- Status
- Không mở trả lời sau này.
Hội trưởng nhà mình lúc nào cũng trung lập (neutral) như thế làm em khó phân loại quá.tuando nói:Hì hì, em theo đuôi bác Đạt bênh Mèo nhà FI tí:Đạt nói:Quảng ninh và quảng bom là 2 tính từ,không phải danh từ chỉ địa danh nha các Bác,E thanh minh vìmợ Hạnh Phạm đang bị ném đá .![]()
![]()
![]()
- Quảng Ninh không có nghĩa là ... quê Quảng Ninh, mà đây là nói những người sở hữu Mỏ Than
- Quảng Bom chẳng liên quan gì Quảng Ngãi, mà chỉ là nói đến những người nổ như anh Quảng (Bom).
Hố hố ... hóa ra mình dốt (kiến không ngủ chưa đủ) nên quăng bom nhầm CÔ <span style=""color: #ffff99;"">BÉ </span>MÈO ... tèo téo teo!Hanh.Pham nói:Hí hí ... bác Đạt và bác Tuấn hiểu em đấy hihi. Em sợ nói chuyện với những người than vãn và nổ như bom đạn ấy mà... khì khì !!!
Wéo cằm mợ! Hâm mộ Mợ lắm đó! Một cô bé nhiều CÁ <span style=""color: #ffff99;"">& </span>TÍNH ... & XINH XINH!recdecor nói:thích còmment của bác ghê, hi hi, bác giả đò chịu bị lừa đi, em cũng giả đò lừa bác nhé. (^_*)ruametocdo nói:Sao em hay vậy, chỉ chiêu cho anh với. Anh chỉ mong bị gái nó lừa mà *éo có con nào nó chịu lừa anh (vì vừa già, vừa xấu lại *éo có tiền cho gái ... hehe)
ruametocdo nói:Không có đá! Ném cát vào bác tí cho vui cửa vui nhà :
PremiumT nói:Một số điểm cần lưu ý:
1. Thời buổi này ít có kèo nào dễ mà thơm. 80% là " Sự quyến rũ chết người". <span style=""color: #0000ff;"">Với đại đa số thì thời buổi khủng hoảng này khó kiếm thật, làm ăn toàn thua lỗ ... nhưng, đối với một số người thì thời buổi này kiếm tiền lại dễ dàng hơn hết ..., vì tiền không tự nhiên mất đi. </span>
2. Người kinh nghiệm thì thường nói ít làm nhiều. <span style=""color: #0000ff;"">Người không kinh nghiệm thì chẳng có gì để nói -> Suy ra: xã hội câm nín ... hix hix</span>
3. Những người thích ca hát, biết đàn biết về nghệ thuật thì thường là đáng tin hơn, vì họ thường làm theo cảm xúc chứ ít khi theo lý trí. <span style=""color: #0000ff;"">-> Phỏng theo ý bác thì ca Sỹ & nhạc Sỹ ... hò dô Sỹ là những người đáng tin nhất trên đời </span>
4. Ít khi nào nói shock ai hay có những phát biểu shock vì bị đời vui dập nhiều rồi. Hihi. <span style=""color: #0000ff;"">Câu này hổng hiểu ! No comment!</span>
5. Ai chứ em không quen là bàn việc đàng hoàng mà đi nhậu. Nhậu là nơi chén thù chén tạc..vui vẻ thơ ca..chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. -> <span style=""color: #0000ff;"">Việc đàng hoàng không bàn ở bàn nhậu -> nơi bàn nhậu là những việc không đàng hoàng -> ... [style="color: #333333;"]chén thù chén tạc..vui vẻ thơ ca..chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống</span> là việc không đàng hoàng hả bác ... kaka[/style]
6. Em nghĩ xem tướng, cách ăn nói cũng là một điểm lưu ý, tuy nhiên cũng không phải lúc nào nó cũng đúng. <span style=""color: #0000ff;"">OK!</span>
6. Ranh giới giữa cái thiện và cái ác cũng rất mong manh nên dù có kinh nghiệm cỡ nào thì cũng vẫn sẽ bị lừa vấn đề là người lừa đó cũng là một cao thủ.. Vi dụ điển hình siêu lừa Madoff. <span style=""color: #0000ff;"">Chính xoác! Đôi khi siêu lừu vẫn sập bẫy của kẻ khờ khạo vì ... kiến thức mênh mông, kể cả kiến thức lừa ... khửa khửa!</span>
7. Vấn đề nào cũng có 2 mặt của nó: Đôi khi chính chúng ta tự đưa chúng ta vào cạm bẫy mà không biết các bác ạ. <span style=""color: #0000ff;"">Đúng quá bác ơi, </span><span style=""color: #0000ff;"">có </span>mấy ai học đủ được chữ NGỜ ! ... khớ khớ
8. Ngoài ra, nó còn vấn đề hợp nhãn hay không hợp nhãn nữa ạ. Vì như bác JBL đã nói có thể đối với người này thì tốt nhưng đối với người kia lại không tốt.( 1 size fits all). <span style=""color: #0000ff;"">KHÓ CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI TỐT! VẬY HÃY KIẾM CÁI TỐT TRONG MỖI CON NGƯỜI !</span>
Vài ý kiến mong các bác lót dép xem cho ý kiến hihi, vì đôi khi đưa ra ý kiến chúng ta sẽ nhận thức vấn đề rõ hơn.
