Luật Giao Thông Căm phẫn

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
25/3/05
3.982
34
38
53
HCM city
RE: Căm phẫn!

oldcar: em không biết tên hắn, tại CA P.11- BT, hai bên lấy lời khai riêng. Nhưng hắn là người Canada bác ạ!

úi dời ....cái gì chứ ,Ca Na Diên ..phải để em xiên các bác nhé ..!!!!...:D....
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
RE: Căm phẫn: FUCK YOU, VIỆT NAM!

Trích đoạn: Dragonman

Xin một số bác đừng nóng quá mà ....! Em là người bác Cương đề nghị khẩn cấp tìm biện pháp G/q sự việc tối qua lúc đó em lại đang ở VT nên đành em nhờ mấy A.E tìm hiểu sự việc này, theo em đây là sự việc có yếu tố người Nước ngoài tham gia nên rất phức tạp và đề nghị CA phường 11 lập biên bản sự việc có người làm chứng sau đó gởi về Sở Ngoại vụ để truy tìm và phản ảnh với Lãnh sự quán, cơ quan, đơn vị Ngài Tây này đang công tác để có hình thức xử lý. Khi em biết bác Cương điệu được Ngài Tây này về C.A Phường 11 đã là 1 thắng lợi rồi chứ Ngài không đến để lập biên bản thì mình cũng chịu vì bất đồng ngôn ngữ cộng thêm nhiều yếu tố khác nên thật sự khó lòng để có một B/B sự việc hoàn chỉnh . Các bác C.A Phường thường gặp các ca khó như thế này thì rất ngại..Thôi thì Tây thì cũng có Tây này Tây kia thậm chí có người vào VN để lường gạt đủ thứ..Do vậy khi các vị này vi phạm Pháp Luật VN nếu hội đủ các yếu tố cấu thành vi phạm thì Nhà nước VN cũng xử lý thẳng tay không khoan nhượng. Việc bác Cương rượt đến nhà đương sự và đưa ra C.A lập B/B điều đó cũng đủ nói lên khí tiết của người VN rồi và em nghĩ qua vụ này Ngài Tây sẽ rút được nhiều kinh nghiệm trong việc phát ngôn bừa bãi. Mong các bác mở lòng vị tha.
Bác này ở đâu ra mà gọi cái thằng đã chửi cả VN là "Ngài" vậy!! Thế bác gọi cấp trên của bác bằng gì?:mad::mad:
 
Hạng D
11/1/08
2.042
603
113
RE: Căm phẫn

Trích đoạn: buglover

Trích đoạn: Dragonman

Xin một số bác đừng nóng quá mà ....! . . . Việc bác Cương rượt đến nhà đương sự và đưa ra C.A lập B/B điều đó cũng đủ nói lên khí tiết của người VN rồi và em nghĩ qua vụ này Ngài Tây sẽ rút được nhiều kinh nghiệm trong việc phát ngôn bừa bãi. Mong các bác mở lòng vị tha.
Bác này ở đâu ra mà gọi cái thằng đã chửi cả VN là "Ngài" vậy!! Thế bác gọi cấp trên của bác bằng gì?:mad::mad:

Em mời bác buglover ly sâm hạ hỏa:D
Trưởng lão Dragonman là bậc đáng kính bác ạ! Chữ 'ngài" này em thấy có chút châm biếm ở đó, hơn nữa Trưởng Lão của mình đã từng công tác ở Cơ Quan Ngôn Luận nên cẩn thận trong phát ngôn bác ạ:D

@ bác thanhpx: lâu lâu mới gặp anh trên điễn đàn, anh lại đùa cợt thằng em nữa rồi:D


Trích đoạn: HoangRambo

Phone nhà nó hình như là 8431629. Các bác mỗi người gọi 1 phát cho nó chết luôn đi, thằng Tây bố láo.

Bác HoangRambo: nhà này không chỉ mình nó mướn ở, làm vậy có phiền những người còn lại không liên quan không bác?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/5/07
1.488
2.044
143
RE: Căm phẫn!

Trích đoạn: Ferrari Dino

:mad:Thôi! Chấp gì mấy thằng điên này các bác ui! :mad::mad::mad: Đi, chạy kiểu như nó có ngày cũng bị xe cán chít thoai! :mad:

Thế thì tội cho ngừơi cán đó bác :D
 
Hạng B1
24/4/08
53
0
0
56
Sai Gon
RE: Căm phẫn!

