Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
3/12/07
1.433
2.917
113
có cái mặt bằng ở Q.3 muốn share cho bán sáng đến 3g chiều, tối họ bán lẩu dê. 6tr 1 tháng, dùng chung bàn ghế của họ.
e tính định làm ăn sáng ăn trưa cộng thêm tý cafe mà nghe các bác nói oải quá
bản thân e chả có kinh nghiệm cơm cháo nhà hàng gì sất :(, các bác cao thủ tư vấn zúp e tý ạ. tks
very big...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
glare2 nói:
dawmgoodman ® nói:
Em thấy mở nhà hàng chắc chắn có ăn, còn ngon hay k thì tuỳ đầu bếp nấu thế nào và đồ ăn mới hay cũ.
Dạ, em thấy bác nói giống y như mấy đứa bạn em năm ngoái mắng em ( giờ tụi nó ko nói đc gì nữa rồi ;) ) Bác hỏi mợ Hạnh xem để chăm lo cho 3 đứa nhà mợ, công sức phải bỏ ra ntn
033102bebe_1_prv.gif
Mồ hôi, nước mắt cả đó bác, không cẩn thận là có cả máu luôn.
À, các mợ nghĩ nhiều quá đấy. Ý em nói mở nhà hàng thì có sẵn đồ để ăn, khi nào cũng có. Đầu bếp giỏi thì đồ ăn sẽ ngon đấy mà. Còn mảng kinh doanh này e chịu.
Nhưng em nghe papa nói ông em ngày xưa (quan triều đình
SMOKIN.GIF
) có dạy các con là không được làm 2 việc là bán đồ ăn và cho vay nợ. Vì bán đồ ăn chắc chắn sẽ có ít nhiều việc thất đức như việc giết mổ, bán đồ ăn cũ, đổ thức ăn thừa...Còn cho vay thì rõ hơn rồi.
 
Hạng B2
12/4/11
261
20
18
dawmgoodman ® nói:
glare2 nói:
Dạ, em thấy bác nói giống y như mấy đứa bạn em năm ngoái mắng em ( giờ tụi nó ko nói đc gì nữa rồi ;) ) Bác hỏi mợ Hạnh xem để chăm lo cho 3 đứa nhà mợ, công sức phải bỏ ra ntn
033102bebe_1_prv.gif
Mồ hôi, nước mắt cả đó bác, không cẩn thận là có cả máu luôn.
À, các mợ nghĩ nhiều quá đấy. Ý em nói mở nhà hàng thì có sẵn đồ để ăn, khi nào cũng có. Đầu bếp giỏi thì đồ ăn sẽ ngon đấy mà. Còn mảng kinh doanh này e chịu.
Nhưng em nghe papa nói ông em ngày xưa (quan triều đình
SMOKIN.GIF
) có dạy các con là không được làm 2 việc là bán đồ ăn và cho vay nợ. Vì bán đồ ăn chắc chắn sẽ có ít nhiều việc thất đức như việc giết mổ, bán đồ ăn cũ, đổ thức ăn thừa...Còn cho vay thì rõ hơn rồi.
Hi hi ! Vâng, các cụ đã dặn " Con ơi nhớ lấy câu này... " là luôn luôn đúng
24.gif

 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
dawmgoodman ® nói:
À, các mợ nghĩ nhiều quá đấy. Ý em nói mở nhà hàng thì có sẵn đồ để ăn, khi nào cũng có. Đầu bếp giỏi thì đồ ăn sẽ ngon đấy mà. Còn mảng kinh doanh này e chịu.
Nhưng em nghe papa nói ông em ngày xưa (quan triều đình
SMOKIN.GIF
) có dạy các con là không được làm 2 việc là bán đồ ăn và cho vay nợ. Vì bán đồ ăn chắc chắn sẽ có ít nhiều việc thất đức như việc giết mổ, bán đồ ăn cũ, đổ thức ăn thừa...Còn cho vay thì rõ hơn rồi.
Cụ ạ, cái có sẵn có hạn bảo quản lâu không ? Nếu không lâu, mà không đông khách, cụ tính mỗi ngày chi phí hao hụt nó lên tới đâu ạ ? Cái "có sẵn" nhưng HSD ngắn là cái bẫy chết người của dân ngoại đạo bên cạnh nhiều cái bẫy kinh doanh khác mà phải mua bằng tiền nếu không chịu nhìn nhận vấn đề người khác góp ý.
Thêm vụ đầu bếp nữa, em nghĩ cụ thốt ra câu đó thì đích xác chưa từng làm nhà hàng. Trừ người nhà ra, "đầu bếp giỏi" thường không thích ở lâu một nơi nào đó, hoặc bếp quá lớn cần nhiều nhóm thì ... đủ hiểu sự gian nan để có 2 chữ ỔN ĐỊNH.

