Luật Giao Thông Căm phẫn

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
RE: Căm phẫn

Phải làm cái gì chứ sao lại không!
Ít nhất bác phải cho mấy chú CA biết là "nó chửi cả VN mình", có thể không làm gì mạnh tay được như có thể dẫn tới việc trục xuất khỏi VN hoặc đến lúc gia hạn visa thì không cho nó gia hạn nữa.
Thêm nữa, bác có nhắc là nó đi xe máy đúng không? Bác y/c Cảnh sát kiểm tra bằng lái xe máy của nó. 100% bọn nước ngoài đi xe máy ở VN không có cái bằng lái này. Bằng lái oto thì có thể chuyển từ bằng QT ra bằng VN được chứ bằng lái xe máy thì chỉ có đi thi bằng tiếng Việt thôi.
Bác truong1995 nói đúng đó, xem nó làm việc ở đâu và báo với CQ đang thuê nó.
 
Hạng C
14/2/05
735
2
18
57
Hà Nội
RE: Căm phẫn

Trích đoạn: hnhcuong

Ôi! có cách nào xử nó bằng luật ý các bác! Tư vấn cho em đi nào!:D[8|]

Bác muốn xử nó bằng luật à?
Khi nó chửi có ai ở đấy nghe thấy để làm chứng không?
Còn khi bác đuổi theo nó và hô "cướp! cướp!" chắc nhiều người đi đường nghe thấy?
Nếu người ta tưởng thật, lấy gậy phang, ném đá hoặc lao xe máy vào nó để "bắt cướp", gây thương tích thì bác không vô can đâu nhé.
Em thấy bác đuổi nó phải trốn vào trong nhà, làm cho nó sợ xanh mặt thế cũng là đủ rồi.
 
Hạng D
11/1/08
2.042
603
113
RE: Căm phẫn

Đây là mặt nó nè các bác:

photo062008003gfdt6.jpg



Và đây là nơi nó cư ngụ:

photo062008001gfsf4.jpg
 
Hạng D
12/9/06
4.567
20
0
58
Sài Gòn
RE: Căm phẫn

Oh My God!!! Thắng cha này chơi tui một lần rùi, lần đó tui đi Hai Bà Trưng, qua ĐBP, tới ngã ba Nguyễn Văn Thủ tui đi ra bên trái xe hơi rồi xi nhan rẽ trái. Đúng lúc hắn đi tới mà hắn đi sát lằn kẻ giữa đường luôn, hắn cố tỉnh ép tui vô sát cái xe hơi làm tui không còn cách nào khác phải thắng lại cho hắn qua. Tui thắng xe lại nhìn theo hắn thì hắn không nhìn lại chỉ đưa ngón tay giữa lên chửi tui. Nóng mặt mà kẹt phải chạy về Cty có công chuyện gấp chứ nếu không thì chạy theo đạp hắn một đạp rồi. Hình như thằng này bị điên các bác ạ. Bữa nay thấy hình mới nhớ ra hắn.[8|]
 
Hạng B2
3/3/08
121
1
18
lo gach
otosaigon.com
RE: Căm phẫn

nhìn thằng này em cũng thấy như có hạt tiêu trong mắt. nhưng thôi nhịn đi bác à: nó người ngoài nước mình mắng nó một trận cho nó biết là đc rồi, dây vào bọn này phức tạp lắm để thời gian làm việc khác bác ạ!
 
Hạng B2
18/4/07
286
36
28
39
Kien Giang
RE: Căm phẫn

Nói chung , dù thế nào đi nữa , cũng phải dạy thằng này một bài học thui các bác , cho nó biết ko ra , sử dụng vũ lực với nó , cho nó hết F*ck đi :D
 
Hạng B2
20/8/06
146
1
0
RE: Căm phẫn

Gì mà ồn ào thế, em đố bác nào tìm thấy trong luật, nghị định, thông tư và công văn có chỗ nào quy định cấm chửi như thằng đấy. Mà ku này kể cũng máu, dám động đến cả một dân tộc anh hùng nhất thế giới, thôi thì mình lại chơi bài cũ - bắn tây chảy máu vậy.
 
Hạng C
29/4/08
910
0
0
45
www.yahoo.com
RE: Căm phẫn: FUCK YOU, VIỆT NAM!

Em xin phép đóng góp 1 thông tin về việc bọn tây nói f*ck, có 3 giáo viên người nước ngoài (2 Mỹ và 1 Canada) của trường Cleverlearn đã và đang dạy AV cho cty em có xác nhận với bọn em rằng người nước ngoài rất ít khi nào nói f*ck người khác.
Trích đoạn: fatboy

Em nghĩ bác hơi nóng quá.
Bọn tây nó nói f*ck you quen miệng như mình nói đ.m. vậy thôi, có thể từ Vietnam nó dùng như từ cảm thán chứ chưa chắc nó định chửi VN đâu.
Với lại bọn nó sang đây là khách, mình là chủ, bỏ qua một chút cũng được mà.

Có chuyện chú người dân tộc Thái vào quán phở cùng với chú người Kinh.
Chủ quán hỏi có cho hành không? Chú người Kinh bảo: có, nhưng đừng cho hành thái!
Chú người Thái tưởng chú kia nói đểu mình, cũng nói: còn của tao thì đừng cho hành kinh nhé!

Nhiều khi ngôn ngữ cũng gây rắc rối ra phết đấy!
 
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.142
18.293
113
RE: Căm phẫn: FUCK YOU, VIỆT NAM!

cái thằng Tây già đó nhìn mặt là biết Tây ba lô rồi, mấy thằng Tây ba lô lâu năm ở VN chạy xe gắn máy còn máu hơn mấy chú choai choai nhà mình nữa đó :mad: tên này cũng gan thiệt, dám đụng tới 2 Osers :D;)[>:]
 
Status
Không mở trả lời sau này.