Nghe các bác bàn luận mình thấy cũng muốn chia xẻ với các bác câu chuyện cũng khá tương tự. Hôm đó mình lái 4B, tới góc Lê Lợi và Pasteur mình quẹo trái. Vì chỗ này cho phép quẹo trái khi đèn đỏ. Lúc đó có một thằng Tây đi bộ qua đường, mình lái cũng rất chậm cố ý nhường đường dành cho hắn băng ngang, vậy mà hắn ta đập vào thùng xe uỳnh uỳnh, tỏ thái độ giận dữ, lầm bầm cái gì trong miệng mà mình không nghe được. Mình cũng tức điên vì nó nghĩ sai về mình, có lẽ nó cho rằng mình là thằng kém văn hoá nhưng nó đâu có biết là có cái biển đề tiếng Việt "Cho Phép Rẽ Trái Khi Đèn Đỏ" chứ. Thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
RE: Căm phẫn!

Đọc bài các bác, em nhớ lại chuyện của mình: hôm đó em lái xe từ HBT quẹo qua Nguyễn Du, đi 1 chút thì có chiếc xe tải nhỏ xi nhan tấp vào lề bưu điện . Em rà thằng nhường xe tải, bên trong lề thấy 1 thằng Tây chạy xe tay ga (chở em gái VN) định lấn ra ngoài lằn xe hơi . Em nhấn còi không cho ra, để em qua xe tải trước (vì em đang ờ lằn xe hơi mà . Đến khúc nhà thờ Đức Bà , em qụeo qua, thằng Tây rượt theo và ép xe em, chửi gì đó . Em nghĩ chắc nó cú vì bi ép nhưng nghĩ mình cũng chạy bình thường và không có ý nên lắc tay ra hiệu không nghe gì và chạy tiếp . Thế mà nó vẫn chạy theo kè kè bên hông xe để chửi gì đó .Tức mình em tấp vào bên hông nhà thờ, mở cửa xe, leo xuống, chỉ mặt nó và nói: "do you want to die ? Mày muốn chết hả ?", đồng thời, mở nắp cốp định lấy đồ chơi . Thế là thằng Tây leo len xe tay ga, chạy mất tiêu . Nghĩ lại, thấy mình cũng nóng thật, may là chưa nện phát nào, chứ nếu cây sắt con đội mà va vào thằng Tây, hổng biết giờ sao nữa . hiii
 
Hạng B2
3/3/08
125
0
16
HCMC
RE: Căm phẫn

Em xin có ý kiến nè!
Lịch sử cha ông ta đã dạy rằng "Đấu tranh phải có phương pháp"
Em không biết nội dung cái biên bản đã lập từ CA Phường như thế nào, nên coi như có hai tình huống:
1- Lão kia không thừa nhận có dùng từ như thực tế "lời cung" của Bác Cương: vụ việc có thể rơi vào ngõ cụt...
Nhưng,... hắn sẽ nói gì trong đó chứ? Thậm chí hắn hoàn toàn có thể "đập lại" bác hnhcuong về tội vu khống chăng? - các vị này luôn có thế mạnh về LS riêng, cái mà ở VN ta còn quá yếu kém và chưa vững chắc, nhất là các vụ mang tính dân sự như thế này
Trong trường hợp này, phương pháp của chúng ta là "tí lực đả lực" - cứ mang ra công luận đi đã, vì chỉ cần chính cái hành động "làm chuyện điên" của bác hnhcuong cũng đủ làm cả cộng đồng anamít ta đứng đàng sau lưng rồi! (xin phép bác hncuong cho em dùng từ có phần thậm xưng nhưng thực tế nó là thế, thiếu gì việc tốt bị coi là "trò điên" - may sao, chúng ta đang thật vui sống vì biết vẫn còn có rất nhiều người "điên" như thế - em cũng thường xuyên "điên" lắm các Bác ạ, ví dụ, vẫn dừng trước đèn đỏ ở giao lộ lúc giữa đêm...)
Vốn dĩ, trong thực tế, những vụ lùm xùm mang tính dân sự - của cá nhân công dân hai quốc gia khác nhau - đều được xử với "án hình" thật... ngoại giao! - khả năng xảy ra chuyện ngược ngạo là "bác hnhcuong phải xin lỗi mr.Tây" thật là... nhỏ bé!

2- Cũng vì thế, nên trong trường hợp thứ hai là, mr.Tây kia có thừa nhận trong biên bản là mình có hành động đó, thì cũng không có chuyện "hắn sẽ xin lỗi trực tiếp bác hncuong" mà chỉ có thể "hắn sẽ nhờ người nhà của hắn chuyển lời xin lỗi đến đối tượng thật sự bị xúc phạm" với những động tác cực kỳ... ngoại giao - và hẳn chúng ta cũng nên vui với "án hình" như thế!