Thôi, em không dám nói nữa, vì thực sự em chỉ mới mắt thấy tai nghe chứ chưa sờ tận mặt :(

 
Hạng B2
12/4/11
261
20
18
Mợ Hạnh ui ! Phân trần giải thích làm gì, cụ ấy là con nhà quan hiểu sao được nỗi vất vả của dân kinh doanh. Với các ông ấy, kinh doanh là kiếm tiền của xã hội như rác, có tội ko khác gì tội phạm. Chả thế mà có anh CSGT gì ở ĐNai bảo thằng GĐ vớ vẩn nào đó qua trả bữa cơm trưa có 13tr mà nó ko biết vinh dự lại còn làm um xùm lên. Kiếm tiền tay phải sạch sẽ như vầy nè http://nld.com.vn/20130403111212127p0c1002/mot-can-bo-so-ke-khai-tai-san-tang-hang-chuc-ti-dongnam.htm chứ loại tẹp nhẹp như vầy http://www.anninhthudo.vn/Xa-hoi/Phong-tiem-chung-an-bot-vaccine/498079.antd thì ko thèm chấp.
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
haha, 2 bác vẫn chưa hiểu ý em à. Ý là làm nhà hàng thì có sẵn đồ để ăn đó, đồ của đầu bếp nấu đấy. Kinh doanh nhà hàng "có ăn" chắc chắn là chỗ này.
smiley-laughing021.gif
3D_78.gif


drink.gif
eating.gif
033102beer_1_prv.gif
beerchug.gif
beer2.gif
24.gif
beer.gif
group.gif
lmao.gif

 
Hạng B1
31/5/12
66
2
8
Tp. HCM
Em có 2 người bạn cũng "muốn" mở nhà hàng, mà "tính" 2 năm nay rồi chưa xong.
Em chỉ "canh me" làm trang trí cho 2 nhà hàng tương lai này thôi, chứ ko hùn hạp làm chung.
Một nghề cho chính còn hơn chín nghề!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/8/12
107
3
0
44
haizz bác Down men bác ấy nói kinh doanh nhà hàng có ăn là lúc nào cũng có đồ để ăn, chứ k phải là có lời. Gần đây cũng tăm tia tính mở cái quán nhậu nhưng sợ chuyện sát sinh, còn cho vay lấy lãi thì cũng tránh, để đức cho nó lành.Mỗi người mỗi phần, mặc dù trên thế giới mấy ông kinh doanh thuốc lá (hại người), sòng bài .......người ta vẫn vinh thân phì gia chứ đâu có hèn vì nghèo như mình

 
Hạng B2
1/8/12
107
3
0
44
haizz bác Down men bác ấy nói kinh doanh nhà hàng có ăn là lúc nào cũng có đồ để ăn, chứ k phải là có lời. Gần đây cũng tăm tia tính mở cái quán nhậu nhưng sợ chuyện sát sinh, còn cho vay lấy lãi thì cũng tránh, để đức cho nó lành.Mỗi người mỗi phần, mặc dù trên thế giới mấy ông kinh doanh thuốc lá (hại người), sòng bài .......người ta vẫn vinh thân phì gia chứ đâu có hèn vì nghèo như mình

 
DGM
Hạng D
Super HB nói:
haizz bác Down men bác ấy nói kinh doanh nhà hàng có ăn là lúc nào cũng có đồ để ăn, chứ k phải là có lời. Gần đây cũng tăm tia tính mở cái quán nhậu nhưng sợ chuyện sát sinh, còn cho vay lấy lãi thì cũng tránh, để đức cho nó lành.Mỗi người mỗi phần, mặc dù trên thế giới mấy ông kinh doanh thuốc lá (hại người), sòng bài .......người ta vẫn vinh thân phì gia chứ đâu có hèn vì nghèo như mình
Bác Siêu siêu vi B (super Hepatitis B) spam 2 phát nhé.
 
Status
Không mở trả lời sau này.