tuando nói:
Em ngu lâu không hiểu đầu tư Nhơn Trạch nó hay ho ở chỗ nào, các bác xóa mù chữ cho em cái:
- Mua đất Nhơn Trạch sau này sẽ bán lại cho ai???
- Cứ cho là đã có cầu đường từ HCM sang Nhơn Trạch, rồi sao nữa? Ai sẽ về sống ở Nhơn Trạch? Hiện nay quận 9 gần hơn Nhơn Trạch nhiều mà cũng có ai về ở đâu?
- Sau khi có đường thì chắc gì đã có dân? Nhìn đường về Củ Chi rộng thênh thang, mà xung quanh có khá nổi chưa?
- Cái đường cao tốc thì rõ ràng là không dành cho 2B lưu thông, vậy các bác 4B sẽ về Nhơn Trạch sống ư? Rồi hàng ngày đi làm bằng 4B, trả phí cao tốc+ phí cầu + phí 4B vào trung tâm Saigon + Phí đậu xe cắt cổ ???
- Nhơn Trạch biết bao giờ mới có trường học, bệnh viện phục vụ cho nhu cầu của các bác đi 4B?
- Hiện nay cứ nhìn đất dự án HUD cỏ mọc mênh mông, nhà bỏ hoang ... em nghĩ đến đời con cháu mình nó cũng chưa chắc đã sầm uất nổi ...
Mong các bác chỉ giáo ...
Đồng ý 100%
Còn vụ mua đất Nhơn Trạch là thế này. Hồi 2007, ngồi quán nước Phú Mỹ Hưng, em cũng hỏi như bác "Mua đất Nhơn Trạch sau này sẽ bán lại cho ai??? "
mấy bác vừa ôm hàng (có 1,2tr/m2 à, mà thanh toán có 20%, mua nhiều lại còn giảm giá) chỉ mấy nhà khu Phú Mỹ Hưng: "bán cho bọn kia kìa"
Sau em nghĩ lại, thấy mấy cụ đấy thâm thật.