THÔI NHÉ EM DZỌT ! CHÚC BÁC... DZUI DZUI ĐÊ! À LỀ À LẾ A LÊ !
To Bác ruametocdo: Cảm ơn bác ném cát em. Đúng là vui cửa vui nhà thật ạ. Tự nhiên đọc xong mắt sáng hết cả lên..hehe...bác là người đầu tiên ném cát em mà..hihihi.
1 Dạ vâng bác, ý em là nói đến cái đại đa số đó ạ..hihi. Vì nếu có kèo thơm thì người đầu tiên mình nghĩ đến là ai ạ? Dạ bác nói chí phải tiền ko tự nhiên mất đi mà nó đang rơi vào 1 vài cái hố mà hố rất sâu.
2. Ý của em là người ta ít nói và làm nhiều để chứng tỏ cho người đối diện việc họ thực sự muốn làm và muốn xây dựng chứ không phải chỉ nói bằng miệng. Và bác cũng thấy sách đa số được viết ra bởi các giáo sư chứ ít khi bởi những nhà kinh doanh đại tài. Nếu muốn thì phải đấu giá để có một bữa ăn trưa với với họ nhự tỷ phú Waren Buffet ạ. Và nếu mà họ xuất bản sách là thành Best Seller ngay.
3. Em đề cập đến những người " Thích" ca hát, "Yêu" nghệ thuật chứ không phải dân chuyên nghiệp..vì khi chuyên nghiệp nó nhiều khi lại kèm theo tiểu xảo?
4. Bác no comment em cũng xin Comment No.
5. Việc đàng hoàng không bàn ở bàn nhậu thì không có nghĩa việc bàn ở bàn nhậu là không đàng hoàng ạ. (Gmat nói).hihihi
6. Bác nói chính xác em không biết nói gì hơn là cảm ơn bác.
7. Đúng wa bác ơi em cũng xin cảm ơn bác chân thành.
8. Bác nói câu này thật hay em chỉ xin thêm là phần tốt của người đó phải chiếm được 80%. chứ phần tốt chỉ chiếm 20%..dạ em vẫn sợ ạ.hihi
Một lần nữa cảm ơn bác nhiều..bác chạy chậm thôi bác..bác chạy nhanh wa em mất vui ạ. Vui được trò chuyện cùng bác.
Thân
Mấy chục năm đường đời mềnh cũng toàn gặp phải những trường hợp tương tự như bác này. Và cũng thường thả tiền ra để biết mặt, biết lòng bè hay bạn.Ricky_do nói:Quan điểm của em là cứ hết mình với bạn bè, cấp cứu khi thật sự cần thiết và cũng chẳng cần buồn vì bị bạn bè nó phản, gạt qua 1 bên để tg đi kiếm tiền có lý hơn là ngồi tức tối trách móc ( có lẽ em bị phản nhiều rồi nên quen, và cũng chưa có vụ nào hoành tráng nên cũng bình thường) vài ba chai hay chục chai để biết mặt bạn bè thì cũng đáng lắm chứ. Cho nên em tự an ủi mỗi khi bị phản" ác giả ác báo, người hại không bằng trời hại" cứ nghĩ vậy cho nó nhẹ đầu và em rất tin điều này.
Và còn hơn thế nữa!
Kết quả là giờ *éo còn tiền cho bạn, cho bè mượn và đang còn một đống nợ khó đòi,
Có bác nào đòi nợ giúp em không ????????????
Thấy các bác nhiệt tình quá, em cũng xin chia sẻ vài điều học lóm được về cách quản lý quan hệ của .... một người khác.
Hồi em còn bé, hay có dịp rửa bát quét nhà, châm trà pha nước cho một cụ đại nhân. Em gọi là đại nhân vì cụ này quyền thế nghiêng trời, cụ thể em xin không khai nhưng là 1 nhân vật rất có thế lực ở Thủ Đô.
