Chào các bác
Thớt này thật là nhiều cao thủ
Em là dân tay ngang, có tí tiền tích luỹ cũng bày đặt mua bán nhưng ngay ca đầu tiên là sụp hầm liền, em kể ra đây để các bác cho thêm kinh nghiệm và có thể thuận tay giúp đỡ em tí.
Chuyện là vầy :
Năm 2011, ông anh kinh doanh đất (nghề tay trái cũa ổng) ưu đã bán cho miến đất giá vốn ở TT Đức Hoà, Long An (dự kiến mua để đón bác 4S sắp lên chủ tịch nước, vì bác quê Long An mà).
Tình trạng miếng đất : mặt tiền đường Nguyễn Văn Dương (hiện trang nhựa 12m, quy hoạch 30m), 5x40, thổ cư 100%, giá em mua lúc đó là 270tr, lúc lên Phòng Công chứng làm thủ tục thì có người trả giá 350tr sang tay ngay (cái này xác thực chứ k phải chiêu trò của cò lái).
Em ở quê lên SG ăn, cày, học đi làm kiếm được tí tiền, giờ đứng tên được miếng đất gọi là + với tư tưởng chờ bác 4S nên quyết tâm không bán (gia đình thì thấy ngon - lợi nhuận 80tr trong 2 tuần mà chỉ mới cọc 20tr).
Đến khi bác 4S lên chủ tịch, không biết lo đấu đá già hay không mà quên mất Long An, đến bây giờ em muốn đẩy cũng chả ai thèm quan tâm. Bây giờ lâu lâu chạy xuống thăm em nó thấy cỏ mọc um tùm mà đau xót, thấm thía câu nói của bác Quaren Bútphét gì đó : "Nguyên tắt thứ 1 : không để mất tiền và Nguyên tắt thứ 2 : đọc kỹ nguyên tắt thứ 1".
Vì bài học này mà bây giờ mua chứng khoán hay bất cứ thừ gì, có lời là em nghĩ đến việc đẩy ngay, không nghĩ đến chuyện ăn dày nữa.
Nhân tiện, thấy căn này rao bán nhìn cũng ngon (theo quan điểm của em), mong các bác cho xin tí ý kiến
https://www.otovietnam.com/threads/...u-4m1-16-41m-ngay-toa-an-quan-go-vap.8696420/