Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
12/4/11
261
20
18
Super HB nói:
haizz bác Down men bác ấy nói kinh doanh nhà hàng có ăn là lúc nào cũng có đồ để ăn, chứ k phải là có lời. Gần đây cũng tăm tia tính mở cái quán nhậu nhưng sợ chuyện sát sinh, còn cho vay lấy lãi thì cũng tránh, để đức cho nó lành.Mỗi người mỗi phần, mặc dù trên thế giới mấy ông kinh doanh thuốc lá (hại người), sòng bài .......người ta vẫn vinh thân phì gia chứ đâu có hèn vì nghèo như mình
Haiz, topic này đang chệch sang hướng rao giảng về đạo đức rồi đây. Bác nói sát sinh thì qua nhà cụ Giáp hỏi xem đánh Điện Biên Phủ xong cụ có thấy mất ngủ vì sát sinh ko nhá. Bác than làm em nhớ đến chuyện của Đức Phật và con đại bàng quá. Tránh thất đức là ko làm chuyện hại người lợi mình chứ ko phải là ko dám ra đường vì sợ dẫm phải kiến bác ạ. Em xin hết ( mấy hôm rồi bức quá, 1 phần vì thời tiết, điện đóm 1 phần vì gặp 1 loạt các vị đến xin xỏ xong lại còn lên giọng rao giảng đạo đức xh làm em xì trét quá )
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Lại nói chuyện sát sinh, hehe. Lần trước em annam hỏi về vụ nhà máy sản xuất cá thì ông chủ sợ bị tội vì sát sinh nhiều, em có nói : con cá không tự nhiên mà lớn được, phải có người bỏ tiền mua thức ăn, mua thuốc, đào ao, móc bùn ... bao nhiêu là chi phí, vậy ai thương người nuôi cá hay thuốc thức ăn rớt từ trên cây xuống ?

Tự sinh tự diệt ngoài xã hội không phải lẽ tự nhiên ở đời sao ? Giết người là ác vậy thì giết giặc cứu dân hóa ra các anh hùng được vinh doanh xét theo lẽ này thì toàn là bọn ác ?

Em không phỉ bổ người ăn chay hay ăn mặn, nhưng em rất khinh bọn ăn chay mà trong bụng toàn tính đạp đầu người khác để đi lên. Cái lý lẽ sát sinh của nhà phật có lẽ hơi bị lạm dụng quá và phóng đại quá, chứ em tin nguyên thủy ban đầu thì không đến nỗi như thế. Mà thôi, ăn uống thế nào thì là đức tin riêng của mọi người, em có người cô bán hàng chay em biết là cũng chẳng nấu nướng gì nhiều trừ canh cơm, mỗi ngày ở đâu mang lại giao bịch bịch thức ăn pha chế chiên xào sẵn chỉ việc đổ ra dĩa bán, em chẳng biết có bao nhiêu thuốc bảo quản trong đó nên ... túm lại là em không muốn chết sớm vì hóa chất nên trong lòng em ăn chay nó "phức tạp".
 
Hạng B2
12/4/11
261
20
18
Vâng, chính cái chuyện hài " ăn chay " làm em vừa buồn cười vừa tức. Cái thằng cơm bụi làm cá, thái thịt dưới đất ngay cạnh nhà VS TTra nó bán cho GCN VSATTP 1tr, nhà mình sản phẩm gà thì CP, bò thì BOSA... nó đòi 5tr xong lại thở ra giọng thương người nghèo nên thằng đó nó lấy chỉ lấy thế, còn kể tuần nào cũng ăn chay 2 ngày. Mịa, nói cha ra là mềm nắn rắn buông cho rồi. Có đức thì làm được gì cứ để trong tâm, cần gì phải rao giảng cho mọi người biết. Ăn cướp cả triệu nhưng cho ăn mày vài chục thì hoắng cả lên rồi khuyên thằng khác sống đạo đức.
Con người ta ai chả lớn lên từ bầu sữa mẹ mà dòng sữa mẹ chả chắt từ giọt máu hồng mà ra sao ? Vậy thì ai chả " uống máu " mà lớn, thánh thiện thì chắc tự tử chết đi cho rồi còn cố sống báo hiếu bố mẹ thì là ác nhân hết đấy
63.gif