Hàng ngày nhà cụ có rất nhiều người đến thăm, đa số cũng là những người quyền cao chức trọng, có người đến bàn công việc, nhưng chủ yếu là họ đến bợ đỡ nịnh nọt cụ đại nhân để mưu cầu 1 cái gì đó ... Trong số đó có một số người mà nhìn qua ta có thể thấy nhân cách thấp hèn thể hiện ra ngoài, vừa gian vừa tham vừa kém cả tư cách lẫn đạo đức.
Một hôm, không nhịn được, em buột miệng hỏi:
- Cụ ơi, cháu thấy có nhiều người tính cách rất xấu xa. Tại sao cụ vẫn tiếp họ, lại còn giao việc cho họ làm?
Cụ cười khà khà rồi bảo:
- Cháu ạ. Thiên hạ luôn luôn có người tốt kẻ xấu. Tuy vậy ai cũng có chút năng lực, họ có thể yếu kém nhiều điểm nhưng chắc chắn vẫn có điểm dùng được. Giao đúng việc cho đúng người phù hợp thì họ sẽ hữu ích. Người giỏi thuật dùng người là phải dùng được tất cả nguồn lực trong xã hội. Nếu ta chỉ khăng khăng giữ quan hệ với những người ta thích thì khác nào tự bó tay bó chân mình. Nếu ta chỉ biết dùng người tốt không thôi thì không thể nào làm nên việc lớn được.![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Câu chuyện hóng hớt được làm thay đổi tư duy của em rất nhiều. Tuy vậy, đến giờ em vẫn chẳng làm được việc gì lớn, vì em vẫn chưa áp dụng được lý thuyết vào thực tế![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hồi em còn bé, hay có dịp rửa bát quét nhà, châm trà pha nước cho một cụ đại nhân. Em gọi là đại nhân vì cụ này quyền thế nghiêng trời, cụ thể em xin không khai nhưng là 1 nhân vật rất có thế lực ở Thủ Đô.
Hàng ngày nhà cụ có rất nhiều người đến thăm, đa số cũng là những người quyền cao chức trọng, có người đến bàn công việc, nhưng chủ yếu là họ đến bợ đỡ nịnh nọt cụ đại nhân để mưu cầu 1 cái gì đó ... Trong số đó có một số người mà nhìn qua ta có thể thấy nhân cách thấp hèn thể hiện ra ngoài, vừa gian vừa tham vừa kém cả tư cách lẫn đạo đức.
Một hôm, không nhịn được, em buột miệng hỏi:
- Cụ ơi, cháu thấy có nhiều người tính cách rất xấu xa. Tại sao cụ vẫn tiếp họ, lại còn giao việc cho họ làm?
Cụ cười khà khà rồi bảo:
- Cháu ạ. Thiên hạ luôn luôn có người tốt kẻ xấu. Tuy vậy ai cũng có chút năng lực, họ có thể yếu kém nhiều điểm nhưng chắc chắn vẫn có điểm dùng được. Giao đúng việc cho đúng người phù hợp thì họ sẽ hữu ích. Người giỏi thuật dùng người là phải dùng được tất cả nguồn lực trong xã hội. Nếu ta chỉ khăng khăng giữ quan hệ với những người ta thích thì khác nào tự bó tay bó chân mình. Nếu ta chỉ biết dùng người tốt không thôi thì không thể nào làm nên việc lớn được.
Câu chuyện hóng hớt được làm thay đổi tư duy của em rất nhiều. Tuy vậy, đến giờ em vẫn chẳng làm được việc gì lớn, vì em vẫn chưa áp dụng được lý thuyết vào thực tế
To bác tuando: Câu chuyện của bác rất hay nhưng em lại băn khoăn một điều là: Vậy mình dùng người xấu vào việc tốt hay xấu bác nhỉ?. hay chỉ cần đúng việc không quan tâm tốt xấu? cách dùng người này có phải giống táo tháo năm xưa không ạ? Vậy mình nên là tào Tháo hay Lưu Bị hả bác?
Với lại thành công lớn có phải đồng nghĩa với việc phải có thủ đoạn lớn đúng không bác?
Như Steve Jobs mà vẫn an quỵt tiền thưởng của người bạn thân của mình. Em cũng tự hỏi tại sao một hình tượng Steve Jobs đẹp như vậy mà lại để phát hành cuốn tự truyện có nội dung thâm cung bí sử như thế? Có phải chăng Steve muốn cho thế giới biết ông cũng chỉ là một người bình thường: Cũng có đủ hỷ, nộ ái ố, xấu xa để chúng ta..cũng là con người cũng đều có khả năng để trở thành một người như steve jobs mang lại sự thay đổi thế giới? Nếu ta là Steve jobs thì ta sẽ viết tự truyện trần trụi như thế không các bác?
Với lại thành công lớn có phải đồng nghĩa với việc phải có thủ đoạn lớn đúng không bác?
