào đời, ông bác ruột cho 1 chữ THỜI (bác e nói là trong Kinh Dịch). E lận lưng dùng bao nhiêu năm nay và càng dùng càng thấy okie, chẳng cần thay đổi nhiều.
+ Mình cần biết mình là Ai, trong Không Gian & tại Thời điểm nào?
+ Sau khi biết thì Mình tự khắc tìm ra cách CƯ XỬ hay RA QUYẾT ĐỊNH sao cho PHÙ HỢP nhất với Không gian & Thời điểm đó là được.
Các QUYẾT ĐỊNH LỚN, NHỎ của em đều làm theo cách này.
Ví dụ NHỎ: trong FI này thời gian gần đây, có bạn Mail trong thớt về PMH, ngay cmt đầu tiên với bạn ấy, e đã góp ý là " Bạn Mail
đang chủ quan khi nhận định về 1 sự việc (các vấn đề liên quan HĐMB nhà của KH hay cư dân Phú mỹ Hưng đã, đang gặp phải) & nhận xét không tốt về người khác (các cư dân PMH bị Mail nhận xét là "ngu hoàn hảo") có thể làm cho họ cười mình về
sự thiếu Khách quan của mình. e còn bằng 1 loạt nhận xét chủ quan về bạn ấy,
với ý muốn giúp Mail hiểu & cảm nhận được CẢM XÚC khi bị người khác nhận xét thiếu Khách quan về mình là như thế nào, để bạn ấy có thể TỰ ĐIỀU CHỈNH. Tuy nhiên, ngay sau đó Mail kg đồng ý và đương nhiên là kg điều chỉnh, thì ứng xử của e là :"Potay.com. xin mời bạn Mail tiếp tục phọt vui vẻ" & đương nhiên là từ đây trên OS thì e chẳng quan tâm đến những cmt của bạn ấy nữa. Cũng đương nhiên là nếu có cơ hội gặp gỡ ngoài đời, thì e cũng chẳng có ý định kết bạn hay làm ăn với bạn ấy làm gì ... cho nó mất thời gian.
Tất nhiên, là phải có SAI trong nhận định và ứng xử khi mới bắt đầu áp dụng. càng lớn tuổi và trải nghiệm nhiều thì e thấy mình càng CHUẨN hơn, ít SAI SÓT hơn khi vận dụng ... Còn nếu SAI, em vui vẻ cho đó là HỌC PHÍ giúp mình có được BÀI HỌC. và để có thể học tiếp thì đừng bao giờ dùng những đồng tiền cuối cùng làm học phí.
Về chuyện Bạn bè: tất nhiên là Bè thì vô cùng nhiều, chơi thoải mái & SÒNG PHẲNG, VUI VẺ. còn Bạn thì hãy chọn ra 1 vài người thôi (không quan trọng tuổi tác chỉ cần nhân sinh quan hợp nhau hay hợp nhau về một THÚ VUI nào đó trong CS là được). Em luôn tự hỏi:" mình có thể cho Bạn ấy mượn tiền mà Không cần trả lại không nhỉ ?" và "Bao nhiêu thì mình sẽ chấp nhận được ?". Nếu câu trả lời là CÓ thì em sẽ chọn làm Bạn. Khi đó bạn cũng không cần phải áy náy khi mượn tiền mình "vô thời hạn" - vì mình đã XÁC ĐỊNH ngay khi đưa tiền cho Bạn : "Biết Bạn cần tiền nên mới hỏi mượn. Khả năng của mình có bằng này thôi, Bạn cứ sử dụng không cần phải Nghĩ đến chuyện trả lại. Khi nào có dư thì trả lại cho mình". năm nay 40 tuổi, e chỉ mới có 2 người Bạn, 1 già hơn 60 rồi, 1 hơn e 2 tuổi, chơi rất thân đã nhiều năm nay. Cần gì chỉ hú nhau 1 tiếng là có mặt ngay.
Vài dòng lẩm cẩm e chia sẻ nhé, các bác ném đá thoải mái. Chắc em thuộc típ mà bác HT nhận xét là : "không tin thì chả làm ăn được với ai"
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
cơ bản, e đồng ý với bác vì bác nói hổng có sai; nhưng mà em lại có quan điểm thế này :" làm ra và quản lý quan trọng như nhau" - nhất là ở cái xứ Vịt.
Nhờ vậy mà năm 2007 e mạnh dạn đẩy 1 căn MG duy nhất ở PMH đi trong lúc mọi người có nhiều căn không phải là ít, vì e nghĩ cái HĐ ấy nó chả bảo đảm gì về tính sở hữu và tính Kinh tế cho mình so với 2 cái Thảo điền (sổ hồng) to vật, nếu e đổi ngang lúc bấy giờ. Nếu giữ lại thì e chỉ có trả nợ bằng tiền cho thuê mà thôi. Vốn e mỏng lắm đâu phải như mấy bác mua hơn 1 căn PMH để mà KD. Cả đời e cám ơn cái chữ THỜI lần đó e đã áp dụng vô tình đúng.
Bài toán của e lúc đó là: Tính sở hữu tốt hơn, Gía trị đầu tư thấp hơn & tiền thuê cao hơn nếu so bên TĐ với PMH. Lúc ấy Nguyễn Văn Hưởng, Q2 còn đang làm đường nên giá đất khu đó còn tương đối rẻ do sình lầy, nhiều người chê. Nếu mình chịu mua và bỏ công xây thì chắc sau này cũng ok hơn là giữ e PMH lại và trả góp tiếp. Sau này mấy bạn Tây lại thích ở ngoài mé sông và giá thuê cũng cao hơn những khu có nền đất cứng. Cái này e hên nè!
Em đã làm ăn thì chả tin bạn nào cả, cứ thẳng tưng mà làm thôi. Hợp đồng của e luôn có điều khoản phạt bằng tiền đáng kể, cho cả 2 bên. Vậy nên, em toàn làm 1mình kg hà & em cũng giữ được khá khá. Vậy sao cái hồi mua PMH lại kg ĐÒI hợp đồng thẳng tưng? Dạ cái này là e chơi liều 1 phát vì nghe sales nói sau này giá sẽ cao hơn nhiều. Lúc đó các bạn PMH có chiêu là cứ bán hết 5 căn "biệt thự trên giấy" là lên giá 1% mới ghê chứ. e thấy cũng đúng. Cả 1 vùng đất ruộng nước lợ chẳng trồng được cái mịa gì, mọc lên 1 khu đô thị KIỂU MẪU thì nó phải LÊN NHIỀU chứ. Mới lại lúc ấy e có ít tiền trên trời rơi xuống nên nhắm mắt đưa chân đại. nếu có gì thì của thiên trả địa, biết đâu sau này nhờ nó mình ... lên đời. Vậy là mua nhưng trong đầu lúc nào cũng "rình rình" bán lại kiếm lời & trả nợ.
Mới đây, có "cái kèo to nhắm" với mấy bạn Đại gia ngoài NH muốn e hợp tác, lúc đầu nhìn wa, e cứ tưởng là thơm. Ai dè áp dụng chữ THỜI vô thấy hổng thơm mà còn có thể nguy hiểm, thế là chuột rút cho nó lành . . . làm cho các bạn ấy cười e "nhát" quá trời. e cũng ... cười luôn
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
2 Cái trên đây là ví dụ về Quyết Định LỚN của e
Thôi e đi ngủ, chúc bác chủ thớt & mọi người ngủ ngon !