 
Hạng B2
1/8/12
107
3
0
44
Oh mén haha. Em bản lĩnh kém, tài lực kém nên cố tránh những cái có nhiều cám dỗ, áp lực nó làm cho mình chệch choạc hoặc những cái mình chưa thông, chưa hiểu. Nhất là trong thời buổi người người, nhà nhà quán nhậu nhà hàng, chất lượng không ai kiểm soát, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ thì có mà ăn cám à. Còn mỗi người mỗi màu, mỗi người mỗi nghề, mỗi lựa chọn . Mở quán làm nghiêm chỉnh thì quá khó và phải kiên trì, không như một số bác ở đây có lẽ làm cũng dở dở ương ương thôi mà cũng không chịu được áp lực thị trường nên máu sân nó bốc lên đỉnh đầu nhỉ hihi....Không có người làm nghề này thì lấy gì em ăn em nhậu, nhưng em không chọn nghề này vì những nhìn nhận của em thì cũng không việc gì phải xõa nhé....
Kinh doanh quán nhậu thì mong khách nhậu nhiều, tới bến, say xỉn tai nạn. Làm món thì đâu đơn thuần gà nuôi,cá nuôi, phải có nhiều cách sát sinh, tươi sống điệu nghệ, dã man thì nó mới hút khách. Nhà nhà làm quán nhậu, không cạnh tranh về giá thì lấy gì mà tiền lương, tiền nhà, bán ế thì phải có cách chế biến đồ cũ, đồ thừa, vật liệu trăm ngàn cái tắc lưỡi chọn đại cái nào tươi tươi rẻ rẻ, lấy gì mà bảo đảm không hóa chất. Rồi thị hiếu khách hàng, gà không nhuộm màu vàng khè khách nó chê, măng không ngâm cho vàng vàng giòn giòn khách nó kiếu, rau quả không tươi xanh thuốc bảo quản, không để được lâu cũng khó làm. Hoặc cho là bác làm vệ sinh an toàn hết, bác PR thương hiệu của bác là vệ sinh an toàn bảo đảm, thằng bên cạnh nó cũng ba xạo là nó vệ sinh an toàn mà giá nó rẻ hơn của bác, ăn vào năm mười năm mới biết tác hại, thời buổi này biết đâu mà lần. Còn đợi hữu xạ tự nhiên hương thì phải gồng. Làm tốt đâu phải chỉ có cái tâm, phải có tài, có lực quán xuyến kiểm soát được mọi cái: nhân viên, nguyên liệu, rồi thị hiếu khách hàng...
Nghề nào xã hội cũng cần, nhưng đòi hỏi chuyên nghiệp, có tài cao lực mạnh thì ra làm, rồi thì điềm đạm bình tĩnh mà đón nhận thành quả. Nghề lính như ông Giáp nhiệm vụ, trách nhiệm nó khác ông hàng ăn, ông bác sĩ. Làm thì phải hiểu. Đừng vừa cố vừa tự tôn bà hỏa bốc lên dễ tèo...
glare2 nói:
Super HB nói:
haizz bác Down men bác ấy nói kinh doanh nhà hàng có ăn là lúc nào cũng có đồ để ăn, chứ k phải là có lời. Gần đây cũng tăm tia tính mở cái quán nhậu nhưng sợ chuyện sát sinh, còn cho vay lấy lãi thì cũng tránh, để đức cho nó lành.Mỗi người mỗi phần, mặc dù trên thế giới mấy ông kinh doanh thuốc lá (hại người), sòng bài .......người ta vẫn vinh thân phì gia chứ đâu có hèn vì nghèo như mình
Haiz, topic này đang chệch sang hướng rao giảng về đạo đức rồi đây. Bác nói sát sinh thì qua nhà cụ Giáp hỏi xem đánh Điện Biên Phủ xong cụ có thấy mất ngủ vì sát sinh ko nhá. Bác than làm em nhớ đến chuyện của Đức Phật và con đại bàng quá. Tránh thất đức là ko làm chuyện hại người lợi mình chứ ko phải là ko dám ra đường vì sợ dẫm phải kiến bác ạ. Em xin hết ( mấy hôm rồi bức quá, 1 phần vì thời tiết, điện đóm 1 phần vì gặp 1 loạt các vị đến xin xỏ xong lại còn lên giọng rao giảng đạo đức xh làm em xì trét quá )


