Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
2/1/12
19
0
1
@yeany.huynh
Không phải bác. Nhà tạp hóa là nhà em đang ở. Còn mảnh đất thì chạy xe máy vài phút tới. Em tính xây trên kia để kiếm thêm tiền chợ búa. Với cái tiệm tạp hóa em vẫn sống đủ, nhưng sợ sau này có vợ con thì chắc chắn với 5tr ko đủ dc. Tiền 400tr đó là gia đình hỗ trợ làm ăn. Nên em tính xây nhà trọ.
Còn làm ăn lớn, hùn hạp thì ko dám. Vì em học ko tới đâu, dốt bác à. Nhờ cha mẹ cho vốn thôi, chứ thiệt nếu ko có gia đình chắc đói khổ rồi.
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.450
113
jeany.huynh nói:
Xây xong thì bác vẫn còn bán tạp hóa được nha bác
SMOKIN.GIF
Không những bán được mà có khi còn là nguồn thu chính đấy, miễn là đừng cho bán thiếu
 
Tập Lái
2/1/12
19
0
1
koonjang nói:
jeany.huynh nói:
Xây xong thì bác vẫn còn bán tạp hóa được nha bác
SMOKIN.GIF
Không những bán được mà có khi còn là nguồn thu chính đấy, miễn là đừng cho bán thiếu
Bác cho em hỏi kinh nghiệm. Đất em ở Hóc Môn. Bác thấy xây phòng trò ngồi chờ giá đất lên có khả thi ko bác. Rồi trong thời gian lấy vốn (400tr chắc mất mấy năm), rồi 400tr đó mình nên làm gì, xây tiếp hay mua miếng đất nhỏ nhỏ ở vùng sâu. Cám ơn bác.
 
Hạng C
28/7/10
679
5
18
12
Em đọc đâu đó có câu dzầy: sự lựa chọn là sự ........từ bỏ.
Hãy tự hỏi xem mình muốn gì. Đừng muốn quá nhiều thứ.
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
foreveryoung nói:
Bác cho em hỏi kinh nghiệm. Đất em ở Hóc Môn. Bác thấy xây phòng trò ngồi chờ giá đất lên có khả thi ko bác. Rồi trong thời gian lấy vốn (400tr chắc mất mấy năm), rồi 400tr đó mình nên làm gì, xây tiếp hay mua miếng đất nhỏ nhỏ ở vùng sâu. Cám ơn bác.
Chuyện này tùy trường hợp mà xử bác ạ, không ai có câu trả lời thay bác. Thử hỏi bác muốn mua thêm miếng đất mà xa quá, rồi vướng con cái nheo nhóc... hỏi bác mua xong có bày ra cái gì làm mà quản nổi không hay bán tống bán tháo cho nhẹ người ? Cũng có khi bác bán quách hết mấy cái cũ gom tiền mua 1 cục to to về đó vừa ở vừa làm không chừng. Chúc bác thành công trên bước đi hiện tại và sẽ nhìn thấy bài tính kỹ lưỡng cho bước đi tương lai.
 
Tập Lái
2/1/12
19
0
1
Cám ơn 2 bác Jeany và HanhPham rất nhiều.
Bây giờ còn chưa xây phòng trọ mà tính xa quá ko hay cho lắm. Trước mắt chắc em kiếm nhà thầu với lo vụ giầy phép xong đã.
Với lại chưa có bạn gái luôn. Tính toán kiểu này chắc ế lúc nào ko hay.
Chắc e là thành phần ít ỏi trong đây tham gia forum mà ko có ô tô. Phải phấn đấu mới được.

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Đường dài mới biết ngựa hay.
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
foreveryoung nói:
Chắc e là thành phần ít ỏi trong đây tham gia forum mà ko có ô tô. Phải phấn đấu mới được.
FI không đặt tiêu chí 4 bánh lên đầu, vì nếu thế chính chị cũng bị loại khỏi vòng gửi xe.
Em đi taxi hay xe ôm cũng được miễn là yêu F & I thì được chào đón ở đây mà, ngoài lề tí : bầu Đức ngày xưa lên báo khoe hoài vụ đi xe ôm ở Đà Nẵng ký hợp đồng mấy chục tỉ đó, chả biết lều báo kể thêm kể bớt gì nhưng nhắc để AQ tí cho đời nó vui hehe.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.045
113
www.phindeli.com
foreveryoung nói:
Em đã trăn trở và quyết định xây.
Em bán tạp hóa tại nhà tháng có 5 tr. Nếu xây 15 phòng thì thu dc 10tr (trừ 5tr tiền hư hao và xxx, mỗi phòng cho thuê 1tr/tháng- giá chung). Thì mỗi tháng e có tầm 15tr.
Em chưa có vợ nên sống cần kiệm chắc tháng dư dc 12tr.
Sau một vài năm e lấy cái tiền dư ra đó xây thêm vài phòng trọ nữa (nếu khả thi) hoặc mua mảnh đất con con ở vùng xa hơn nữa chờ giá lên. Em tính vậy ko biết khả thi ko nữa.
Em phục bác quá, tháng bác chỉ xài có 3tr. Liệu có đủ không?
 
Tập Lái
2/1/12
19
0
1
@tuando
3tr chắc là đủ bác. Thằng bạn học em tháng làm cũng có 3 tr (bốc vác hải sản đông lạnh). Mà nó cũng tự nuôi nó được.
Ngày 100.000 đ vẫn đủ sống đó bác. Em vẫn chưa có vợ von gì mà. Bạn gái chưa có luôn. Nên 3tr em nghĩ đủ.
Nhưng khi có mấy kèo cà phê hay ăn nhậu thì hụt thôi.
@hanh.pham
Em mới tham gia forum đây thôi nên ko biết chị là phụ nữ. Nghe chị nói vậy em đỡ tủi. Em thì ko thích đua đòi, nhưng vẫn thích có chiếc xe 4 bánh chạy cho oai với người ta. :)
 
Hạng B2
29/12/10
278
18
18
48
foreveryoung là người thẳng thắn, chắc là nhiều người mến em. Chúc em nhiều thành công.
Anh lớn tuổi hơn em cũng nhiều, nhưng hầu như chưa có gì cả. Thấy bạn bè năng động và chăm chỉ làm giầu, anh cảm phục và mừng cho bạn, nhưng vẫn lựa chọn lối sống tối tối về chơi với vợ với con, hài lòng với những cái ít ỏi mình có.
 
Status
Không mở trả lời sau này.