Hạng D
24/5/11
1.442
3
38
44
bla...bla...bla.Theo e nghĩ bà chủ này đang đi tập thể dục đấy chứ?!Mà công nhận ng` vn coi trọng hình thức bên ngoài ghê.Chứ theo em dc biết thì ở phan thiết quê em.Có 1 "đại gia" đi chiếc xe máy cà dựt cà tàng,ăn mặt k phải gọi là tệ nhưng vẫn rất bt.....vẫn vô ngân hàng gởi tiết kiệm dài dài với số tiền tỷ đấy thôi.Còn có người hình thức bên ngoài nhưng bên trong thì "rỗng"(Thùng rỗng kêu to mà:D):Đi Lexus LX570,mặc đồ hiệu,ăn chơi chã ngớt.Sau 1 thời gian thì.... bán xe,bán nhà bỏ quê hương vì cá độ bóng đá.......
Vậy mới là cuộc đời.Ko lường trc dc điều gì
 
Tập Lái
17/6/11
12
0
0
GLK.ESC nói:
Mà công nhận ng` vn coi trọng hình thức bên ngoài ghê.
Coi trọng bề ngoài cũng ko hẳn là sai hoàn toàn. Người ăn mặc lôi thôi, quê mùa (khác với giản dị nhé) nếu đi vào những chỗ cần ăn mặc lịch sự, sang trọng là không nên. Có bạn gì ở trên nói "đi xe 2 bánh vào cơ quan thì bảo vệ hỏi tới hỏi lui, còn đi xe 4 bánh vào thì bảo vệ chào to" => đó là bảo vệ cảnh giác với những trường hợp không phải vào liên hệ công việc. Cảnh giác là đúng với vai trò của người bảo vệ. Tất nhiên người đi 4 bánh thì khả năng vào cơ quan liên hệ công việc sẽ cao hơn 2 bánh nhiều cho nên độ cảnh giác thấp hơn.

Xã hội có nhiều loại người. Có người không giàu nhưng lại ra vẻ giàu có lấy oai, có người giàu có nhưng lại giản dị, bình dân. Nhưng lại cũng có những kẻ lắm của lại cố tình tỏ vẻ giản dị, quê mùa. Bác sales nào gặp cái loại thứ 3 này mà tiếp đãi không tốt thì họ sẽ xòe tiền ra và sau đó là chửi vào mặt mình (người giàu và giản dị thực sự sẽ không làm như thế).
 
Last edited by a moderator:
Nobita2011 nói:
GLK.ESC nói:
Mà công nhận ng` vn coi trọng hình thức bên ngoài ghê.
Coi trọng bề ngoài cũng ko hẳn là sai hoàn toàn. Người ăn mặc lôi thôi, quê mùa (khác với giản dị nhé) nếu đi vào những chỗ cần ăn mặc lịch sự, sang trọng là không nên. Có bạn gì ở trên nói "đi xe 2 bánh vào cơ quan thì bảo vệ hỏi tới hỏi lui, còn đi xe 4 bánh vào thì bảo vệ chào to" => đó là bảo vệ cảnh giác với những trường hợp không phải vào liên hệ công việc. Cảnh giác là đúng với vai trò của người bảo vệ. Tất nhiên người đi 4 bánh thì khả năng vào cơ quan liên hệ công việc sẽ cao hơn 2 bánh nhiều cho nên độ cảnh giác thấp hơn.

Xã hội có nhiều loại người. Có người không giàu nhưng lại ra vẻ giàu có lấy oai, có người giàu có nhưng lại giản dị, bình dân. Nhưng lại cũng có những lắm của lại cố tình tỏ vẻ giản dị, quê mùa. Bác sales nào gặp cái loại thứ 3 này mà tiếp đãi không tốt thì họ sẽ xòe tiền ra và sau đó là chửi vào mặt mình (người giàu và giản dị thực sự sẽ không làm như thế).
Nếu vậy thì nên thể hiện đúng nơi đúng chỗ bac nhỉ!!!
 
Hạng D
14/12/05
1.981
157
63
48
Em thấy bình thường các bác à , em làm công quả cho 1 chùa ở quận 2 cũng biết 1 người rất giản dị đi chiếc Honda dame đời củ chuối nhưng đã cúng hiến cho Chùa đó cả chục tỷ rồi ạ , điều mà người đi xe sang chưa chắc ai cũng làm được .
 
Hạng D
20/8/09
1.136
4
38
11
Kevin10126 nói:
Chuyện này lạ nhưng không mới! Em có thắc mắc ở chổ đặt cọc 20 tr: theo chính sách của KIA là 10% mà??
nếu vị đại gia này vào showroom Mer, BMW, VW chắc các e bảo "dạ, hết giờ làm việc rồi, chị thông cảm dùm!?"
chính sách cuả KIA thì không thay đổi, chỉ có điều là trả tiền mặt bao nhiêu thôi?
e nghĩ chắc người mua xe gần Showroom nên đi xd,
lúc làm hđ sẽ có giấy cmnd? pác chủ post bài là người rõ nhất là ai đứng tên mua xe?
e vẫn mong vị đại gia "chất phát" đó là chủ xe?!
 
