Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
1/8/12
107
3
0
44
Mợ cứ "tinh tế" quá, người ta "rao giảng" một câu thì mợ cũng bình luận đúng cái người ta "rao giảng" mười câu chứ mợ cũng đâu có nhắc để em giữ chủ đề, thế nên Em mới phải thưa tiếp theo cái mạch đó. Em cũng xin phép thưa mợ là Em thể hiện suy nghĩ cá nhân của Em, trúng hay trật mọi người có quyền nhắc, nhưng một câu đó chưa đến mức gọi là "rao giảng" được, mong mợ giảm tội cho em. Tiễn mợ!
Hanh.Pham nói:
dawmgoodman ® nói:
Tội nghiệp ông Siêu vi B, lên chia sẻ bị tạt nước, kaka.
Mà e thấy bác Siêu vi B nói có gì quá đâu, còn lại thì mình tự chọn chứ có giè phải xoắn. Hơi ngạc nhiên khi thấy mợ HP và Glare có vẻ phản ứng hơi gay gắt. Có lẽ do tình hình kinh tế chung tệ quá.

Vì các bác nói chuyện không rõ ràng. FI không phải CNL mà đang tư vấn hỏi "dễ ăn" thì bác nhảy vào khen là làm "có ăn" nên bọn em mới giải thích khó lời dễ lỗ, sau đó bác nhảy vào bảo "có ăn" là lúc nào cũng có sẵn thức ăn không sợ đói chứ không nói "có lời", thêm bác kia chỗ người ta đang hỏi kinh doanh nhà hàng thì bác vào rao giảng sát sinh đạo đức, có phải 2 bác góp phần lái qua vấn đề khác của thớt này không ?
Nhiều người quá lậm CNL, cái gì cũng đùa được.
Thôi em chỉ giải thích thế, em xin phép block nick 2 bác để không bị đùa sai chỗ kiểu này. Kính.
Hanh.Pham nói:
dawmgoodman ® nói:
Tội nghiệp ông Siêu vi B, lên chia sẻ bị tạt nước, kaka.
Mà e thấy bác Siêu vi B nói có gì quá đâu, còn lại thì mình tự chọn chứ có giè phải xoắn. Hơi ngạc nhiên khi thấy mợ HP và Glare có vẻ phản ứng hơi gay gắt. Có lẽ do tình hình kinh tế chung tệ quá.

Vì các bác nói chuyện không rõ ràng. FI không phải CNL mà đang tư vấn hỏi "dễ ăn" thì bác nhảy vào khen là làm "có ăn" nên bọn em mới giải thích khó lời dễ lỗ, sau đó bác nhảy vào bảo "có ăn" là lúc nào cũng có sẵn thức ăn không sợ đói chứ không nói "có lời", thêm bác kia chỗ người ta đang hỏi kinh doanh nhà hàng thì bác vào rao giảng sát sinh đạo đức, có phải 2 bác góp phần lái qua vấn đề khác của thớt này không ?
Nhiều người quá lậm CNL, cái gì cũng đùa được.
Thôi em chỉ giải thích thế, em xin phép block nick 2 bác để không bị đùa sai chỗ kiểu này. Kính.



 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/8/12
107
3
0
44
bị sao mà cứ hiện lên 2 tin liên tiếp thế nhỉ
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Lâu lắm mới vào thăm lai thớt này,vẫn còn nghe tiếng động dao,động thớt..hihi,
Vào đây (OS) rồi mới thấy các bác thông thái như thế nào,chuyện gì cũng có thể bàn ra ngô,ra khoai được,mình cũng thích câu này nên mạn phép đưa lên đây để các cao thủ luận bàn:
Có tài mà cậy chi tài,
Chử tài liền với chử tai một vần...
Kinh doanh buôn bán lãnh vực nào củng vậy... ăn uống cũng vậy,phải có cái thời,hông có thời dù có cầy bừa hết sức,đầu tư hết trí tuệ và tài giỏi như thế nào thì kết cục vẫn là:chúc bạn may mắn lần sau...hihi,cái này mợ HP biết nè,vì chat vài lần,biết mợ rất giỏi về nhiều mặt,nhưng cũng như bao người khác,ai cũng phải may mắn mới thành công được,bây giờ mới biết sao trước đây mợ chat,mà mình nói không hiểu ý mợ...đúng là 09 người 10 ý..
39.gif
39.gif
39.gif

