Hạng B2
24/9/07
398
6
18
53
Nhân dịp đi công tác ở quê hương Jeep, em sưu tầm được 1 số đồ cũ & mới và đóng thùng chở về.

Sau 10 ngày chờ đợi, em cầm giấy báo lãnh hàng ra kho Hậu Giang (sau lưng chỗ Super Bowl sân bay)...

Sau khi "giao thiệp" với các đ/c HQ, cuối cùng các bác HQ ok cho em đây là "hành lý" nên mọi việc êm đẹp. Em tranh thủ làm 1 phát kỷ niệm với quả hành lý gần 300 kgs này. :D

CJ6 của em đang được dọn dẹp & nâng cấp ở gara bác Huy Máy dầu
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/9/07
398
6
18
53
Re:CJ6 của em đang được dọn dẹp & nâng cấp...

Sau đó em thuê xe chở "hành lý" về gara bác Huy Máy Dầu do có mối liên hệ từ trước :D
 
Hạng B2
24/9/07
398
6
18
53
Re:CJ6 của em đang được dọn dẹp & nâng cấp...

Đến nơi bác Huy xé bọc quan sát và phân tích xem phải ráp vào xe em như thế nào, bởi vì bộ niềng tuy là zin chính hãng Chrysler /Dodge /Jeep (giờ thuộc Fiat) nhưng phải có chút điều chỉnh mới gắn vừa với em CJ6.

Quá trình mang em nó đến gara bác Huy cũng đầy kịch tính...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/9/07
398
6
18
53
Re:CJ6 của em đang được dọn dẹp & nâng cấp...

Trong thời gian em đi c.tác, em nó bị phơi sương phơi gió, và bình xăng con cũng die rồi, cho nên xăng gió hỗn loạn, vừa chạy em nó vừa nổ bôm bốp như là bắn súng ấy.
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF


Em liều mạng đi con đường ngắn nhất từ Gò Mây đến Quang Trung --> quốc lộ A1. Sợ em nó chết máy giữa đường, em liều mình chạy tà tà (nổ bốp bốp) sát lề, tức là lấn tuyến sang làn dành cho xe máy. Em đi ngang các bác XXX đang mải mê phạt xe tải, nhìn xe em nổ bốp bốp và chạy vận tốc 30 km/h (và lấn tuyến xe máy) nên chắc tội nghiệp không "ngoắc" em lại.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/9/07
398
6
18
53
Re:CJ6 của em đang được dọn dẹp & nâng cấp...

Sau khi bắn súng bốp bốp [..] đã đời thì em thấy vận tốc giảm từ từ....:mad::mad: Linh tính báo cho em biết là em nó đã cạn xăng (!?) cho nên em tấp đại vào 1 ngã rẽ.... Ai ngờ đó là Quang Trung.

Tấp vào lề, em điện bác Huy cầu cứu.... Bác Huy bảo OK cứ yên tâm, bác cho 2 em chân dài đến hỗ trợ :D

Vì đã có kinh nghiệm nằm đường QL 1A lúc giờ cao điểm gây tắc ách giao thông cả tiếng đồng hồ cách đây gần 1 năm :p cho nên em đã bớt hoảng hốt, dù sao cũng đã vào trong lề, còn hơn khi xưa đứng chết máy giữa làn xe tải, xe đầu kéo, xe buýt... Trận đó em thất kinh hồn vía (và bạn gái em đã lặng lẻ chia tay từ đó hu hu)... Đây là bức ảnh lịch sử hồi năm ngoái 2010:
CJ6 của em đang được dọn dẹp & nâng cấp ở gara bác Huy Máy dầu




À quên, trở lại vấn đề.... trong khi chờ 2 em chân dài thì có 1 chiếc xe chở 1 thanh niên, 1 trung niên tấp vào uống cà phê.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/9/07
398
6
18
53
Re:CJ6 của em đang được dọn dẹp & nâng cấp...

