Luật Giao Thông Căm phẫn

Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
3/4/08
1
0
0
RE: Căm phẫn

Có địa chỉ rồi thì truy ra số ĐT nhà nó, chỉ cần mỗi member nhá máy nhà nó mỗi ngày, nếu nó nhấc máy thì hãy nói với nó cái câu mà nó nói với bác Cương, là nó sợ tinh thần đoàn kết của người VN liền. Cho nó hết mất dạy.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/5/06
463
0
16
39
Bình Tân
RE: Căm phẫn

Trích đoạn: bomdien

Bác Cương, sao bác giống em thế:mad::mad::mad::mad::mad::mad:

Cách đây vài hôm, vào buổi trưa, em vào 3A Tôn Đức Thắng ăn trưa với mấy người bạn....khi lái xe ra cổng...em lái rát chậm để lách ra 2 cách cửa sắt khép vừa đủ chiếc INN em chui ra...thế mà có một thằng Nhật Bản già nó đi bộ ngang qua....em vừa chạy qua nó thì nghe nó đập vào thùng xe em "uỳnh uỳnh"....lộn ruột:mad::mad::mad::mad::mad:...em cúp đều leo lên vỉa hè....chặn nó....em hỏi:

- Mày muốn gì????

- Mày chạy xe ra tốc độ cao gây nguy hiểm cho tao (????)

- Mày nhìn lại cái cổng coi tao có thể chạy nhanh được khg?

- Fuck....chưa kịp hết câu là em "múc" nó văng vô tường...:mad::mad::mad::mad:

Mấy chú bảo vệ công ty gì gần đó chứng kiến từ đầu còn đế thêm vài câu kêu "múc" cho trót.
Bác Bờm võ công cao cường quá! :D
 
Hạng C
8/6/07
964
19
38
HCM
RE: Căm phẫn

Làm vậy liệu có được không bác ? Được em làm với
 
Hạng D
18/7/04
1.719
120
63
Biên Hoà
RE: Căm phẫn

Em yêu thằng Tây...
Lão Hình Như này ác như con cá thác lác.
Tranh thủ xì pam lên hạng. Em zdọt đây:D
 
Hạng D
22/2/06
1.299
8.789
113
46
Sài Gòn
RE: Căm phẫn

@bác Hnhcuong: Tức quá đi:mad::mad::mad:Hổng biết chú Tây này người nước nào để....fuck lại cho đỡ tức:mad::mad:. Lần sau em phải kè bác về tận nhà, gặp em đi chung chắc em rủ bác ...đánh hội đồng lun quá:D
 
Hạng B2
21/8/07
381
0
0
RE: Căm phẫn

Phone nhà nó hình như là 8431629. Các bác mỗi người gọi 1 phát cho nó chết luôn đi, thằng Tây bố láo.
 
Hạng B2
13/9/07
154
0
16
Sai Gon
RE: Căm phẫn

Trích đoạn: NganGiang

Làm vậy liệu có được không bác ? Được em làm với
Quá được, hãy dạy cho nó 1 bài học, và cho nó biết thế nào là tinh thần Việt Nam.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/3/07
217
0
0
45
FFC
saigonlounges.com
RE: Căm phẫn

cuối cùng thế nào các bác, quyết định 'múc' củ khoai tây đó kiểu gì :D:D:D
dưng mà mấy thằng ít được dạy dỗ vậy cần được dạy thêm lắm!
 
Hạng B2
13/9/07
154
0
16
Sai Gon
RE: Căm phẫn

Trích đoạn: wasabambi

cuối cùng thế nào các bác, quyết định 'múc' củ khoai tây đó kiểu gì :D:D:D
dưng mà mấy thằng ít được dạy dỗ vậy cần được dạy thêm lắm!
Kiểu này nè bác:
Trích đoạn: HoangRambo

Phone nhà nó hình như là 8431629. Các bác mỗi người gọi 1 phát cho nó chết luôn đi, thằng Tây bố láo.
 
Hạng B2
20/8/06
146
1
0
RE: Căm phẫn

Trích đoạn: HeoSua

Trích đoạn: bomdien

Bác Cương, sao bác giống em thế:mad::mad::mad::mad::mad::mad:

Cách đây vài hôm, vào buổi trưa, em vào 3A Tôn Đức Thắng ăn trưa với mấy người bạn....khi lái xe ra cổng...em lái rát chậm để lách ra 2 cách cửa sắt khép vừa đủ chiếc INN em chui ra...thế mà có một thằng Nhật Bản già nó đi bộ ngang qua....em vừa chạy qua nó thì nghe nó đập vào thùng xe em "uỳnh uỳnh"....lộn ruột:mad::mad::mad::mad::mad:...em cúp đều leo lên vỉa hè....chặn nó....em hỏi:

- Mày muốn gì????

- Mày chạy xe ra tốc độ cao gây nguy hiểm cho tao (????)

- Mày nhìn lại cái cổng coi tao có thể chạy nhanh được khg?

- Fuck....chưa kịp hết câu là em "múc" nó văng vô tường...:mad::mad::mad::mad:

Mấy chú bảo vệ công ty gì gần đó chứng kiến từ đầu còn đế thêm vài câu kêu "múc" cho trót.
Bác Bờm võ công cao cường quá! :D

Hề hề, thằng "cao" đó có thể mới sang VN. ở nhà nó, quy tắc an toàn là ưu tiên số một, thậm chí thấy chân người đi bộ thò xuống lòng đường là phải dừng xe rồi, không phải khít khìn khịt, nó vừa nhấc chân lên thì bánh xe của mình vừa lăn tới như ở VN đâu. Thông cảm cho nó đi. Bác nào lái taxi mà chở mấy ông này còn không cho còi cơ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.