Hạng D
4/4/07
1.022
1.495
113
SG -> Dalat -> SG
Richard_Van nói:
Kevin10126 nói:
Chuyện này lạ nhưng không mới! Em có thắc mắc ở chổ đặt cọc 20 tr: theo chính sách của KIA là 10% mà??
nếu vị đại gia này vào showroom Mer, BMW, VW chắc các e bảo "dạ, hết giờ làm việc rồi, chị thông cảm dùm!?"
chính sách cuả KIA thì không thay đổi, chỉ có điều là trả tiền mặt bao nhiêu thôi?
e nghĩ chắc người mua xe gần Showroom nên đi xd,
lúc làm hđ sẽ có giấy cmnd? pác chủ post bài là người rõ nhất là ai đứng tên mua xe?
e vẫn mong vị đại gia "chất phát" đó là chủ xe?!
đến lúc làm giấy tờ xe thay đổi chủ xe được hết bác ơi, như e nè, lúc đặt cọc làm hợp đồng tên e, nhưng khi làm giấy tờ thì mama em là chủ xe:):), cái này e nghĩ bác chủ thớt giật tít cho a e ta vào tám chơi thôi.
 
Hạng B1
9/11/10
58
27
18
e nói thật chứ các bác bán xe bên TH cũng chuối lắm chứ bộ. Em đi xe Morning của TH. Vừa rồi chỏ ông anh đi vào TH Đà Nẵng mua Forte, vào đến nơi ngắm nghía em Koup, hỏi catalogue để đem về cho vợ xem oke thì đổi thì mấy em bảo là ko có, xong bỏ mình đó bu lại phục vụ ông anh e (người sẽ mua xe), kể cả một anh nghe bảo là phó hay trưởng phòng KD gì gì đó, chả thèm hỏi thăm và giới thiệu vài nét về e Koup.....nghĩ thấy buồn, có lẽ các bác ý nghỉ chắc là em ko có tiền đổi xe....nhục thật......trong lúc nếu các bác đó dụ dỗ e một tý ko khéo đã bán được cho e 1 Koup rùi....bla...bla.....đó là em nói thật đấy...ko phóng đại tý nào....đi mua xe mà phải bám lấy anh mua xe để mua được xe thì nhục thật....ah ko phải 1 vụ mà ngay cả anh Vidamco Đà Nẵng cũng chuối gấp mấy nữa cơ...mai e kể tiếp....giờ về cái đã.....
 
TKM confirmed
Hạng D
24/2/08
2.142
18.293
113
Nobita2011 nói:
GLK.ESC nói:
Mà công nhận ng` vn coi trọng hình thức bên ngoài ghê.
Coi trọng bề ngoài cũng ko hẳn là sai hoàn toàn. Người ăn mặc lôi thôi, quê mùa (khác với giản dị nhé) nếu đi vào những chỗ cần ăn mặc lịch sự, sang trọng là không nên. Có bạn gì ở trên nói "đi xe 2 bánh vào cơ quan thì bảo vệ hỏi tới hỏi lui, còn đi xe 4 bánh vào thì bảo vệ chào to" => đó là bảo vệ cảnh giác với những trường hợp không phải vào liên hệ công việc. Cảnh giác là đúng với vai trò của người bảo vệ. Tất nhiên người đi 4 bánh thì khả năng vào cơ quan liên hệ công việc sẽ cao hơn 2 bánh nhiều cho nên độ cảnh giác thấp hơn.

Xã hội có nhiều loại người. Có người không giàu nhưng lại ra vẻ giàu có lấy oai, có người giàu có nhưng lại giản dị, bình dân. Nhưng lại cũng có những lắm của lại cố tình tỏ vẻ giản dị, quê mùa. Bác sales nào gặp cái loại thứ 3 này mà tiếp đãi không tốt thì họ sẽ xòe tiền ra và sau đó là chửi vào mặt mình (người giàu và giản dị thực sự sẽ không làm như thế).
Bác nói đúng, dù sao ăn mặc lịch sự & phù hợp hoàn cảnh cũng là 1 cách tôn trọng người khác chứ ko phải ăn mặc xuề xòa & bình dân mọi lúc mọi nơi mới là đúng.
 
Hạng D
28/5/09
1.001
1.570
113
Sao bác chủ không đợi bác ấy đến mua xe rồi xin chụp hình và nói rõ sẽ dùng hình ảnh để quảng bá hay gì đó luôn. Bác làm vậy lỡ có người nhà bác ấy là Oser trên này sẽ không hay đấy vì họ hiểu nhầm mình mang họ ra làm trò.
 
Last edited by a moderator:
Nếu bị đánh giá bề ngoài nhất là chỉ khi gặp mấy anh bảo vệ kìa chứ mấy sales cũng không đến nỏi tệ lắm đâu.Hôm rồi em ghé HuynhDai Bến Thành,em vào kiếm 1 mem OS làm giám đốc dịch vụ bên đó.Em đi xe wave ghé vào, bảo vệ hỏi" mày đậu đây chi vậy"?Em nói kiếm anh xyz lúc đó em chưa biết chức vụ chỉ biết tên thôi nên BV cứ làm khó hỏi này hỏi nọ tùm lum hết làm như mình có vấn đề vậy.cuối cùng BV hỏi kiếm có việc gì thì em do dự và nhận ra là vì mình ăn mặc bình thường quá nên bị làm khó,thế là em trả lời em vào kí hợp đồng mua xe.Lúc đó BV mới cho vào và hết làm khó.