Như Steve Jobs mà vẫn an quỵt tiền thưởng của người bạn thân của mình. Em cũng tự hỏi tại sao một hình tượng Steve Jobs đẹp như vậy mà lại để phát hành cuốn tự truyện có nội dung thâm cung bí sử như thế? Có phải chăng Steve muốn cho thế giới biết ông cũng chỉ là một người bình thường: Cũng có đủ hỷ, nộ ái ố, xấu xa để chúng ta..cũng là con người cũng đều có khả năng để trở thành một người như steve jobs mang lại sự thay đổi thế giới? Nếu ta là Steve jobs thì ta sẽ viết tự truyện trần trụi như thế không các bác?
tuando nói:Thấy các bác nhiệt tình quá, em cũng xin chia sẻ vài điều học lóm được về cách quản lý quan hệ của .... một người khác.
Hồi em còn bé, hay có dịp rửa bát quét nhà, châm trà pha nước cho một cụ đại nhân. Em gọi là đại nhân vì cụ này quyền thế nghiêng trời, cụ thể em xin không khai nhưng là 1 nhân vật rất có thế lực ở Thủ Đô.
Hàng ngày nhà cụ có rất nhiều người đến thăm, đa số cũng là những người quyền cao chức trọng, có người đến bàn công việc, nhưng chủ yếu là họ đến bợ đỡ nịnh nọt cụ đại nhân để mưu cầu 1 cái gì đó ... Trong số đó có một số người mà nhìn qua ta có thể thấy nhân cách thấp hèn thể hiện ra ngoài, vừa gian vừa tham vừa kém cả tư cách lẫn đạo đức.
Một hôm, không nhịn được, em buột miệng hỏi:
- Cụ ơi, cháu thấy có nhiều người tính cách rất xấu xa. Tại sao cụ vẫn tiếp họ, lại còn giao việc cho họ làm?
Cụ cười khà khà rồi bảo:
- Cháu ạ. Thiên hạ luôn luôn có người tốt kẻ xấu. Tuy vậy ai cũng có chút năng lực, họ có thể yếu kém nhiều điểm nhưng chắc chắn vẫn có điểm dùng được. Giao đúng việc cho đúng người phù hợp thì họ sẽ hữu ích. Người giỏi thuật dùng người là phải dùng được tất cả nguồn lực trong xã hội. Nếu ta chỉ khăng khăng giữ quan hệ với những người ta thích thì khác nào tự bó tay bó chân mình. Nếu ta chỉ biết dùng người tốt không thôi thì không thể nào làm nên việc lớn được.![]()
Câu chuyện hóng hớt được làm thay đổi tư duy của em rất nhiều. Tuy vậy, đến giờ em vẫn chẳng làm được việc gì lớn, vì em vẫn chưa áp dụng được lý thuyết vào thực tế![]()
Đúnng là
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
PremiumT nói:To bác tuando: Câu chuyện của bác rất hay nhưng em lại băn khoăn một điều là: Vậy mình dùng người xấu vào việc tốt hay xấu bác nhỉ?. hay chỉ cần đúng việc không quan tâm tốt xấu? cách dùng người này có phải giống táo tháo năm xưa không ạ? Vậy mình nên là tào Tháo hay Lưu Bị hả bác?
Với lại thành công lớn có phải đồng nghĩa với việc phải có thủ đoạn lớn đúng không bác?
Em đoán là giống triết lý Mao Trạch Đông "Mèo trắng hay Mèo đen, miễn là bắt được Chuột"
Dùng người là để người giúp mình đạt được mục đích của mình, mục đích tốt hay xấu thì ... do mình.
Ngay cả mục đích đó là tốt hay xấu cũng rất khó mà xét đoán. Có thể gây hại cho khá nhiều người, nhưng lại tốt cho ... cả quốc gia, hoặc cả thế giới (đối với những người có năng lực thay đổi thế giới như Steve Jobs). Và ngược lại cũng vậy.
Mục đích có thể khi đặt ra là tốt, nhưng thực hiện không thành (vì thiếu 1 hay nhiều món Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa) thì vẫn có thể gây hại to lớn. Nhẹ thì như ... FED bên Mỹ đưa chính sách sai, khủng hoảng kinh tế kéo dài thêm chục năm. Còn nặng thì ôi thôi, một triết gia hay 1 vài chính trị gia muốn thay đổi cả thế giới vì mục tiêu cao cả, nhưng nếu họ sai lầm thì có thể đưa cả xã hội loài người thụt lùi cả trăm năm
wow... toàn các cao thủ nội công thâm hậu... típ đi các bác ! Em đang muốn thành thằng Luyện thì nên làm sao hả các bác ?
- Status
- Không mở trả lời sau này.