Em tạm yên tâm ngồi uống nước. Kế bên bàn em là 1 anh cò "buôn người" lao động mới vừa bốc được 1 em trai ở Bến Tre đón xe lên Sài gòn, tay xách 1 cái túi đồ nhỏ để mưu tìm sự nghiệp công danh. Đọc mấy bài báo về tình trạng "mua bán" người dưới quê lên SG tìm việc em thấy giống quá. Anh cò nói ngon ngọt, mua cà phê cho người lao động uống, hứa hẹn việc làm, lệ phí mấy trăm ngàn trừ vào tháng lương đầu tiên, bao ăn ở cũng trừ vào lương, và báo cho người lao động biết là anh ta được "mua" với giá 250 ngàn trả cho cò ở bến xe. Em không biết thực hư thế nào , nhưng đoán chắc anh chàng thanh niên Bến Tre kia sẽ bị đẩy vào làm ở mấy cái xưởng gì gì ở Tân Phú hay Bình Tân và lãnh đủ như đã nêu trong mấy bài báo. Anh ấy hồn nhiên tỏ vẻ rất tin tưởng anh cò này. Bà mẹ mấy thằng buôn người...

Nhưng nghĩ đến đây, thì 2 chân dài mà bác Huy alo đã đến... Em chỉ biết cầu trời cho người lao động này đừng có bị quá xui xẻo để tiếng xấu cho dân SG.... Rồi em ra tiếp chuyện 2 em chân dài....
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/9/07
398
6
18
53
Re:CJ6 của em đang được dọn dẹp & nâng cấp...

2 người mẫu chuyên nghiệp này vừa đến là tuôn ra đồ nghề, dỡ nắp capô lên chẩn đoán... Sau vài phút, 2 chân dài hội ý & tuyên bố: hết xăng !!! Còn cái chuyện nổ bốp bốp là do con bướm gì đó trong bình xăng con "bị đơ" không đóng lại được...

2 người mẫu này rất mạnh mẽ không phải ẻo lả như mấy em chân dài khác chỉ có biết ăn diện, mà xắn tay lên giúp em đẩy chiếc xe lùi lại 50m vì có cây xăng ở đỏ !!!! Hoan hô .... Hồi nãy em lo quá, hồi hộp quá nên chẳng nhở là xe mình chết máy hết xăng ngay trước ... cây xăng ... hì hì :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/9/07
398
6
18
53
Re:CJ6 của em đang được dọn dẹp & nâng cấp...

Rất cẩn thận -- vì em bảo em k0 rành đường từ Q.12 qua Q Gò vấp -- cho nên 1 trong 2 em chân dài đã tình nguyện lên ngồi xe với em và chỉ đường em chạy về gara bác Huy. Em đã đến đó mấy lần nhưng mà đi đường khác. Nay pan xe lủi đại vào đường lạ nên em bó tay...

Còn chân dài kia hình như phải chạy đi đâu đó làm công chuyện khác nên em k0 thấy nữa.

Rốt cuộc em nó đã về gara bác Huy đâu khoảng trưa trưa. Sau khi gửi gắm em CJ6 cho bác Huy, em lật đật quay trở lại TSN để lãnh "hành lý". Đến đây là câu chuyện trở lại cái post đầu tiên....

Xory các bác em chẳng biết kể chuyện...
 
Hạng B2
24/9/07
398
6
18
53
Re:CJ6 của em đang được dọn dẹp & nâng cấp...

[..... sau khi lãnh hàng xong, chở hành lý về lại gara bác Huy ....]

thì bác ấy đã thay tạm một cái bình xăng con khác vào, xe em nổ ngon lành... chứng tỏ bình xăng con của em có vấn đề (die rồi).

em chợt nhớ có 1 cái bình xăng con Solex "made in India" mới keng ở nhà, bác Huy nghe thế liền bảo: còn không mau mang đến !!! Lúc này trời đã tối, em hẹn bác Huy sáng mai em đem đến.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/9/07
398
6
18
53
Re:CJ6 của em đang được dọn dẹp & nâng cấp...

Trưa hôm sau, em mang đến 1 thùng lỉnh kỉnh các thứ gồm: 1 bình xăng con Solex, 1 bình nhớt chuyên thay cho các cụ xe cao tuổi (như xe em đã trên 50t rùi), và vài bình nước súc két nước và hoá chất pha vào nước đổ vào két cho các cụ xe. Tất cả đều đầy bụi vì cả năm qua nằm trong góc nhà em.

Bác Huy khen cái bình xăng Solex này làm em sướng quá hehe.