Đúng vậy đó các bác ạ, cái này phải suy nghĩ và phân tích thì chắc cũng ra nguyên nhân thôi, nhưng cứ thực tế mà nhìn thì em có mấy đứa bạn làm khách sạn thì đứa nào cũng lao đao vì con hư chồng hỏng! Tiền thì vô ngon ngọt lắm, nhưng như vậy tính ra vẫn lỗ vì ... đời có là bao mà đau đớn...
tamvo nói:Hoàn toàn chính xác ! Em quen 5 gia đình mở KS thì thấy con cái của cả 5 gia đình đều hư đốn . Con trai thì hoang đàng, con gái thì đua đòi theo trai ... Cái này là thực tế, dĩ nhiên không đúng hẳn 100 phần trăm nhưng đa số là vậy .d52232dole nói:Lâu quá, và gần đây có vài new thread hỏi về việc này, mình lôi nó lên 1 chút để thêm thảo luận.
Trong vài ngày Tết nghỉ ngơi, mình quyết định loại bỏ mini-hotel/bar/restaurant/massage vì chắc chắc sẽ ảnh hưởng đến con cái sau này. Mình quen và hỏi thăm 5 người thì 5 người đều khuyên là không nên vì "được cái này, mất cái kia". Thu nhiều nhưng chi và "ói" ra cũng nhiều.
Hết tháng 1 âm lịch thì mình sẽ làm việc với KTS để bàn về thiết kế Serviced Apt.
Mời các bác bàn tiếp ạ...
Quyết định của bác là đúng !