 
Hạng C
4/12/06
577
15
18
Nhà hàng thì em hông biết chứ tiệm phở mà đông khách một ngày bỏ túi vài chai là chuyện thường . Tình hình hiện nay kinh doanh ngành ăn uống giải trí là có đất sống nhất . Càng nghèo càng ăn , càng thất nghiệp càng ngồi cà phê ...Cái TP Bà rịa như bàn tay đi quanh 1 vòng buổi sáng cả ngàn người nhâm nhi chém gió ...Vãi ....Ngày Tình nhân , ngày Phụ nữ đi ăn xong 2 tiếng đồng hồ sau vẫn chưa tính xong tiền vì khách quá đông . Hôm đó em tính nhẫm chủ nhà hàng bỏ túi vài chục chai nhẹ tưng....Sợ ...
 
Hạng B2
12/4/11
261
20
18
tnvt01 nói:
Nhà hàng thì em hông biết chứ tiệm phở mà đông khách một ngày bỏ túi vài chai là chuyện thường . Tình hình hiện nay kinh doanh ngành ăn uống giải trí là có đất sống nhất . Càng nghèo càng ăn , càng thất nghiệp càng ngồi cà phê ...Cái TP Bà rịa như bàn tay đi quanh 1 vòng buổi sáng cả ngàn người nhâm nhi chém gió ...Vãi ....Ngày Tình nhân , ngày Phụ nữ đi ăn xong 2 tiếng đồng hồ sau vẫn chưa tính xong tiền vì khách quá đông . Hôm đó em tính nhẫm chủ nhà hàng bỏ túi vài chục chai nhẹ tưng....Sợ ...
Ngoài em cũng thế. Cơm trưa vp giá hợp lý, trời nóng mà có máy lạnh nên đông quá. Khách ngồi ghép, gọi thêm đồ, chuyển chỗ lung tung cả. Phần mềm bán hàng, camera cũng ko xuể nên hôm nào cũng có 1 cơ số bạn đợi ttoán quá lâu nên ăn xong bỏ về, có ngày mất nguyên 1 bàn ạ :mad: Bgiờ thấy order có hiện tượng ùn và bàn hết số là nhà em phải báo " hết cơm, ko nhận khách ". Trưa, chiều cuối tuần vắng khách thì lại có mấy ông độc thân ko biết có gì mờ ám mà mỗi ông ôm laptop ngồi 1 khu. Nviên nói khó là ngồi dồn lại thì ko chịu, có chuyển thì cũng cự nự, lúc ttoán là claim là " thiếu chuyên nghiệp, ko biết chiều khách ". Mịa 2 con ĐHòa 24000btu chạy >2h nuôi nổi 1 ly đen đá 15k ko mấy bác :mad: Có thế mới thông cảm cái ông chủ nhà hàng gì đó dưới Nha Trang hay Phan Thiết chỉ tiếp khách Tây bị chửi quá trời. Mấy tên Tây balo dạy English cuối tuần cũng hay ra ngồi nhưng cực tự giác chuyện đó. Chỉ 1 lần nv đề nghị nó chuyển chỗ vì lý do đó mà mấy lần sau khu nó ngồi mà chỉ còn mình bàn nó là nó gọi nv báo chuyển bàn sang ngồi sang khu khác, chả cần nhắc
41.gif



