Nói chơi chớ trong khoảng 20 đội "can đảm" đem xe ra "khoe" hôm khai mạc thì xe em chắc là bèo nhất: Chắc hơn được vài chiếc (mấy chiếc chưa gắn động cơ hay mạch điều khiển gì đó)!!!
Nói trước: Còn nước còn tát, còn không.... năm sau còn đua mừ!!!!!!!!
Có thể em sai lầm khi cứ nghĩ phải go tới 40-50km/h. "Tư tưởng" đó làm mình không thèm quan tâm tới mấy cái thứ "dzụt qua một bên" như motor xe đạp điện. Rốt cuộc là gần như 80% các xe tham gia cuộc đua xài motor dạng này và nó chạy "ào ào như ở chốn không người"!!!
Nói chớ đạp Previa qua nhiều xe giờ đạp cái này thấy nhiều em qua mình "ào ào" quá sức là............ !!!
Các bác có thấy bóng của cái "đuôi cá" trên panel: Cái này được khuyên là bỏ đi vì chỉ cần một trong các cell của panel bị che sẽ làm tăng nội trở của nó lên rất nhiều.
Hi Bác,
Em đang đi cày, đọc thấy máu quá, nên mổ cò mấy dòng gửi Bác.
Chassis: Khí động học + An toàn + Cơ bắp + Lãng tử -> No.1.
Em khoái cái giàn ro-tin (routing) của Bác! Khoảng cách 02 bánh trước và cái cằm bạnh của chasis -> nhìn như xe F1 thứ thiệt! Mang qua Úc tham gia đua xe mặt trời TG thường niên đc Bác à!
Thống nhất với Bác là panel solar điều khiển bằng cơm + đúng lúc + đúng vị trí. Mặt trời cách mình đến 150 triệu km nên tránh trời không khỏi nắng, chi li quá sẽ hao đạn mà cũng chẳng tăng thêm được mấy ampe.
Alo Bác Lơ tài trợ cái ghế Audi, BMW series 7: 7 mô tơ cho ôm sát người “Lái”, nhìn thấy tội, đầu tư bạc đãi đ/c lái quá! He he.
Hộp số treo bằng 02 bu lông bự : 4 con nhỏ sẽ chặn xoay.
Kiếm gì bao vây đám tụ, không cho nó văng miểng -> trầy kính Ray-ban của “Lái xe” Bác ơi!
Đồng ý với Bác vụ “Dzụt qua một bên”, có thời gian chơi motor bước sẽ giảm kích thước phần truyền động của Bác khoảng 80%. Dòng tải của motor bước hợp “Phong thủy” với mấy cái solar panel bèo nhèo của Ông Tước hơn! He he
PS: Bác thi lúc nào ? Em thu xếp đưa nhóc con ra ủng hộ Bác!