Status
Không mở trả lời sau này.
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
Hanh.Pham nói:
- Em sợ nhất là các cô chú quê quán Quảng Ninh hoặc bà con với bác Quảng Bom. Nói chuyện với họ mình chỉ biết giật thon thót không biết khi nào bài diễn văn chấm dứt.
-
Cũng đừng nên phân biệt vùng miền mợ ơi. Vùng miền nào cũng có người này người khác. Trong cùng gia đình còn mỗi người một tính, trong mỗi con người cũng có mặt tốt mặt xấu khác nhau. <span style=""color: #0000ff;"">Đừng để định kiến che đi cảm nhận ...</span>
Nhớ lại ngày xưa, khu vực kinh doanh của mềnh tiếp xúc khá nhiều người xứ Quảng (lại cả Quảng Ninh lẫn Quảng Bom như mợ nói). Nhiều bạn hàng (gốc Hoa, gốc Bắc, gốc ... miền Tây) chê trách, dè bỉu, thậm chí khinh miệt và cô lập không giao dịch với họ (Quảng Ngãi). Riêng mềnh thấy vậy lại chủ động giao tiếp và cảm nhận thấy nhiều người trong số họ khá thú vị và trở nên khá thân thiết. Đã mười mấy năm qua không còn quan hệ làm ăn nhưng mỗi khi có việc (hiếu, hỷ, thôi nôi ...) họ vẫn mời mọc một cách chân tình ...
Đôi khi, định kiến xã hội chẳng chính xác chút nào! Hãy cảm nhận thực tế nhé ... bé Mèo!
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
jqkadesign nói:
em cũng còn trẻ nên cũng hóng hớt mấy bác lớn tuổi trả lời.
nhưng hình như em nghĩ bạn bè cũng là duyên số. <span style=""color: #ff0000;"">nhiều người đường bạn bè rất tệ, toàn bị bạn bè lợi dụng, nói xấu bla bla.. như ba em chẳng hạn nhưng vẫn thích chơi với bạn bè kiểu đó</span>. còn em thì đường bạn bè tốt hơn my father chút, hay gặp được quới nhân...
nhưng đời còn dài nên vẫn chưa biết được...
Cũng cần phải tự hỏi : tại sao ba mình toàn bị bạn bè lợi dụng, nói xấu... Một là ba mình quá nhẹ dạ, hai là ba mình ... xấu thật ??? ... haha. Chung quy lại là ba của bạn cũng ... có vấn đề! Không như bạn! ... khà khà!
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
Không có đá! Ném cát vào bác tí cho vui cửa vui nhà :
PremiumT nói:
Một số điểm cần lưu ý:
1. Thời buổi này ít có kèo nào dễ mà thơm. 80% là " Sự quyến rũ chết người". <span style=""color: #0000ff;"">Với đại đa số thì thời buổi khủng hoảng này khó kiếm thật, làm ăn toàn thua lỗ ... nhưng, đối với một số người thì thời buổi này kiếm tiền lại dễ dàng hơn hết ..., vì tiền không tự nhiên mất đi. </span>
2. Người kinh nghiệm thì thường nói ít làm nhiều. <span style=""color: #0000ff;"">Người không kinh nghiệm thì chẳng có gì để nói -> Suy ra: xã hội câm nín ... hix hix</span>
3. Những người thích ca hát, biết đàn biết về nghệ thuật thì thường là đáng tin hơn, vì họ thường làm theo cảm xúc chứ ít khi theo lý trí. <span style=""color: #0000ff;"">-> Phỏng theo ý bác thì ca Sỹ & nhạc Sỹ ... hò dô Sỹ là những người đáng tin nhất trên đời </span>
4. Ít khi nào nói shock ai hay có những phát biểu shock vì bị đời vui dập nhiều rồi. Hihi. <span style=""color: #0000ff;"">Câu này hổng hiểu ! No comment!</span>
5. Ai chứ em không quen là bàn việc đàng hoàng mà đi nhậu. Nhậu là nơi chén thù chén tạc..vui vẻ thơ ca..chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. -> <span style=""color: #0000ff;"">Việc đàng hoàng không bàn ở bàn nhậu -> nơi bàn nhậu là những việc không đàng hoàng -> ... [style="color: #333333;"]chén thù chén tạc..vui vẻ thơ ca..chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống</span> là việc không đàng hoàng hả bác ... kaka[/style]
6. Em nghĩ xem tướng, cách ăn nói cũng là một điểm lưu ý, tuy nhiên cũng không phải lúc nào nó cũng đúng. <span style=""color: #0000ff;"">OK!</span>
6. Ranh giới giữa cái thiện và cái ác cũng rất mong manh nên dù có kinh nghiệm cỡ nào thì cũng vẫn sẽ bị lừa vấn đề là người lừa đó cũng là một cao thủ.:). Vi dụ điển hình siêu lừa Madoff. <span style=""color: #0000ff;"">Chính xoác! Đôi khi siêu lừu vẫn sập bẫy của kẻ khờ khạo vì ... kiến thức mênh mông, kể cả kiến thức lừa ... khửa khửa!</span>
7. Vấn đề nào cũng có 2 mặt của nó: Đôi khi chính chúng ta tự đưa chúng ta vào cạm bẫy mà không biết các bác ạ. <span style=""color: #0000ff;"">Đúng quá bác ơi, </span><span style=""color: #0000ff;"">có </span>mấy ai học đủ được chữ NGỜ ! ... khớ khớ
8. Ngoài ra, nó còn vấn đề hợp nhãn hay không hợp nhãn nữa ạ. Vì như bác JBL đã nói có thể đối với người này thì tốt nhưng đối với người kia lại không tốt.( 1 size fits all). <span style=""color: #0000ff;"">KHÓ CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI TỐT! VẬY HÃY KIẾM CÁI TỐT TRONG MỖI CON NGƯỜI !</span>
Vài ý kiến mong các bác lót dép xem cho ý kiến hihi, vì đôi khi đưa ra ý kiến chúng ta sẽ nhận thức vấn đề rõ hơn.