 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
glare2 nói:
tnvt01 nói:
Nhà hàng thì em hông biết chứ tiệm phở mà đông khách một ngày bỏ túi vài chai là chuyện thường . Tình hình hiện nay kinh doanh ngành ăn uống giải trí là có đất sống nhất . Càng nghèo càng ăn , càng thất nghiệp càng ngồi cà phê ...Cái TP Bà rịa như bàn tay đi quanh 1 vòng buổi sáng cả ngàn người nhâm nhi chém gió ...Vãi ....Ngày Tình nhân , ngày Phụ nữ đi ăn xong 2 tiếng đồng hồ sau vẫn chưa tính xong tiền vì khách quá đông . Hôm đó em tính nhẫm chủ nhà hàng bỏ túi vài chục chai nhẹ tưng....Sợ ...
Ngoài em cũng thế. Cơm trưa vp giá hợp lý, trời nóng mà có máy lạnh nên đông quá. Khách ngồi ghép, gọi thêm đồ, chuyển chỗ lung tung cả. Phần mềm bán hàng, camera cũng ko xuể nên hôm nào cũng có 1 cơ số bạn đợi ttoán quá lâu nên ăn xong bỏ về, có ngày mất nguyên 1 bàn ạ :mad: Bgiờ thấy order có hiện tượng ùn và bàn hết số là nhà em phải báo " hết cơm, ko nhận khách ". Trưa, chiều cuối tuần vắng khách thì lại có mấy ông độc thân ko biết có gì mờ ám mà mỗi ông ôm laptop ngồi 1 khu. Nviên nói khó là ngồi dồn lại thì ko chịu, có chuyển thì cũng cự nự, lúc ttoán là claim là " thiếu chuyên nghiệp, ko biết chiều khách ". Mịa 2 con ĐHòa 24000btu chạy >2h nuôi nổi 1 ly đen đá 15k ko mấy bác :mad: Có thế mới thông cảm cái ông chủ nhà hàng gì đó dưới Nha Trang hay Phan Thiết chỉ tiếp khách Tây bị chửi quá trời. Mấy tên Tây balo dạy English cuối tuần cũng hay ra ngồi nhưng cực tự giác chuyện đó. Chỉ 1 lần nv đề nghị nó chuyển chỗ vì lý do đó mà mấy lần sau khu nó ngồi mà chỉ còn mình bàn nó là nó gọi nv báo chuyển bàn sang ngồi sang khu khác, chả cần nhắc
41.gif
Bật máy từng khu được k mợ? chỗ nào có máy thì họ ngồi cho tập trung?
 
Hạng B2
12/4/11
261
20
18
Thì lúc có vài ba bàn 1 khu thì cũng chiều khách mà bật nhưng lúc vãn thì muốn dồn khách lại cho đỡ đhòa trong những ngày vắng chứ có phải là bọn em dồn đi dồn lại liên tục đâu. Vấn đề em muốn nói ở đây là ý thức của khách, cứ như là tao đến bỏ tiền thì phải phục vụ theo ý tao ấy :mad: Kể hết những cái oái oăm thì chắc phải viết sách mất bác ạ. Bác có tin là có khách vào ăn 1 bát mỳ lấy nửa quả chanh, xin cốc nước lọc đá rồi ra quầy lấy hũ đường, vắt chanh pha đường " tự thưởng " thêm cốc nước chanh ko mà ông đó là giáo viên ĐH đấy nhé ? Bàn ghế nhựa giả mây mà mấy thanh niên ngồi tán phét buồn tay đốt thử hoặc rút sợi cũng ko thiếu :mad: Nói chung dưới mái trường XHCN con em chúng ta càng ngày càng trở nên thiếu văn hóa.

 
Hạng B2
24/12/11
478
40.825
93
trưa vắng bác glare cứ mở máy lạnh ở 1 khu nhất định thôi
khách mới vô, nv ra mời anh/chị ngồi ở khu kia gần máy lạnh mát hơn, ở khu này buổi trưa ko máy lạnh ạ
thế là khách chẳng trách gì dc. muốn mát thì qua kia. muốn riêng tư thì chịu nóng vậy


nếu bác glare ko kể chắc ko ai dám tin trên đời có ng như cái ông giảng viên ĐH nhỉ. kinh dị thật
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
glare2 nói:
Thì lúc có vài ba bàn 1 khu thì cũng chiều khách mà bật nhưng lúc vãn thì muốn dồn khách lại cho đỡ đhòa trong những ngày vắng chứ có phải là bọn em dồn đi dồn lại liên tục đâu. Vấn đề em muốn nói ở đây là ý thức của khách, cứ như là tao đến bỏ tiền thì phải phục vụ theo ý tao ấy :mad: Kể hết những cái oái oăm thì chắc phải viết sách mất bác ạ. Bác có tin là có khách vào ăn 1 bát mỳ lấy nửa quả chanh, xin cốc nước lọc đá rồi ra quầy lấy hũ đường, vắt chanh pha đường " tự thưởng " thêm cốc nước chanh ko mà ông đó là giáo viên ĐH đấy nhé ? Bàn ghế nhựa giả mây mà mấy thanh niên ngồi tán phét buồn tay đốt thử hoặc rút sợi cũng ko thiếu :mad: Nói chung dưới mái trường XHCN con em chúng ta càng ngày càng trở nên thiếu văn hóa.
Thày như vậy trò sao khá được?
 
Status
Không mở trả lời sau này.