Luật Giao Thông Căm phẫn

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
28/4/05
3.046
5
38
28
RE: Căm phẫn: FUCK YOU, VIỆT NAM!

Cái tâm lý bọn nó là nước ngòai, mình ngại ngại với sợ sợ riết nó làm dân mình hèn đi các bác ạ!:mad:
Tây hay tàu gì cũng như nhau hết! Dân mình ở xứ mình mà còn sợ nó thì bảo sao nó nhìn không được nửa con mắt:mad::mad::mad:
 
Hạng D
14/5/08
2.538
21.801
113
RE: Căm phẫn: FUCK YOU, VIỆT NAM!

Thằng này nhìn tướng không phải là dân ba lô, để sáng mai em lượn qua xem sao. Chết mother nó rồi.

Nhưng em nể bác chủ thớt về cách xử lý, bác yêu cầu CA Phường lập biên bản thì coi như phần lý, tang chứng, vật chứng đã đủ
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/3/07
317
19
0
RE: Căm phẫn

Hoan hô bác chủ thớt đã hành động rất đúng và em nghĩ mình cũng làm được tới đó thôi các bác ạ !
 
Hạng D
11/1/08
2.042
603
113
RE: Căm phẫn!

@ oldcar: em không biết tên hắn, tại CA P.11- BT, hai bên lấy lời khai riêng. Nhưng hắn là người Canada bác ạ!

@all: xin cám ơn các góp ý và quan tâm của các bác:D
 
Hạng B2
25/4/08
154
0
0
RE: Căm phẫn!

Mẹ nó chỉ muốn cho thằng chó đó 1 phát vào mõm
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
51
RE: Căm phẫn!

@hnhcuong, bỏ đi cho nhẹ người pác. Câu "FY, VN" đúng là láo thật!!! bây giờ kiện cáo cũng chẳng ăn thua gì vì có ai làm chứng cho pác đâu? Nếu pác chắc chắn đủ cơ sở để người khác tin mình 100% thì gửi hình nó + thông tin cho báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên để họ đăng, kiểu gì đồng nghiệp người VN của tên thiếu giáo dục kia cũng đọc được, lúc đó tự khắc đồng nghiệp nó xử lý nó[8D]
 
Hạng D
4/10/04
2.526
704
133
Đà Nẵng
RE: Căm phẫn!

Trích đoạn: hnhcuong

@ oldcar: em không biết tên hắn, tại CA P.11- BT, hai bên lấy lời khai riêng. Nhưng hắn là người Canada bác ạ!

@all: xin cám ơn các góp ý và quan tâm của các bác:D
Khoai tây này liều quá, không biết ông mày tên Cương hả :D
 
RE: Căm phẫn

Bác Cương, sao bác giống em thế:mad::mad::mad::mad::mad::mad:

Cách đây vài hôm, vào buổi trưa, em vào 3A Tôn Đức Thắng ăn trưa với mấy người bạn....khi lái xe ra cổng...em lái rát chậm để lách ra 2 cách cửa sắt khép vừa đủ chiếc INN em chui ra...thế mà có một thằng Nhật Bản già nó đi bộ ngang qua....em vừa chạy qua nó thì nghe nó đập vào thùng xe em "uỳnh uỳnh"....lộn ruột:mad::mad::mad::mad::mad:...em cúp đều leo lên vỉa hè....chặn nó....em hỏi:

- Mày muốn gì????

- Mày chạy xe ra tốc độ cao gây nguy hiểm cho tao (????)

- Mày nhìn lại cái cổng coi tao có thể chạy nhanh được khg?

- Fuck....chưa kịp hết câu là em "múc" nó văng vô tường...:mad::mad::mad::mad:

Mấy chú bảo vệ công ty gì gần đó chứng kiến từ đầu còn đế thêm vài câu kêu "múc" cho trót.
 
Status
Không mở trả lời sau này.