THÔI NHÉ EM DZỌT ! CHÚC BÁC... DZUI DZUI ĐÊ! À LỀ À LẾ A LÊ !
 
Hạng F
6/12/08
9.716
33
48
Ukraine
ho ho sao HP chửi dân Quảng ninh nhà mình thế này , mợ bảo trọng nha trong Sg có nguyên đội đồng hương máu lửa QN nhà mình đó.
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
Mr Fil nói:
Em thì rất nhiều bạn.<span style=""color: #0000ff;"">BẠN ĐÂU MÀ NHIỀU, CHỈ BÈ LÀ NHIỀU THÔI ÔNG EM ƠI </span>Từ tốt đến xấu(người ta nói thế nhưng em không nghĩ thế).Nhưng chơi thân chỉ có vài người là đủ
Tiêu chí làm bạn :
- Chân tình,<span style=""color: #ff0000;"">Không nói dối</span>.
- <span style=""color: #ff0000;"">Không thù dai </span>và nhỏ nhặt đời thường.<span style=""color: #0000ff;"">THÍA MÀ ĐI ĐÂU ÔNG EM CŨNG BLA BLA LÊN LÀ MÌNH THÙ DAI NHỚ LÂU. VẬY MỘT LÀ ÔNG EM CHUYÊN NÓI DỐI, HAI LÀ CHUYÊN [style="color: #333333;"]C[style="color: #ffff99;"]TH</span>Ù DAI [/style]... HAHA[/style]
Phải rộng lượng và có mối quan hệ hữu hảo với nhiều người xung quanh nhất là<span style=""color: #0000ff;""> CÁC BÀ </span>hàng xóm.
- Biết nhậu và cũng biết chăm sóc gia đình.
- Cần mượn tiền cho mượn ngay <span style=""color: #0000ff;"">CHO ANH MƯỢN TRIỆU - TIÊU TẾT TÂY ĐÊ!</span> (trong khoảng nào đấy)nhưng sai hẹn trả thì đừng hòng có lần khác <span style=""color: #0000ff;"">ĐƯA TIẾP HAI TRẸO</span>
Vậy thôi.

manhodessa nói:
ho ho sao HP chửi dân Quảng ninh nhà mình thế này , mợ bảo trọng nha trong Sg có nguyên đội đồng hương máu lửa QN nhà mình đó.
@DM odessa : Về chưa ông em ? Sao kín tiếng thía ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/5/09
215
28
28
46
Quảng ninhquảng bom là 2 tính từ,không phải danh từ chỉ địa danh nha các Bác,E thanh minh vìmợ Hạnh Phạm đang bị ném đá .
63.gif
63.gif
63.gif
 