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/07
1.433
2.917
113
theo e dc biết bán đồ chay là siêu lợi nhuận đó ...
chỉ cần hú phát là có người mang đến, mình chỉ cần bán thôi nhá...
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
Super HB nói:
Oh mén haha. Em bản lĩnh kém, tài lực kém nên cố tránh những cái có nhiều cám dỗ, áp lực nó làm cho mình chệch choạc hoặc những cái mình chưa thông, chưa hiểu. Nhất là trong thời buổi người người, nhà nhà quán nhậu nhà hàng, chất lượng không ai kiểm soát, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ thì có mà ăn cám à. Còn mỗi người mỗi màu, mỗi người mỗi nghề, mỗi lựa chọn . Mở quán làm nghiêm chỉnh thì quá khó và phải kiên trì, không như một số bác ở đây có lẽ làm cũng dở dở ương ương thôi mà cũng không chịu được áp lực thị trường nên máu sân nó bốc lên đỉnh đầu nhỉ hihi....Không có người làm nghề này thì lấy gì em ăn em nhậu, nhưng em không chọn nghề này vì những nhìn nhận của em thì cũng không việc gì phải xõa nhé....
Kinh doanh quán nhậu thì mong khách nhậu nhiều, tới bến, say xỉn tai nạn. Làm món thì đâu đơn thuần gà nuôi,cá nuôi, phải có nhiều cách sát sinh, tươi sống điệu nghệ, dã man thì nó mới hút khách. Nhà nhà làm quán nhậu, không cạnh tranh về giá thì lấy gì mà tiền lương, tiền nhà, bán ế thì phải có cách chế biến đồ cũ, đồ thừa, vật liệu trăm ngàn cái tắc lưỡi chọn đại cái nào tươi tươi rẻ rẻ, lấy gì mà bảo đảm không hóa chất. Rồi thị hiếu khách hàng, gà không nhuộm màu vàng khè khách nó chê, măng không ngâm cho vàng vàng giòn giòn khách nó kiếu, rau quả không tươi xanh thuốc bảo quản, không để được lâu cũng khó làm. Hoặc cho là bác làm vệ sinh an toàn hết, bác PR thương hiệu của bác là vệ sinh an toàn bảo đảm, thằng bên cạnh nó cũng ba xạo là nó vệ sinh an toàn mà giá nó rẻ hơn của bác, ăn vào năm mười năm mới biết tác hại, thời buổi này biết đâu mà lần. Còn đợi hữu xạ tự nhiên hương thì phải gồng. Làm tốt đâu phải chỉ có cái tâm, phải có tài, có lực quán xuyến kiểm soát được mọi cái: nhân viên, nguyên liệu, rồi thị hiếu khách hàng...
Nghề nào xã hội cũng cần, nhưng đòi hỏi chuyên nghiệp, có tài cao lực mạnh thì ra làm, rồi thì điềm đạm bình tĩnh mà đón nhận thành quả. Nghề lính như ông Giáp nhiệm vụ, trách nhiệm nó khác ông hàng ăn, ông bác sĩ. Làm thì phải hiểu. Đừng vừa cố vừa tự tôn bà hỏa bốc lên dễ tèo...
glare2 nói:
Super HB nói:
haizz bác Down men bác ấy nói kinh doanh nhà hàng có ăn là lúc nào cũng có đồ để ăn, chứ k phải là có lời. Gần đây cũng tăm tia tính mở cái quán nhậu nhưng sợ chuyện sát sinh, còn cho vay lấy lãi thì cũng tránh, để đức cho nó lành.Mỗi người mỗi phần, mặc dù trên thế giới mấy ông kinh doanh thuốc lá (hại người), sòng bài .......người ta vẫn vinh thân phì gia chứ đâu có hèn vì nghèo như mình
Haiz, topic này đang chệch sang hướng rao giảng về đạo đức rồi đây. Bác nói sát sinh thì qua nhà cụ Giáp hỏi xem đánh Điện Biên Phủ xong cụ có thấy mất ngủ vì sát sinh ko nhá. Bác than làm em nhớ đến chuyện của Đức Phật và con đại bàng quá. Tránh thất đức là ko làm chuyện hại người lợi mình chứ ko phải là ko dám ra đường vì sợ dẫm phải kiến bác ạ. Em xin hết ( mấy hôm rồi bức quá, 1 phần vì thời tiết, điện đóm 1 phần vì gặp 1 loạt các vị đến xin xỏ xong lại còn lên giọng rao giảng đạo đức xh làm em xì trét quá )
Tội nghiệp ông Siêu vi B, lên chia sẻ bị tạt nước, kaka.
Mà e thấy bác Siêu vi B nói có gì quá đâu, còn lại thì mình tự chọn chứ có giè phải xoắn. Hơi ngạc nhiên khi thấy mợ HP và Glare có vẻ phản ứng hơi gay gắt. Có lẽ do tình hình kinh tế chung tệ quá.


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
dawmgoodman ® nói:
Tội nghiệp ông Siêu vi B, lên chia sẻ bị tạt nước, kaka.
Mà e thấy bác Siêu vi B nói có gì quá đâu, còn lại thì mình tự chọn chứ có giè phải xoắn. Hơi ngạc nhiên khi thấy mợ HP và Glare có vẻ phản ứng hơi gay gắt. Có lẽ do tình hình kinh tế chung tệ quá.

Vì các bác nói chuyện không rõ ràng. FI không phải CNL mà đang tư vấn hỏi "dễ ăn" thì bác nhảy vào khen là làm "có ăn" nên bọn em mới giải thích khó lời dễ lỗ, sau đó bác nhảy vào bảo "có ăn" là lúc nào cũng có sẵn thức ăn không sợ đói chứ không nói "có lời", thêm bác kia chỗ người ta đang hỏi kinh doanh nhà hàng thì bác vào rao giảng sát sinh đạo đức, có phải 2 bác góp phần lái qua vấn đề khác của thớt này không ?
Nhiều người quá lậm CNL, cái gì cũng đùa được.
Thôi em chỉ giải thích thế, em xin phép block nick 2 bác để không bị đùa sai chỗ kiểu này. Kính.
 
Status
Không mở trả lời sau này.