Hạng D
8/10/11
3.078
6.176
133
Ngồi đọc tin nhắn mệt quá cuối cùng người bạn vẫn ko có trách nhiệm gì, nếu là mình mượn xe nhỡ có chuyện gì to lớn xảy ra thì có phải bán nhà mình vẫn phải đền, bạn bè họ đưa cho cái xe mới tinh cã tỷ thì rất quý.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: DMG and mobicar
Hạng B2
24/6/17
459
791
93
46
Các bác coi xe là " vợ 2" vậy mà dám hỏi mượn, mà bác chủ cũng dám cho mượn vợ.....
 
Hạng F
6/9/18
7.368
16.352
113
35
Ngồi đọc tin nhắn mệt quá cuối cùng người bạn vẫn ko có trách nhiệm gì, nếu là mình mượn xe nhỡ có chuyện gì to lớn xảy ra thì có phải bán nhà mình vẫn phải đền, bạn bè họ đưa cho cái xe mới tinh cã tỷ thì rất quý.
Muợn xe duới tỉ hoy a
Có gì đỡ bán nhà
Muợn chi Lexus hay Mer mệt lém
 
  • Haha
Reactions: namvios
Hạng C
30/11/21
670
1.027
93
37
Không cho mượn thì mất bạn:oops:, cho mượn thì mất cả bạn lẫn xe:eek:... thôi dẹp mẹ cho khỏe:(...bạn ơi cho mình mượn xe:cool:...next con mẹ mày đê..... :D :D :D
 
Hạng D
8/10/11
3.078
6.176
133
Muợn xe duới tỉ hoy a
Có gì đỡ bán nhà
Muợn chi Lexus hay Mer mệt lém
Con người ta có trách nhiệm thì giải quyết được hết thôi a mà xe trên tỷ mượn mệt thiệt :D. e có thằng bạn đi mazda6 cũng thân ai nấy lo hôm kẹt xe quá định mượn xe nó về quê vài hôm nó cũng nhiệt tình cho mượn nhưng nghĩ lại vợ nó thôi thuê tự lái cho lành.
Giờ đang sợ cho a vợ và e vợ mượn khi hai tay này đang học bằng lái :D