Hạng B2
21/2/11
499
6
18
ruametocdo nói:
JBL.WWE nói:
Các tiêu chí đánh giá đối tác có thể tổng hợp từ nhiều nguồn :
- Xem tướng số, cử chỉ, lời nói, ăn mặc có đáng tin hay không ?
- Xem xuất thân, hoàn cảnh gia đình, công việc, lịch sử..bạn bè liên quan nếu có thể
- Tham khảo các dữ liệu liên quan ví dụ email, cách hành văn trên forum...etc
<span style=""color: #0000ff;"">Từng tình tiết nhỏ nhặt đều góp phần để bộc lộ tính cách một con người. Tuy nhiên, nó không thể đầy đủ để nhận xét về mặt tốt hay xấu của họ ..., tốt nhất, cần phải kiểm chứng qua thời gian.</span>
JBL.WWE nói:
Vài câu <span style=""color: #ff0000;"">em sợ </span>nghe là : anh có đất ở chỗ A, B , C. Mấy chục tỉ nhằm nhò gì, cứ chơi đi anh lo hết. Con xe này nhằm nhò gì anh có mấy chiếc. Anh quen ông thủ tướng A, Cục thuế B,C....., quen haobui, keke :D:D
<span style=""color: #0000ff;"">Mắc mớ gì sợ em! Nếu cảm nhận thấy họ quăng lựu đan thì đưa thêm bom tiếp cho họ quăng chơi, quăng nhiều kiệt sức. Miễn là mình đừng quăng theo họ.</span>
JBL.WWE nói:
Tất nhiên liên quan đến công việc hay quan hệ lâu dài, chứ em ko phải loại so đo tính toán chi li, em tổng kết lại là <span style=""color: #ff6600;"">em chỉ bị gái lừa </span>là chủ yếu thôi.:D:D
<span style=""color: #0000ff;"">Sao em hay vậy, chỉ chiêu cho anh với. Anh chỉ mong bị gái nó lừa mà *éo có con nào nó chịu lừa anh (vì vừa già, vừa xấu lại *éo có tiền [style="color: #ffff99;"]cho gái </span>... hehe)[/style]
thích còmment của bác ghê, hi hi, bác giả đò chịu bị lừa đi, em cũng giả đò lừa bác nhé. (^_*)
 
Hạng B2
12/4/11
261
20
18
cuongbodoi nói:
Họa hổ họa bì nan họa cốt.
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Má e dạy e chỉ có dzậy thôi.

Chả bít ai dạy em thía này : " Chó dại có mùa, người dại quanh năm " Em thấy nhiều người làm ăn được, có của ăn của để ( có nghĩa là ko phải là thiếu iốt, kém năng động... ) vẫn bị dính quả lừa. Vậy thì tất cả vẫn là do mình : Tự phụ, chủ quan -> bị lừa ; Cả nể -> bị lừa ; Tham -> bị lừa ... mà em thấy cái thứ 1,3 là nhiều nhất. Em thì chả vay ai dù nhiều hay ít ( tính đvị tiền triệu nha ) mà chỉ quen biết sơ sơ bao giờ , mở mồm ra ngại chết. Do đó em nghĩ rằng người nào quen mình sơ sơ mà đã động chạm đến vay mượn thì chắc cũng là người cạn nghĩ hoặc đường cùng. Nếu thật sự em biết là tình huống thứ 2 thì cho theo khả năng, còn nếu ko thì ;) Ngoài ra em cũng ko dám mơ những món hời tự dưng mà đến chả có lý do. Ví dụ như hnay có chú mời em mua cái nhà ở đường Nguyễn chí Thanh-HN mặt tiền 7m, giá trước bão ( 6 tháng trc ) là 32 tỷ bgiờ cần tiền bán 17 tỷ. Có bác nào ham quả này em xin gthiệu miễn phí :D Đợt này giông bão có nhiều gió lùa các bác cẩn thận cửa nẻo nha :D
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.071
113
www.phindeli.com
Đạt nói:
Quảng ninhquảng bom là 2 tính từ,không phải danh từ chỉ địa danh nha các Bác,E thanh minh vìmợ Hạnh Phạm đang bị ném đá .
63.gif
63.gif
63.gif
Hì hì, em theo đuôi bác Đạt bênh Mèo nhà FI tí:
- Quảng Ninh không có nghĩa là ... quê Quảng Ninh, mà đây là nói những người sở hữu Mỏ Than
- Quảng Bom chẳng liên quan gì Quảng Ngãi, mà chỉ là nói đến những người nổ như anh Quảng (Bom).
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
Kelvin Le nói:
Em thì chỉ phán đoán đối tác ( hoặc bạn mới quen ) dựa vào cách ăn nói, cảm xúc trên gương mặt ( nhất là ánh mắt ), từ đó em có thể đánh gia sơ bộ về người đối diện.
Tuy nhiên cũng chỉ là cảm giác, không phải lúc nào cũng đúng nhưng đánh giá sai về bạn thì em có bị vài lần ( có lẽ do hoàn cảnh đẩy họ vào thế phải chơi xấu bạn bè ),<span style=""color: #ff0000;""> bạn bè thì chỉ cần chơi tốt với mình là đc, tốt nhất là đừng bao giờ đụng tới tiền bạc [style="color: #0000ff;"]Nếu thật sự là BẠN, thì có cần nặng nhẹ vấn đề tiền bạc quá không @Kelvin. Bạn bè tốt thì giúp nhau được về tiền bạc thì càng đáng quý chứ, phải không em?</span>[/style]
đối tác thì em ít lầm hơn nhưng em đúc kết những người nói quá nhiều về bản thân ( quen biết, đại gia...) là những người không đáng tin.. <span style=""color: #0000ff;"">Có một số người, vì đặc thù công việc nên cần phải giới thiệu về bản thân. Cũng đừng quá khắt khe vậy chứ ... </span>