Vậy, vấn đề là nội dung có gì trong biên bản kia? Em thấy, chúng ta hoàn toàn có quyền "công bố" nội dung đó trong thớt này, nếu như được sự đồng ý hậu thuẫn của các Bác Nhớn của OS ta!
Và nhất thiết, là chúng ta sẽ đưa lên công luận, mà trong đó Bác hncuong sẽ chấp nhận lăn xả cho cái đúng của mình, với sự hậu thuẫn của toàn thể anh em OS chúng ta.

"Đấu tranh phải có phương pháp", nói nghe có vẻ ghê, nhưng thực sự là thế!
Dẫu biết là có thể, có Bác nào đó, sẽ chưa thấy hài lòng với các kết quả trên - nhưng em nói nhé - đó chỉ là dự kiến kết quả về bề nổi... tức là về "ngoại giao"
Chứ cái mà mr.Tây kia sẽ phải gánh chịu, và chắc là hắn sẽ sợ nhất - cũng từ cái kiểu hành xử "ngoại giao" - tức là, khi thấy mọi việc lùm xùm quá thì "nhà hắn" sẽ phải "xử hắn", bằng cách nhắc nhở, hay "thôi, mày ở nhà một ít lâu đi" và hắn coi như khó còn cơ hội kiếm tiền ở chính cái đất nước xinh đẹp mà hắn vừa "lỡ mồm" đụng chạm bằng câu chữ diễn tả cái việc mà mỗi tối hắn cũng hay... thực hiện và nghênh ngang với cái suy nghĩ đã góp phần cụ thể xóa đói giảm nghèo cho ai đó!
Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất mà cũng đầy đủ lý do hợp lý nhất, thì cái vụ lùm xùm này cũng đủ để, nếu "nhà hắn" không biết dạy hắn thì thú thật, em có đủ tư cách để làm vài động tác, dựa vào điều đó, mà "nhà ta" không "vui vẻ mời vào" nữa!
Hắn đang sống ở ta bằng visa mà Bác - chứ bằng "thường trú nhân" thì lại còn dễ nữa à nhen!

Nói thêm về mấy mr.Tây này, mà em thường gọi là Tây-đuôi, vì hai lẽ...
- Tây-đuôi có nghĩ là "tui đây" - hàm ý nói là hắn rất rành VN, biết "nhà ta" mạnh yếu chuyện gì. Mà như ông bà ta thường nói về những kẻ dám "vác chuông đánh xứ người", hắn là người như thế, tức nhiên, may một diều là bọn hắn vốn được dạy dỗ rất kỹ, nên cũng ít có chuyện "thoái thác trách nhiệm" (tất nhiên, nếu án hình không đụng chạm về mặt kinh tế, bằng không, cũng... khó lường được!
- Tây-đuôi, ý là đàng sau bọn hắn, có những cái đuôi, tất nhiên là em muốn nói đến những cái đuôi có cùng màu da huyết thống với anh em mình - những kẻ này rất tỉ̉nh táo (tức là ít khi hoặc không... "điên" như anh em chúng ta) thật trung thành với vai trò theo cái tên gọi xác định vị trí (đuôi) để rồi những mr.Tây-đuôi này tha hồ làm trời làm đất trên đất nước ta.

Cũng chính vì cái định nghĩa về Tây-đuôi này, mà trong thớt này, em mong các Bác dùng từ thật... calm-down để chúng ta giữ vững được hình ảnh của mình trong cuộc đấu tranh này. Cũng như, em chưa thể nói hết được một số ý kiến cụ thể về các bước khi chúng ta tiến hành đấu tranh.
Và thiệt tình, post này em chỉ nhằm để thăm dò ý kiến các Bác... xem kết quả biểu quyết cuối cùng của "Bình than Diên hồng hội" rồi em mới nói tiếp được ạ!
Kính chúc sức khỏe các Bác - Chúc hội nghị có kết quả cuối cùng thành công tốt đẹp...

À, biểu quyết trước nhé - Ý kiến Em thì quyết "Đánh" đó! Bác hnhcuong biết tính em mà! Em phừng phừng hai ngày nay rồi...
Ôi, chết cha, em làm đổ ly... nước cam rồi, may sao không vào cái laptop...
- - -
Kỳ sau: lý luận về câu chữ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/1/08
2.042
603
113
RE: Căm phẫn

Cám ơn bác Chiến Binh Đất Nung:D

Nếu sử dụng luật rừng thì em đã làm từ hôm đó.
Và vì đã xác định làm theo pháp luật em mới mạn phép mở thớt ở box "Các thông tin Pháp Luật liên quan" này.
Em biết OS mình có nhiều bác Luật Sư, em xin ý kiến các bác ạ![8|]
 
Hạng D
23/9/06
2.949
491
83
40
RE: Căm phẫn

Pải vụ này xảy ra hôm xơi "thịt chó " k vậy bác ?? [8|][8|]
 
Status
Không mở trả lời sau này.