Thầy Khoa, chú Tạch ... có phải đang làm cách mệnh không ợ ?Duc Huan nói:Nói đến đầu tư thì lợi nhuận phải là mục tiêu tiên quyết (nhưng phải ý thức được đối tượng khách hàng chỉ bỏ tiền mua sản phẩm có chất lượng), còn mong muốn thay đổi chất lượng giáo dục nước nhà thì phải theo gương cụ Phan Chu Trinh, hy sinh đời mình làm cách mệnh thôi bác ơi.
bác đừng châm biếm Blog từ lớp 4 nhé, sự thật rất là đáng khích lệ, ví dụ:Duc Huan nói:Kiểu gì thì cũng nên xem xét mấy điểm sau:
- Dẹp bỏ yếu tố 9 chị trong giáo dục
- Xác định rõ mục tiêu giáo dục là trang bị năng lực tự học thay vì trang bị kiến thức đơn thuần
- Cải tiến phương thức giảng dạy để kích thích sự đam mê học hỏi của học sinh (khuyến khích vào OS chém gió với Cụ Bùi, viết blog từ lớp 4 ...)
...
http://vnexpress.net/gl/t...-gay-xon-xao-the-gioi/
Còn em nói thiệt, chém gió với Cụ Bùi em không đủ tầm tiếp chiêu, nhưng em học được rất nhiều từ các bác các cụ, ít ra ... thấy gió biết đi trốn kẻo cảm lạnh trúng gió độc chết queo thì bỏ mạng.
Mời bác cho cao kiến.ekira nói:Khi nói đến giáo dục, nhiều bác bảo bảo: Cơ chế nó thế này, cơ chế nó thế kia. Khó khăn lắm chẳng làm được cái gì đâu. Rồi miếng ngon người ta đã ăn hết rồi.
Em kính lạy cái bác. Cũng vì cái cơ chế nó vớ vẫn như thế, cái hệ thống nó sai bét nhè như vậy nên mới có chuyện chúng ta ngồi đây và mới có cái thớt này để nói chuyện.
Cái khó ló cái ngu. Cũng vì khó khăn như thế, nếu chúng ta chịu khó tư duy, tìm được hướng đi cho riêng mình thì 100% là thành công. Và em khẳng định miếng bánh ngon nhất vẫn còn đó cho các bác!
Em xin lót dép ngồi nghe CÁI CÓ THỂ LÀM.