giuvung nói:
Em chơi nhiều diễn đàn cũng trên mười năm rồi và cũng đã từng chứng kiến nhiều cảnh như vậy rồi. Nói chung mình phải rõ ràng ngay từ đầu theo như ông bà ta nói "Mất lòng trước được lòng sau". Trong quan hệ bạn bè, cộng đồng nếu có dính dáng đến quan hệ làm ăn hay tiền bạc thì phải rõ ràng ngay từ đầu. Anh em chơi với nhau càng thân thiết càng không nên nể cả với nhau. Làm ăn thì ra làm ăn, ăn nhậu chơi bời thì hết mình. Ăn nhậu thì không nên bàn chuyện làm ăn làm gì, để đến khi có chuyện thì lại nói là hôm đó anh có tí men nên anh nói vậy... <span style=""color: #0000ff;"">Quá chuẩn</span>
Vấn đề hay gặp nhất là mượn tiền. <span style=""color: #ff6600;"">Cho mượn tiền thì sợ mất bạn</span>, không cho mượn thì cũng kỳ. Chấp nhận kỳ 1 lần còn hơn là mất 1 người bạn. Mình đã 2 lần mất bạn vì cho mượn tiền rồi, thậm chí mình không còn quan tâm đến món tiền cũ mà còn giúp cho thêm nó vì hoàn cảnh quá khó khăn của nó. Nhưng nó vẫn luôn áy náy và luôn tránh mặt mình.
Nếu cho mượn tiền mà mất bạn thì không nên gọi người đó là bạn @giuvung ơi.
Nói thật, mình cũng đã nhiều lần mượn tiền của bạn bè và cũng rất, rất nhiều lần cho bạn mượn, cuộc sống ai chẳng có lúc kẹt, có điều kiện giúp nhau là quý.
Mình đã từng đưa rất nhiều lần cho bạn bè mượn, ít thì vài ba chai, nhiều thì có khi đủ mua cả căn nhà mà chả có ai làm chứng và cũng chẳng ký nhận gì ... thật thế đấy!
Mình cũng có khá nhiều lần thử nghiệm thấy cần phải tránh kết bạn với những trường hợp BẠN như sau:
- Khi bạn hỏi mượn 100 chai, mình nói chì còn 10 chai cũng cố mượn bằng được
- Khi bạn nói có việc cần giải quyết gấp chỉ 3~4 ngày sau là có khoản trả lại. Mình nói 3 ngày nữa mới có tiền về. Vậy mà 3 ngày sau quay lại chờ mượn tiền
- Vẽ lên một thương vụ hợp tác làm ăn béo bở, sặc mùi lợi nhuận xong hỏi mượn tiền
- ...... mỏi tay quá! Nghỉ tí ...

Mình cũng đã mất khá nhiều tiền vì những vụ việc như này nhưng đôi khi cũng cảm thấy vui vui vì cảm giác tạo hóa đã cho mình chút may mắn để có khả năng có thể giúp đỡ bạn bè trong lúc họ khó khăn. Còn có rất nhiều người muốn giúp bạn bè mà không đủ khả năng.
Nhưng đôi khi cũng cảm thấy bực bội vì một số thằng láu cá, lợi dụng nghĩa bạn bè để cầu lợi, thừa khả năng trả nợ nhưng lờ đi không chịu trả. Loại người này thì không chấp nhận là BẠN được @giuvung ơi. Họa may chỉ là bè!
 
Status
Không mở trả lời sau này.